Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại vòng 8 - V.League 2023: Ấn tượng màu áo lính

Thứ tư, 24/05/2023 11:47
Văn Thanh và Công an Hà Nội mang đến cho người hâm mộ trên sân Thống Nhất một trận cầu đầy cảm xúc.

Bước vào trận đấu với T. Bình Định vừa thắng giòn giã đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng trước, HLV trẻ Thạch Bảo Khanh của Viettel chịu muôn vàn áp lực. 4 bàn thắng và 6 bàn thua, xếp nửa sau bảng xếp hạng với lực lượng có hơn một nửa là tuyển thủ hoặc đóng vai trò quan trọng ở U23 Việt Nam là kết quả khó tưởng tượng với "truyền thống" đội bóng. Thế nhưng trong bối cảnh thiếu vắng Geovane và tân binh Mohamed Essam chưa kịp đăng ký, Viettel đã chiến đấu ngoan cường, vượt qua đối thủ mạnh T. Bình Định với sự tỏa sáng của Hoàng Đức. 2 lần đánh bại Văn Lâm và giúp HLV Thạch Bảo Khanh tạm thoát khỏi áp lực tâm lý, Hoàng Đức có màn "tự giới thiệu" không thể ấn tượng hơn đến HLV Philippe Troussier trước ngày đội tuyển quốc gia tập trung.

Trong khi đó, đội bóng cũ Công an Hà Nội của HLV Thạch Bảo Khanh cũng có màn trình diễn thuyết phục trước CLB TPHCM, dù phải chơi trên sân khách. HLV Flavio Cruz có màn chào sân hoàn hảo khi thay thế người tiền nhiệm Foiani. Không chỉ là 3 điểm, điệu Samba mà nhà cầm quân người Brazil truyền cho các học trò tạo nên trận đấu đầy cảm xúc và có số bàn thắng kỷ lục ở V.League. Văn Thanh, trong một ngày thăng hoa và được tin tưởng trao đảm nhận nhiều vị trí đã góp 2 trong số 5 bàn thắng của Công an Hà Nội, chơi hưng phấn khác xa với thời khoác áo HAGL. Thêm một tín hiệu vui cho HLV Troussier?

Công bằng mà nói, chiến thắng của Viettel và Công an Hà Nội có phần "góp sức" của chính đối thủ T. Bình Định và CLB TPHCM, nhưng không vì thế mà giảm đi giá trị tự thân. Nếu như Hoàng Đức và đồng đội ở Viettel nỗ lực tìm chiến thắng đến những giây phút cuối cùng, Văn Thanh, Văn Hậu không ngại những bàn thua, cứ xông lên tìm kiếm thêm bàn thắng. Có lẽ, đây là triết lý mà HLV Flavio Cruz muốn truyền cho các học trò, và vì thế thủ môn Patrik Lê Giang dù phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần cũng đỡ phần áp lực?.

Một trận thắng chưa nói lên điều gì. Viettel mới tạm chiếm vị trí thứ 6, Công an Hà Nội vẫn còn xếp dưới Đ. Thanh Hóa và Hà Nội FC. Cả 2 HLV Thạch Bảo Khanh lẫn HLV Flavio Cruz vẫn còn nhiều điều phải lo lắng về phòng thủ. Tuy nhiên, không hẳn với đối thủ nào họ cũng chọn cách nhập cuộc như ở vòng 8. Vấn đề quan trọng nhất, cả Viettel lẫn Công an Hà Nội vẫn đang thể hiện khát vọng đua tranh vào tốp đầu V.League 2023, sau màn khởi đầu chệch choạc. Và cũng từ đó, phần còn lại của V.League 2023 cũng trở nên gay cấn, đáng xem hơn?

T.S