Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn lại vòng 9- V. league 2022: Đầu bảng động, đáy bảng tĩnh

Thứ ba, 26/07/2022 08:16
Hà Nội FC chứng tỏ bản lĩnh, kinh nghiệm trong chặng đua đường dài của V. League

Vòng đấu thứ 9 ghi nhận nỗ lực SLNA trong việc đeo bám tốp đầu sau trận thua trắng SHB Đà Nẵng vòng 8. Thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng đã đánh sập được một Hải Phòng quá phụ thuộc vào Rimario, chân sút đang dẫn đầu V-League 2022 với 8 bàn thắng. Điều đáng nói, dưới sân đã thua trận, một bộ phận cổ động viên đội khách lại “thua” về hình ảnh khi pháo sáng vẫn cháy, bất chấp án kỷ luật đưa ra từ câu chuyện một cổ động viên đất cảng nhổ nước bọt vào trọng tài trên sân Lạch Tray.

Trong khi đó, thầy trò HLV Kiatisuk tiếp tục chơi thăng hoa khi tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, với việc Văn Toàn lại ghi bàn và Xuân Trường ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Mừng hơn cho HAGL là ngoại binh An Sae Hee ngay trận đầu tiên chào sân đã thể hiện khá tốt trong vai trò hậu vệ. “Zico Thái” vẫn chứng tỏ sự cao tay khi trong một trận đấu luân phiên trao băng đội trưởng Tuấn Anh- Văn Toàn- Tuấn Anh, kích thích trách nhiệm lẫn tinh thần thi đấu cho các trụ cột.

T. Bình Định tuy chứng tỏ là hàng “đại gia” trên thị trường chuyển nhượng song chưa thể khẳng định là một đội bóng lớn. So với thất bại với tỷ số khá đậm 1-3 trước Hải Phòng, thì thất bại tối thiểu 0-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà khiến cổ động viên của họ đau đớn hơn nhiều. Đội bóng cũ của Hà Đức Chinh năm nay “trẻ người non dạ” đã thắng đội bóng đất Võ có đội hình dự bị còn trội hơn về giá trị chuyển nhượng. HLV Nguyễn Đức Thắng còn khối việc phải làm với những tuyển thủ và ngoại binh hàng hiệu có trong tay. Có phải quá lâu lắm không để lực lượng này chứng minh rằng: tiền nào của nấy”?

Hà Nội FC, thời vắng Quang Hải đã lừng lững đi lên bất chấp những khó khăn về lực lượng do chấn thương lẫn sự thay đổi về chính sách đãi ngộ. Trước một đối thủ lỳ lợm như H. Hà Tĩnh, chính bản lĩnh và kinh nghiệm của Văn Quyết, Thành Chung đã giúp Hà Nội vượt khó trên sân khách và soán ngôi của SLNA chứ chưa hẳn là dựa vào chân sút từng khoác áo U19 Croatia Mujan Tonci mới vừa tuyển dụng đã ghi bàn ngay khi vừa vào sân, ngay trong trận đầu ra mắt V. League.

Đối thủ cùng thành phố với Hà Nội FC là Viettel cũng hoàn thành vòng 9 với 3 điểm trọn vẹn trước CLB TPHCM. Tuy nhiên, cái cách mà họ thắng một trong những đội bóng yếu nhất bảng sao quá nhọc nhằn, chưa tương xứng với một đương kim vô địch.

Dưới đáy bảng, Nam Định là đội bóng hiếm hoi thể hiện tính quật cường trong bối cảnh khó khăn nhiều bề. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã vượt lên dẫn nhất chủ nhà, và khi chỉ còn 10 người trên sân, họ lại một lần nữa vươn lên dẫn trước, khiến Sài Gòn FC phải mướt mồ hôi mới kiếm được 1 điểm trong thế hơn người. CLB TPHCM thì vẫn thế, như Bùi Tiến Dũng lại mắc thêm một sai lầm trong một trận đấu mà lẽ ra mà họ có thể kiếm được trận hòa trước một đối thủ mạnh như Viettel, và xứng đáng nhận về những lời khen.

Lần lượt có trong tay vỏn vẹn 4 và 6 điểm, Sài Gòn FC và CLB TPHCM có lẽ khó lòng thoát khỏi vị trí bét bảng khi kết thúc lượt đi. Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của 2 đội bóng Sài thành, dự báo khó khăn của họ càng tăng gấp bội và đặc biệt là ở vòng 11 (2-8), chính họ lại gặp nhau trong cảnh "huynh đệ tương tàn".

T.S