Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn thẳng vào thực tế!

Thứ tư, 08/10/2014 08:22

(Cadn.com.vn) - Chiều mai (9-10), U19 Việt Nam bước vào hành trình VCK U19 Châu Á với trận đấu khó khăn gặp U19 Hàn Quốc. Đây là giải đấu mà lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng.

Cụ thể, U19 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào bán kết U19 Châu Á, qua đó sở hữu tấm vé dự VCK U20 thế giới. Song theo đánh giá của giới chuyên môn, mục tiêu ấy quá khó hoàn thành bởi thầy trò HLV Guillaume Graechen rơi vào bảng đấu “tử thần” với U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc.

Vấn đề ở đây là chúng ta đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ U19. Bản thân sự kỳ vọng không có lỗi nhưng vô tình tạo ra gánh nặng tâm lý rất lớn cho các cầu thủ trẻ. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn thẳng vào thực tế rằng U19 Việt Nam đang là đối thủ yếu nhất ở bảng C.

U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản chắc chắn ở một đẳng cấp khác so với U19 Việt Nam. Trong khi đó, U19 Trung Quốc cũng được đánh giá rất cao. Biết rằng U19 Việt Nam hiện nay đang hội tụ được nhiều cầu thủ giỏi, thi đấu chuyên nghiệp và đặc biệt có sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua, nhưng không vì thế mà chúng ta tự tin xếp ngang đẳng cấp với các đối thủ ở bảng C.

Cũng biết rằng, bóng đá luôn bất ngờ, nhất là khi U19 Việt Nam từng chơi khá ngang ngửa với U19 Nhật Bản tại Mỹ Đình cách đây không lâu, nhưng như thế càng không thể khẳng định đối thủ giậm chân tại chỗ còn chúng ta tiến bộ...

Thiết nghĩ, thay vì nhận sự kỳ vọng quá lớn lao, các cầu thủ U19 Việt Nam cần những lời động viên, khích lệ tinh thần để vững tin hơn trong “trận đánh lớn” sắp diễn ra. Các cầu thủ U19 Việt Nam cần nhìn thẳng vào thực tế để biết mình đang ở đâu tại bảng C mà nỗ lực.

Quang Hải