Báo Công An Đà Nẵng

Nhìn từ U19

Thứ năm, 28/08/2014 06:52

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vòng  4 ngày, bóng đá Việt Nam đón nhận hai thất bại ở hai trận chung kết lứa tuổi U19 tại sân chơi khu vực.

Ngày 23-8, ở trận chung kết giải U22 Đông Nam Á do Brunei đăng cai, các cầu thủ U19 nam Việt Nam thất bại 3-4 trước U19 Myanmar. 3 ngày sau, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại phải đón nhận tin buồn khi các cầu thủ nữ U19 Việt Nam thua chủ nhà U19 Thái Lan ở chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á (hòa 0-0 trong thời gian chính và thua 3-5 trên loạt penalty).

Trận thua Myanmar của đội tuyển U19 nam đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Nói thẳng ra, thất bại đó là gáo nước lạnh dội lên những ảo tưởng về sức mạnh của U19 Việt Nam. Rõ ràng, U19 Việt Nam cần hoàn thiện nhiều khâu mới có thể nghĩ đến vị trí số một Đông Nam Á.

U19 Myanmar đã chỉ cho những ai từng ảo tưởng về U19 Việt Nam (nòng cốt là lứa cầu thủ của học viện HAGL – Arsenal IMG) rằng để một đội tuyển thành công thì không thể trông chờ vào lứa cầu thủ của một học viện, mà phải hội tụ những anh tài của cả một nền bóng đá.

Với bóng đá nữ, Thái Lan một lần nữa khẳng định họ là số một Đông Nam Á. Cách đây chưa lâu, người Thái đã cho chúng ta ôm hận ở trận tranh vé vớt VCK World Cup 2014.

Nên nhớ rằng những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam tự hào luôn đứng đầu khu vực, nhưng khi “thế hệ vàng” hết thời thì chúng ta lại thua người Thái. Thất bại ở tranh play-off dự VCK World Cup đã chỉ ra rằng bóng đá nữ Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt. Hay nói chính xác, chúng ta không có được chiến lược mang tính dài hơi. Trong khi chúng ta vẫn trông chờ vào đội hình già cỗi thì người Thái mang đến VCK Châu Á một đội bóng rất trẻ, được đào tạo căn cơ và giành vé dự World Cup.

Việc U19 nữ Thái Lan đánh bại U19 Việt Nam để giành ngôi vô địch Đông Nam Á mới đây thêm một lần nữa khẳng định cách làm bóng đá của nước bạn tốt như thế nào.

Nhìn từ thất bại của hai đội tuyển U19 nam và nữ có thể thấy, cách làm bóng đá trẻ của Việt Nam vẫn còn đó những âu lo.

Q.H