Báo Công An Đà Nẵng

Nhờ đạo chích chuộc xe bị trộm!

Thứ năm, 20/11/2014 10:23

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-10, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy SH BKS 43H-09679. Chiếc xe đắt tiền tự dưng không cánh mà bay, tiếc của nên gia đình chị Phượng quyết tâm tìm bằng được. Vì thế, ngoài việc báo án, chị Phượng còn nhờ những người quen biết với giới chuyên “đá xế” để truy tìm xe. Ban đầu chị Phượng nhờ anh Trần Phước Hoàng Hà (trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) đi tìm xe giúp. Do không có nhiều mối quan hệ nên anh Hà tiếp tục nhờ Huỳnh Minh Vương (trú xã Điện Ngọc) tìm tung tích chiếc xe SH cho chị Phượng. Tiếp đó, do biết Trần Quốc Tuấn (1990, trú thôn Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn) là dân “đá xế” chuyên nghiệp nên Vương gọi điện cậy nhờ Tuấn "ra tay nghĩa hiệp", với giá chuộc xe là 22 triệu đồng.

Sau khi nhận lời tìm xe cho chị Phượng, Tuấn đã huy động tất cả các mối quan hệ “ma quỷ” của mình để dò hỏi, tuy nhiên tung tích chiếc xe vẫn biệt tăm. Dù không tìm được xe, nhưng số tiền 22 triệu đồng luôn lởn vởn trong tâm trí của Tuấn nên y muốn chiếm đoạt cho bằng được. Vì thế, ngày 2-11, Tuấn hẹn anh Hà mang 22 triệu đồng đến cầu Bầu Sáu (xã Điện Hòa) để chuộc lại xe. Để thực hiện kế hoạch, Tuấn triệu tập những đệ tử của mình là Trần Quốc Thắng (1995, trú thôn Đông Khương 1, xã Điện Phương) và Nguyễn Hữu Thanh Nhân (1999, thôn Thanh Tú, Điện Thắng Nam, cùng H. Điện Bàn) để lên kế hoạch. Sau khi hội ý tại quán game ở thôn Đông Khương 1 (Điện Phương), cả ba thống nhất sẽ dụ anh Hà đến chỗ vắng để lừa lấy tiền. Tuy nhiên, do giữa Nhân và anh Hà có quen biết từ trước, sợ bị lộ nên Nhân không trực tiếp đến gặp. Lúc này Tuấn rủ thêm Trần Hiếu (1995, trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương) cùng tham gia phi vụ với mình và Hiếu đồng ý.

Các đối tượng Hiếu, Tuấn, Thắng tại CQĐT

Sau đó Tuấn, Hiếu và Thắng đi trên 2 xe máy đến gặp Vương và anh Hà tại khu vực cầu Bầu Sáu. Để tạo sự kịch tính cho phi vụ lừa, lấy lòng tin của anh Hà, Tuấn đạo diễn cho Thắng chở nạn nhân vòng quanh vài  nơi, nói là “vì sợ công an theo dõi”. Sau đó Thắng tiếp tục chở anh Hà đến thôn Châu Bí (xã Điện Tiến) ngồi uống nước để chờ Tuấn giao xe. Tại đây, Thắng yêu cầu anh Hà đưa tiền chuộc xe trước rồi mới giao xe. Vì tin tưởng nên anh Hà giao số tiến 22 triệu đồng. Lúc này, Tuấn đang đứng ở ngoài nên lệnh cho Hiếu vào lấy tiền, sau đó y gọi điện cho Thắng bày kế: “Mi chở nó đến nhà hoang nào đó, nói xe để trong đó cho nó vào lấy rồi mi bỏ chạy”. Như lời Tuấn dặn, dẫn anh Hà đến một ngôi nhà hoang, Thắng bảo xe để trong đó rồi nói anh Hà vào lấy. Cứ tưởng xe ở trong đó thật nên anh Hà nhanh chóng đi vào, và cũng chỉ chờ có vậy, Thắng quay đầu xe phóng đi.

Mất xe, lại còn bị lừa lấy số tiền lớn nên ngày 6-11, chị Phượng và anh Hà đến trình báo cơ quan CA. Sau khi nhận được thông tin, CAH Điện Bàn đã khẩn trương điều tra. Sau khi rà soát địa bàn, loại bỏ nhiều đối tượng nghi vấn, cuối cùng CAH Điện Bàn có đầy đủ chứng cứ để thực hiện quyết định bắt khẩn cấp đối với Thắng, Nhân và Hiếu, nhưng kẻ chủ mưu là Tuấn đã lẩn trốn.

Hai chiếc xe máy nhóm của Tuấn trộm được CAH Điện Bàn thu giữ.

Nói về Tuấn, dù nhỏ tuổi nhưng đã có 3 tiền sự, nhiều năm ăn cơm trại nên có “kinh nghiệm” lẩn trốn CA. Ngoài ra Tuấn còn chiêu dụ nhiều thiếu niên về dưới “trướng” và nhiều em bỏ nhà theo Tuấn, được y lo ăn, ở cũng như sử dụng ma túy đá. Trong khi các TS đang khẩn trương truy bắt Tuấn thì y nhắn tin đến điện thoại của Nhân: “Thằng Hiếu bị CA bắt rồi! Em có trốn thì đi cùng anh”. Như vậy là Tuấn chưa biết Nhân bị bắt, lực lượng CA liền tương kế tựu kế và cuối cùng đã bắt được Tuấn tại trước Bệnh viện Vĩnh Đức khi y chuẩn bị lên xe trốn vào miền Nam.

Tại CQĐT, Tuấn rất ngoan cố, không thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, nhưng trước những chứng cứ và lời khai của Thắng, Hiếu và Nhân, Tuấn đã thừa nhận số tiền 22 triệu đồng lừa được, cả bọn chia nhau tiêu xài. Trước đó, cũng với chiêu thức này, Tuấn đã lừa anh Trần Công Hòa (trú xã Điện Ngọc) lấy 4,5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, CAH Điện Bàn nắm được thông tin Tuấn cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp xe máy nên tiếp tục đấu tranh thì nhóm của Tuấn khai đã 4 lần trộm xe máy trên địa bàn H. Điện Bàn và bọn chúng chỉ trộm xe Sirius. Ngày 18-11, CAH Điện Bàn cho biết đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Tuấn, Hiếu và Thắng về hành vi lừa đảo, đang tiếp tục điều tra mở rộng hành vi trộm xe máy. Riêng với Nhân do còn nhỏ nên không khởi tố.

Nhờ giang hồ tìm xe bị trộm, để rồi lại mất thêm tiền như chị Phượng và anh Hà là bài học cho nhiều người.

Hoàng Anh