Báo Công An Đà Nẵng

Nhức nhối những vụ phạm pháp từ cờ bạc

Thứ bảy, 26/02/2022 06:24

Công an xã Hoài Phú (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông P.H.D ở xã Hoài Phú. Sau khi xem xét hiện trường, triển khai xác minh một số người biết việc, Công an xã Hoài Phú đã làm rõ thủ phạm thực hiện vụ trộm két sắt nhà ông D. lấy 95 triệu đồng không ai khác chính là P.M.S (1993, con trai ông D.). Đây là số tiền ông D. vừa rút từ ngân hàng về để trả tiền công thợ xây nhà.

Thường bị hại vụ trộm nào khi thủ phạm được làm rõ cũng vui còn  ông D. thì rất buồn. Theo ông D. đây không phải là lần đầu tiên, con trai mình lấy tiền nhà để đi cờ bạc mà trước đó đã rất nhiều lần từ vài triệu, vài chục triệu đồng cho đến giờ đục luôn két sắt lấy gần 100 triệu đồng. Không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào với ông D., có con suốt ngày chỉ lén lút lấy tiền cha mẹ đi cờ bạc là nỗi đau của cha mẹ.

Gần 30 tuổi, từ khi vướng vào cờ bạc, P.M.S không làm việc suốt ngày chỉ nghĩ đến việc gom tiền để "đỏ đen". Từ lúc chơi ban đầu là chơi nhỏ, bao nhau một vài ly nước, vài ngàn đồng mang tính giải trí giờ trong quá trình chơi có ăn, có thua thì máu cờ bạc nổi lên; từ đó chơi lớn dần, lớn dần, thậm chí là rất lớn, dẫn đến hệ lụy như hôm nay. Từ một thanh niên hiền lành, cờ bạc đã khiến thanh niên này thay đổi. Với thời gian chơi bạc thua nhiều hơn thắng, PMS nghỉ việc, nợ nần và trộm cắp. Trước đó, vì thương con, biết con trộm tiền gia đình nhưng ông D. nén buồn không báo Cơ quan Công an, lần này ông mong làm sao pháp luật có biện pháp để con ông trở về làm ăn như trước. 

Đam mê cờ bạc không chỉ tập trung ở những đối tượng rảnh rỗi, thiếu công ăn việc làm,.. mà ở nhiều vụ đánh bạc được triệt phá, đối tượng bị bắt còn là những công chức, sinh viên, thậm chí là học sinh. Từ thực tế đấu tranh, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Quy Nhơn cho biết: Các "con bạc" thường gây án hoạt động manh động, liều lĩnh, khó lường. Giữa tháng 2 vừa qua, Công an TP Quy Nhơn, khởi tố đối tượng T.M.V (18 tuổi, trú huyện Tuy Phước; đang là học sinh lớp 12) về hành vi cướp giật tài sản. 

Được biết, V. là học sinh giỏi nhiều năm liền đang ước mơ thi vào trường Đại học Y TPHCM. Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, nghe lời bạn rủ rê, V. tham gia đánh bài, ban đầu chỉ là ăn thua 5, 10 nghìn nhưng sau đó V. vốn không có kinh nghiệm bị các đối tượng trên chiếu bạc khiêu khích nên V. tham gia và thua 20 triệu đồng. Các đối tượng tại chiếu bạc cho vay nóng. Sau đó, các đối tượng truy đòi, V. không có tiền trả nên bức bách đi cướp giật tài sản. 

Trước khi gây ra vụ cướp giật dây chuyền đầu tiên tại phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn, V. đi dạo hơn mười lượt ở đường Hùng Vương -TP Quy Nhơn không dám ra tay nhưng cuối cùng không vượt qua được. Sau khi thực hiện trót lọt vụ đầu tiên, V. tiếp tục gây ra 1 vụ cướp giật khác tại phường Trần Hưng Đạo. Tại cơ quan điều tra, T.M.V rất hối hận cho sai lầm của mình...

"Cờ bạc là bác thằng bần" quả không sai. Cờ bạc, ma túy, những tệ nạn xã hội mà ai một lần thử khi sa vào cũng khó quay đầu!   

Lê Giang