Báo Công An Đà Nẵng

Những anh hùng áo vải

Thứ năm, 17/07/2014 08:18

(Cadn.com.vn) - Phát hiện đối tượng trà trộn vào chợ để trộm cắp, lừa đảo, nhiều người dân dù không liên quan đã bất chấp hiểm nguy truy đuổi đến cùng và bắt đối tượng bàn giao cho cơ quan CA. Nhiều người rất khâm phục khi biết những con người dũng cảm đó mưu sinh bằng những công việc giản dị như: giúp việc, sửa giày dép dạo...

Vị khách đi "sắm" vàng

Sáng 30-5, có một vị khách xuất hiện tại hàng vàng D.M. (chợ Đông Ba, TP Huế, TT-Huế) để hỏi mua dây chuyền. Vị khách yêu cầu chủ quán đưa ra nhiều sợi dây chuyền vàng 18K cùng lúc. Chủ quán chưa kịp lấy sợi dây này, thì vị khách lại yêu cầu lấy sợi khác.

Với những yêu cầu đầy nghi ngờ, chủ tiệm vàng nhớ lại, cách đây khoảng hơn một tháng (28-4), cũng có một phụ nữ đeo khẩu trang đến hỏi mua vàng, giả vờ nói chủ quán cho xem nhiều sợi dây chuyền rồi sau đó giật lấy một sợi 2 chỉ vàng 18K, trị giá 5,5 triệu đồng bỏ chạy. Sau khi bị lừa lấy vàng, chủ quán xem lại camera và nhớ khá rõ dáng dấp của đối tượng.

Sau một hồi xác định, chủ quán khẳng định vị khách mua vàng sáng 30-5 chính là đối tượng từng lừa lấy vàng trước đây. Ngay lập tức, chủ tiệm vàng la lên thì chị Nguyễn Thị Hoa (trú đường Chi Lăng, TP Huế), là người giúp việc, chạy đuổi theo vị khách. Cuộc rượt đuổi diễn ra nghẹt thở khi ở chợ Đông Ba rất đông người và du khách tham quan.

Nhiều người khi nghe chị Hoa tri hô "cướp, cướp" đã không dám chặn lại vì sợ đối tượng có hung khí. Trong lúc truy đuổi, chị Hoa gặp nhân viên của BQL chợ Đông Ba nên cùng truy đuổi. Khi vị khách chạy vào trốn trong nhà vệ sinh, chị Hoa ập vào bắt giữ được vị khách đáng ngờ này.

Sau khi mở lại camera của tiệm vàng quay lại vào sáng 28-4 và 30-5, chủ tiệm vàng và cơ quan CA xác định, vị khách trước và sau chính là một. Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở CAP Phú Hòa để làm việc.

Tại cơ quan CA, đối tượng sau một hồi kêu oan đã thừa nhận lấy trộm dây chuyền vàng tại tiệm vàng D.M. Đối tượng khai tên Phan Thị Hạ (1974, trú xã Phú Thuận, H. Phú Vang, TT-Huế). Ngay sau đó, đối tượng được lực lượng CA áp tải về nơi thị bán vàng tại một tiệm vàng ở TT Thuận An (TT-Huế).

Theo cơ quan CA, trong quá trình xác định nhân thân, Phan Thị Hạ khai báo gian dối, vòng vo. Hạ khai chưa chồng, chưa con nên buồn đời, sống lang thang. Tuy nhiên, khi về địa phương xác minh thì Hạ đã có chồng và 2 con. Người chồng làm nghề biển với vẻ mặt thật thà khi nghe tin vợ làm chuyện "động trời" đã vay mượn 5,5 triệu đồng đến nộp cho cơ quan CA xin khắc phục hành vi vợ đã gây ra.

Cơ quan CA nhận định, với thủ đoạn vờ mua vàng rồi chiếm đoạt, có khả năng đối tượng Hạ câu kết với một băng nhóm. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Phan Thị Hạ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đấu tranh mở rộng vụ án.

Anh Trần Khắc Thiện, thợ sửa giày dép kể lại lần vây bắt tên trộm.

Vừa ra tù 3 ngày lại vào tù

Vừa ra tù 3 ngày sau khi thi hành án trộm cắp, Nguyễn Thị Thanh Giang (1989, trú H. Phù Cát, Bình Định) lại vào chợ Đông Ba chờ ai sơ hở để trộm cắp. Từng có thời gian bán buôn quần áo bành, Giang biết chợ Đông Ba tập trung rất đông người. Mỗi lần vào chợ, sợ bị phát hiện, Giang lúc nào cũng che kín mặt và mặc nhiều lớp áo khoác.

Tuy nhiên, ngoại hình đầy nghi ngờ của Giang đã lọt vào tầm ngắm của những người bán buôn tại chợ. Sau khi quan sát, phát hiện bà Hoàng Thị Băng Ch. - chủ hàng ngũ kim vừa quay qua hàng bên cạnh để lấy hàng hóa, Giang bất ngờ bốc một nắm tiền của bà Ch. rồi bỏ chạy. Nghe tiếng mọi người tri hô, anh Trần Khắc Thiện đang sửa giày dép cho khách bỏ giữa chừng chạy theo vây bắt.

Tuy nhiên, đường chợ quanh co, nhiều gian hàng nên anh Thiện chạy thục mạng vẫn không tìm thấy. Với suy nghĩ, nếu lần này không bắt được, lần sau đối tượng sẽ tiếp tục trộm cắp, anh Thiện quyết truy bắt đến cùng. Khi đối tượng chạy ra gần bãi giữ xe thì anh Thiện bắt giữ được cùng số tiền gần 7 triệu đồng mà đối tượng vừa lấy của bà Ch. Hiện cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố Nguyễn Thị Thanh Giang về hành vi "Trộm cắp tài sản".

"Hàng ngày kiếm sống ở chợ, tui phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu trộm cắp của tiểu thương, khách hàng. Vì rứa, tui thường chỉ mặt để mọi người đề phòng", anh Thiện cho biết.

Qua 2 vụ án nói trên, để giúp cho cơ quan điều tra xử lý được các đối tượng, đồng thời tìm được tài sản cho tiểu thương thì trước hết phải kể đến lòng dũng cảm, quyết tâm vây bắt tội phạm của chị Nguyễn Thị Hoa và các nhân viên của chợ, gồm các ông: Lê Tấn Tiến, Đinh Xuân Khánh, Lý Trọng Thiện trong vụ lừa vàng; anh Trần Khắc Thiện trong vụ trộm tiền tiểu thương. Ghi nhận thành tích đó, BQL chợ Đông Ba vừa khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có tên trên vì đã có thành tích trong công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng lấy cắp tài sản của tiểu thương.

H.Lan