Báo Công An Đà Nẵng

Những bi kịch từ suy nghĩ nông cạn

Thứ ba, 03/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong lúc cùng quẫn và thiếu suy nghĩ, một người mẹ trẻ đã không ngần ngại cho con uống thuốc độc để cùng quyên sinh. Một thanh niên vì mẹ rầy la sau những ngày Tết bù đầu vào rượu bia, bất chấp những lời can ngăn đã dùng dao đâm vào bụng tự sát... Nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong những ngày sau Tết Nguyên đán gây bao cảnh thương tâm ở những làng quê nghèo khó đất Quảng Nam là hồi chuông cảnh báo với tất cả chúng ta về những bi kịch đang xảy ra trong cuộc sống hiện tại.

Tôi về làng Ngọc Sơn, xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam những ngày này và dường như hương vị Tết vẫn còn đọng lại, người ta vẫn kéo nhau đi chơi xuân. Vậy nhưng, ở góc xóm nhỏ của làng Ngọc Sơn, người ta bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của đứa con gái nhỏ và người mẹ trẻ tên Lê Thị Lưu hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng hôn mê do cả hai mẹ con uống thuốc sâu quyên sinh vào sáng 1-2. Bà Phan Thị Minh, mẹ ruột của chị Lưu, kể lại sự việc trong nước mắt: "Mấy ngày Tết tui thấy nó buồn. Nhà nghèo, tui động viên con, thôi cố gắng vượt qua để nuôi con nhỏ, mình không có phúc thì có phận. Ai ngờ...”.

Câu chuyện mà bà Minh kể lại có nhiều nỗi đau mà một người mẹ trẻ như chị Lưu đã chịu đựng với nhiều uẩn khúc. Năm 2007, chị Lưu lập gia đình với một người đàn ông hơn mình 5 tuổi và sinh được bé gái vào cuối năm. Không may mắn như người khác, đứa con của chị sinh ra èo uột, nhà lại nghèo, nên người chồng chán nản bỏ đi. Chồng bỏ đi biền biệt, chị Lưu một nách nuôi con nhỏ với nghề may ở một Cty may gia công tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Thấy chị Lưu khổ cực, bà Minh thương lắm nên theo con ra Điện Nam - Điện Ngọc thuê nhà ở để chăm sóc cháu cho chị Lưu có thời gian đi may, kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Làm quần quật từ sáng đến tối, nhưng đồng lương của một công nhân may giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế không đủ để trả tiền nhà và nuôi sống cả hai mẹ con và người bà.

 Chị Lưu đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam...

Những ngày gần Tết, chị Lưu cùng mẹ đưa con nhỏ về tá túc tại nhà mẹ. “Bạn bè của nó thấy thương nên nhiều người gom góp ít tiền cho 2 mẹ con nó về nhà tui ăn Tết. Cứ nghĩ ra Tết nó đi làm lại, ai ngờ nó cạn nghĩ làm bậy như ri...” - bà Minh kể trong nước mắt. Theo lời kể lại của bà Minh và chị ruột chị Lưu (nhà ở cùng làng) cho biết, vào sáng 1-2, sau khi bảo cha ruột của mình đi Đà Nẵng thăm cháu, còn một mình bà Minh ở nhà, chị Lưu bảo mẹ đi chơi, để mình ở nhà trông cháu. Tưởng thật, bà Minh vui vẻ đi chơi nhà bà con hàng xóm, đến khoảng 13 giờ mới về nhà.

Thật khủng khiếp, khi bà vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy chị Lưu nôn mửa và nằm mê man bất tỉnh dưới nền nhà, còn trên giường, đứa con gái của chị mới 18 tháng tuổi đã chết từ lúc nào. Nghe nồng nặc mùi thuốc sâu bốc lên, bà Minh vội la làng gọi bà con hàng xóm chạy đến đưa chị Lưu đi cấp cứu và tổ chức lo chôn cất đứa nhỏ. Chị ruột của chị Lưu kể lại, những ngày Tết chị Lưu có tâm sự rằng cuộc sống khó khăn quá, không biết phải làm thế nào để nuôi đứa con bị bại não mà chồng thì bỏ đi không đoái hoài đến. Đi làm công nhân may lương chỉ 700 nghìn đồng/tháng, trả tiền nhà hết 300 nghìn, còn lại 400 nghìn cả hai mẹ con sống lay lắt. Sống khổ thế này thì chết cho khỏe. Đúng như lời tâm sự, chỉ vì cạn nghĩ do bế tắc trong cuộc sống mà chị Lưu đã uống thuốc sâu quyên sinh cùng đứa con nhỏ của mình.

Cũng trong ngày 1-2, trên địa bàn H. Thăng Bình lại thêm một vụ tự sát bằng dao. Nạn nhân tên Ngô Xuân Hà (25 tuổi, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình). Theo người nhà kể lại, sau khi đưa Hà vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào chiều tối 1-2 cho biết, suốt trong những ngày Tết và sau Tết, Hà đi nhậu tối ngày, khi về nhà là la chửi om sòm. Mẹ của Hà thấy con say xỉn suốt trong những ngày Tết nên rầy la và lựa lời khuyên bảo. Hà không nghe mà còn chửi lại mẹ, sau đó chạy xuống nhà dưới lấy con dao đâm vào bụng mình 4 nhát. Trong đó có 1 nhát thủng ruột. Thấy con tự sát, mẹ của Hà la làng, bà con hàng xóm chạy đến đưa Hà vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ruột lòi ra ngoài. Ngay lập tức, các bác sĩ tại bệnh viện đã phẫu thuật để cứu mạng sống cho Hà vào lúc 20 giờ ngày 1-2.

 ...và Ngô Xuân Hà đang được các y, bác sĩ chăm sóc sau khi phẫu thuật.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính những ngày sau Tết, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra 5 vụ tự sát, làm chết 1 người và bị thương 4 người. Theo các bác sĩ trực cấp cứu tại các bệnh viện cho biết, hầu hết các vụ tự sát đều là những người có tuổi đời rất trẻ. Nguyên nhân tự sát là do suy nghĩ lệch lạc do cuộc sống gặp khó khăn. Một số do bất mãn và mâu thuẫn với gia đình. Theo các chuyên gia tâm lý cho biết, hầu hết những vụ tự sát như thế này rất khó xác định trước, bởi nguyên nhân của nó bắt nguồn từ những bất đồng trong cuộc sống hoặc những mâu thuẫn nội tại không được tư vấn kịp thời nên dẫn đến những hành động tiêu cực.

Như trường hợp người mẹ trẻ cho con uống thuốc sâu cùng quyên sinh là một minh chứng. Trước đó, tại H. Phú Ninh và Điện Bàn cũng xảy ra chuyện người mẹ cho con uống thuốc độc cùng tự sát do bế tắc trong cuộc sống. Để ngăn chặn tình trạng tự sát, vấn đề cần giải quyết trước mắt cũng như lâu dài là cuộc sống phải đảm bảo, cũng như các tổ chức, đoàn thể tại địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn thì mới mong nạn tự sát  được chặn đứng.

Nguyễn Hoàng