Báo Công An Đà Nẵng

Những ca trực Tết ngoài Trại Tạm giam

Thứ năm, 25/02/2016 11:01

(Cadn.com.vn) - Ngày mồng 10 Tết Bính Thân 2016, bị can Vũ Văn Nghĩa (48 tuổi, trú TPHCM) trong vụ án đánh cắp cổ vật xảy ra tại Hải Lăng đã được đưa trở về Trại tạm giam CA Quảng Trị sau nhiều ngày điều trị, cứu chữa ở BVĐK tỉnh Quảng Trị do ốm bệnh. Đây không phải là lần duy nhất bị can Nghĩa dính án, trong quá khứ đã từng vào tù.

Trở lại đêm mồng 4 Tết Bính Thân, bị can Nghĩa được cán bộ y tế của Bệnh xá Trại tạm giam là thiếu úy Tô Thị Lan Hương thăm khám và nghi viêm ruột thừa. Ngay lập tức, Ban giám thị Trại tạm giam cho lực lượng đưa Nghĩa ra ngoài để chuyển lên tuyến trên cứu chữa. Tại BVĐK tỉnh Quảng Trị, qua siêu âm và các xét nghiệm khác cho thấy bị can Nghĩa đã bị áp xe ruột thừa, nhập viện điều trị ngay. Là người có sức chịu đựng, không kêu rên nhưng bị can Nghĩa tỏ rõ sự lo lắng. Nắm bắt tâm tư của bị can mong muốn báo cho người thân song quy định đang giai đoạn điều tra cần đảm bảo tính bí mật nên cán bộ trại giải thích và trấn an ngay. “Chi phí điều trị sẽ có Trại tạm giam giải quyết, việc ăn uống, chăm sóc của anh tại đây cũng được CA thực hiện, anh không phải băn khoăn, ngại ngần gì hết, sức khỏe có gì bất thường phải báo ngay để kịp thời xử lý, tránh nguy hiểm đến tính mạng”, Thượng tá Trần Văn Thuận, Phó trưởng Giám thị Trại tạm giam ân cần nói với bị can. Khi cơn đau đã giảm, đến lúc này Nghĩa mới quan sát xung quanh. Không khí Tết bao trùm gợi nhắc về sự đoàn tụ, ấm áp trong mỗi gia đình...Bị can Nghĩa quay mặt vào tường, ngậm ngùi rồi mệt thiếp đi.

Bị can Nghĩa đã hồi phục sức khỏe sau ngày xuất viện.

“Anh dậy ăn tí cháo”, bị can Nghĩa bừng tỉnh nghe tiếng lay gọi. “Mấy chú cũng đi ăn sáng đi chớ, thức cả đêm rồi mà”, Nghĩa nghe bác sĩ nói với cán bộ CA. “Anh thấy trong người thế nào rồi. Ăn cháo đi kẻo nguội”, cán bộ CA lại giục. Những ngày ở viện, bị can Nghĩa được chăm sóc tận tình như thế. Cán bộ y tế của Trại là chị Tô Thị Huệ thường xuyên thăm, kiểm tra tình hình sức khỏe của Nghĩa và không chậm trễ bất kỳ thủ tục nào để khỏi gián đoạn thuốc thang, điều trị cho bệnh nhân. “Rơi vào hoàn cảnh ấy tôi mới hiểu thêm nhiều điều về tình người, tình đời. Tôi rất cảm động”, Nghĩa nói với điều tra viên tại buổi lấy cung phục vụ đấu tranh mở rộng sau ngày xuất viện. Lại nói đến nội dung vụ án, đồng phạm của Nghĩa là Trần Quốc Hùng (48 tuổi, TPHCM) bị bắt cùng lúc khi chuẩn bị gây vụ án thứ 3 tại Hải Lăng. Quá trình khám xét, CA Quảng Trị đã thu giữ tại nhà Nghĩa thêm 40 tang vật và tại nhà Hùng 10 món khác là tượng đồng, đồ thờ cúng nghi bị đánh cắp ở những địa bàn ngoài Quảng Trị. Hiện CA Quảng Trị đang phối hợp với nhiều tỉnh, thành phố làm rõ…

Từ ca trực ngày Tết ngoài Trại tạm giam đối với bị can Nghĩa, lại nhớ đến trường hợp chưa lâu trước đây của bị can Thạch bị bệnh nặng liên quan tới tụy phải chuyển lên tuyến Bệnh viện trung ương để cứu chữa. Vì tình trạng bệnh nhân nặng nên dù vụ án đang trong quá trình điều tra CA vẫn báo tin cho người nhà. Nhưng người mẹ già của Thạch ở tận TPHCM không thể ra được. Đội ngũ cán bộ y tế và cán bộ Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị đã thay nhau túc trực bên Thạch suốt gần tháng trời tại BV TƯ Huế. Họ đút từng miếng cháo, vệ sinh cho Thạch chu đáo như người thân. Họ dìu Thạch tập đi từng bước một sau ca đại phẫu. Ra Giêng, khi đưa Thạch trở lại Trại tạm giam, họ nhận được bức thư của người mẹ già với lời biết ơn vô hạn đã cứu con bà qua cửa tử thần.

Cũng không ít bị can tuyệt vọng, bất cần dẫn đến suy nghĩ và hành động tiêu cực thì việc “cứu chữa” tâm bệnh cho họ còn khó khăn gấp bội phần. Kể ra lại thêm đong đầy trách nhiệm và tận tụy cứu người của cán bộ CA nơi đây.

Bảo Hà