Báo Công An Đà Nẵng

Những ca trực trong đêm

Thứ tư, 12/08/2020 18:34

0 giờ ngày 11-8, trong tiếng vỗ tay reo hò "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…" của người dân sau lệnh dỡ phong tỏa, những chiến sĩ CA vẫn lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế, tư trang. Đêm nay, họ được nghỉ ngơi sau 14 ngày đêm thức bảo vệ tại điểm chốt phong tỏa BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng và các tuyến phố xung quanh. Nhưng ngay ngày mai, họ lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Lực lượng CA dỡ barie tại điểm chốt Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung.

An toàn đến phút chót

Tiếng bánh xe rin rít, những barie chốt chặn trên các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai được chính thức dỡ bỏ. Cũng như người dân, những chiến sĩ CA và dân quân, quân sự rất xốn xang. Những ngày qua, họ bám chốt, bám khu vực, cùng ăn cùng ở xung quanh các chốt với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt. Tại chốt trực C3, nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai- Hải Phòng, Đại úy Nguyễn Sơn Tiến (CAQ Hải Châu) cùng đồng đội mang vác bàn ghế, chai nước vào gửi nhờ một hộ dân. Cách đó vài căn nhà, một nhóm người đang vỗ tay, cười nói vui vẻ sau khi dỡ phong tỏa. "Rất vui, vì bà con đã hết thời hạn phong tỏa. Niềm vui bà con cũng là niềm vui của mình", Đại úy Tiến mừng rỡ.

14 ngày qua, tình hình ANTT tại các chốt phong tỏa được đảm bảo, lực lượng thường trực không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực. "Những ngày đầu, chúng tôi ngồi tạm dưới hiên nhà người dân. Thấy vất vả, anh em bàn nhau liên hệ, vận động một cơ sở kinh doanh không có người ở để mượn làm chỗ tá túc. Thời tiết Đà Nẵng nắng nóng, song những ngày mưa vừa qua đã bớt vất vả", Đại úy Tiến tâm sự.

Túc trực tại các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly, khu vực phong tỏa 24/24 giờ, CBCS CA đã nhiều đêm thức trắng. Dỡ bỏ các chốt phong tỏa không vì thế mà giảm đi áp lực. Cận giờ dỡ bỏ barie, nhiều tốp người dân đứng từ phía xa chờ đợi khoảnh khắc "hiếm" trong đời người, một số người đạp xe và mang theo cờ hò reo. Một cán bộ Phòng CSGT và dân quân P. Thạch Thang phải lấy xe máy đi dọc tuyến đường để nhắc nhở họ vào nhà và đảm bảo giãn cách.

Người dân bên trong vui mừng sau lệnh dỡ phong tỏa.

Tranh nhau về phường chống dịch

23 giờ đêm 11-8, một điểm chốt tại P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà), Trung úy Nguyễn Bá Nhật (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) đang cùng với lực lượng dân quân kiểm soát người, phương tiện. Anh là một trong số 40 CBCS được tăng cường cho CAQ Sơn Trà. Vốn là một cán bộ tuyên truyền, chỉ quen với máy quay phim và những con chữ, phần mềm… nhưng bây giờ, Trung úy Nhật đang từng bước làm quen với công việc mới. Địa điểm anh được phân công là khu dân cư đường Nguyễn Phan Vinh, nơi có các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 495. Địa bàn rộng, phải có 3 chốt để giám sát nên CAP và dân quân, bảo vệ dân phố là không đủ. "Thọ Quang được tăng cường 6 CBCS, công việc mới mẻ nhưng ai cũng cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đóng góp sức mình cho công tác phòng chống dịch. Hy vọng lực lượng tăng cường thêm sẽ giúp anh em địa phương giảm tải, bớt đi phần vất vả và sớm chiến thắng được dịch bệnh", Nhật chia sẻ.

Cũng nằm trong quân số tăng cường, Thượng úy Lê Thái Bình cùng 4 đồng đội khác được phân công về P. Nại Hiên Đông. Hàng ngày, anh tham gia các ca kíp bảo vệ tại điểm cách ly, hỗ trợ y tế lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp với Cảnh sát khu vực tuần tra địa bàn. Thượng úy Bình chia sẻ, nhận được thông tin về việc đăng ký tăng cường cho CA các quận, huyện chống dịch, anh và 10 người khác đều viết đơn tình nguyện đăng ký. Dẫu biết công việc sẽ vất vả, nhọc nhằn hơn nhưng ai cũng muốn được đi. Vì đảm bảo công tác chuyên môn hiện tại, lãnh đạo phòng chỉ cho phép 5 người được tham gia trong đợt 1 này. "Người ta ở khắp nơi tình nguyện về Đà Nẵng chống dịch, chúng tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm, tiếp "lửa" cho cơ sở để chống dịch", Thượng úy Bình cho biết.

Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà cho biết, hiện nay, số điểm phong tỏa, giãn cách ở địa phương không ngừng tăng lên, Q. Sơn Trà đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với CoVid-19 với 337 trường hợp F1 và hơn 1.100 trường hợp F3. Sau khi tiếp nhận 40 CBCS từ CATP, đơn vị đã phân bổ cho CA 7 phường trên địa bàn. Qua đánh giá, các CBCS tăng cường đều hăng hái, nhiệt tình, không quản ngại đêm hôm tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Sau đêm 11-8, một số chốt được dỡ bỏ nhưng ở nhiều nơi khác, cuộc chiến với Covid-19 vẫn tiếp tục, nhiều CBCS ngày đêm thầm lặng cắm chốt, nắm địa bàn các khu vực có nhiều nguy cơ. Tất cả đang nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đồng lòng cùng thành phố dập dịch.

MAI VINH