Báo Công An Đà Nẵng

Những chàng ngoại quốc “hào phóng”

Thứ sáu, 12/05/2017 11:40

(Cadn.com.vn) - Với niềm tin sẽ nhận được những món quà lớn từ người “bạn Tây” trên facebook, nhiều phụ nữ ở Quảng Nam đã bị các đối tượng lừa, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Phụ nữ cần hết sức cảnh giác trước loại tội phạm lừa đảo trên mạng.

Khi thấy tài khoản của người bạn Tây trên facebook biến mất, chị N.T.X. (trú TX Điện Bàn) mới biết là mình đã bị lừa mất số tiền gần 1 tỷ đồng. Theo đơn trình bày của chị X. với CQĐT CA tỉnh Quảng Nam, thông qua mạng facebook, chị kết bạn với một người đàn ông nước ngoài tự xưng là Muller Fuy. Người này giời thiệu là “Tổng Tham mưu Quân đội Hoa Kỳ, đang đóng quân tại Afghanistan”. Sau thời gian trò chuyện thì chị X. bắt đầu tin những điều Muller nói, càng tin hơn khi người này chia sẻ với chị những hình ảnh đứng bên cạnh những khí tài quân sự ở chiến trường. Sau nhiều lần trò chuyện, Muller bảo rằng có tình cảm với chị X. nên sẽ gửi một số tiền và quà cho chị. Người này giải thích rằng, sau một thời gian đi lính thì có số tiền lớn nhưng vì không còn người thân, vợ con ở Mỹ nên khi rời chiến trường đầy bom đạn sẽ đến Việt Nam thăm chị X. Nghe vậy chị X. khấp khởi mừng, tuy nhiên chị đâu biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy lừa đảo.

Không lâu sau đó, Muller điện thoại cho chị X. thông báo đã gửi quà và do có tiền nên gói quà bị giữ lại ở Hà Nội. Ban đầu chị X. còn hoài nghi, nhưng sau đó, một người tự xưng là nhân viên Cty chuyển phát nhanh, điện thoại cho chị yêu cầu nộp phạt 37 triệu đồng, nếu không quà sẽ chuyển trả lại người gửi. Nghe vậy chị X. tin là anh bạn kia có gửi quà cho mình nên đã chuyển 37 triệu đồng vào tài khoản mang tên Vũ Văn Linh. Biết “con mồi” đã sập bẫy, tiếp sau đó “anh lính Mỹ” và “cô nhân viên chuyển phát nhanh” tiếp tục phối hợp, yêu cầu chị X. đóng hàng loạt “phí” với số tiền lên đến 900 triệu đồng. Số tiền trên chị X. phải cầm cố nhà đất mới có. Khi đã đóng quá nhiều tiền nhưng vẫn chưa nhận được quà, chị X. nghi ngờ, nói với Muller qua facebook: “Bạn ơi đừng lừa mình, mình đã cầm cố hết tài sản rồi, chừ mà không có quà thì chỉ chết thôi” thì nhận được câu trả lời: “Mình không lừa, quà gần về đến nơi rồi”. Tuy nhiên sau đó tài khoản mang tên Muller Fuy biến mất khỏi facebook.

Trường hợp của chị X. chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội fecebook xảy ra ở Quảng Nam thời gian qua. Điều đáng nói, trong số những nạn nhân có cả những người là giáo viên. Chị A.T. (trú TP Tam Kỳ) là giáo viên ngoại ngữ nên năm 2016 chị làm quen với một người nước ngoài tên là Allen, với mục đích trau dồi tiếng Anh. Sau một thời gian trò chuyện qua lại thì hai người tỏ ra khá thân thiết. Vì thế, đầu năm 2017, anh chàng Allen nói rằng sẽ chuyển một món quà về TP Tam Kỳ cho chị A.T. để làm kỷ niệm. Người này còn cẩn thận chụp hình món quà gồm dây chuyền, ĐTDĐ đắt tiền gửi cho chị A.T xem trước. Giống như trường hợp của chị X., sau đó có một phụ nữ gọi điện thoại, xưng tên Đỗ Tuyết Trần, giới thiệu là nhân viên Cty chuyển quà tại Việt Nam, hỏi chị A.T. có quen ai tên Allen không thì chị trả lời có. Sau đó, Trần thông báo Allen có gửi cho chị A.T. một gói quà và yêu cầu chị chuyển tiền đóng phí nhận hàng là 42,1 triệu đồng vào tài khoản mà Trần cung cấp. Vì tin lời nên chị A.T đã chuyển đủ số tiền trên và chờ đợi món quà gửi về.

Tuy nhiên, sau đó vài ngày, Trần tiếp tục gọi điện cho chị A.T báo rằng do kiện hàng có kèm theo 50.000USD nên bị phạt, yêu cầu chị phải đóng tiền phạt là 129 triệu đồng. Nghi ngờ, chị A.T. liên lạc với anh chàng Allen để hỏi và được xác nhận “vì muốn em bất ngờ nên anh có gửi kèm tiền trong món quà”. Allen động viên chị A.T thực hiện theo yêu cầu vì số tiền bỏ ra không đáng là bao so với số tiền và quà gửi về. Cứ như thế, từng bước một, “anh chàng Allen”, “nhân viên Trần” đưa chị A.T. vào bẫy đã giăng. Tiếp sau đó, chị A.T. 2 lần chuyển hơn 290 triệu đồng cho những người chưa từng gặp mặt. Trong lúc chị A.T. đang nóng lòng nhận quà thì một người đàn ông gọi điện thoại cho chị A.T. từ Malaysia. Người này tự xưng là nhân viên Ngân hàng SED Bank, thông báo rằng chị A.T. được tạo một tài khoản trực tuyến có số tiền là 500.000USD. Ngay sau đó, thông tin trên được gửi qua email cho chị A.T. Cũng theo email này, chị A.T. phải đóng 6% tiền thuế (tương đương 240 triệu đồng) mới nhận được mã hoạt động của tài khoản. Nghĩ mình sắp có số tiền lớn, chị A.T. lại chuyển 240 triệu đồng vào tài khoản mà “ngân hàng SED BANK” thông báo. Sau khi chuyển tiền, chị A.T. nhận được mã hoạt động của tài khoản trực tuyến. Thế nhưng khi chị đăng nhập vào tài khoản trực tuyến thì hệ thống thông báo phải có mã hoạt động cá nhân mới vào được tài khoản. Nghi ngờ mình bị lừa, chị A.T. gửi đơn đến cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để tố cáo.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Võ Văn Minh - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ các đối tượng lừa đảo này. Tuy nhiên, việc điều tra gặp không ít khó khăn khi các đối tượng lừa đảo dùng sim rác và CMND giả để mở tài khoản. Thượng tá Võ Văn Minh cho biết, phương thức của các đối tượng này là đánh vào sự nhẹ dạ và lòng tham của các nạn nhân. Sau nhiều tháng trò chuyện và chiếm được cảm tình của bị hại, đối tượng thông báo sẽ gửi tặng các đồ vật có giá trị như tiền, dây chuyền, ĐTDĐ... thông qua chuyển phát nhanh theo đường hàng không. Sau đó đồng bọn của chúng sẽ đóng giả là nhân viên Cty chuyển phát quà, nhân viên hải quan… gọi điện yêu cầu bị hại đóng các khoản tiền, rồi mới nhận được quà. “Trước việc nhiều người bị lừa đảo qua mạng facebook, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu CA các đơn vị, địa phương điều tra xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, cũng như phổ biến phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân nâng cao cảnh giác. Người dùng mạng xã hội facebook cũng cần hết sức tỉnh táo, không tin vào những lời hứa hẹn hão huyền” - Thượng tá Võ Văn Minh cảnh báo.   

H. Anh