Báo Công An Đà Nẵng

Những chồi non sớm gãy

Thứ sáu, 02/01/2015 08:40

(Cadn.com.vn) - Trẻ em đi bụi, vi phạm pháp luật... hiện đang diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân chính là do sự buông lỏng của gia đình, thiếu thốn tình thương cha mẹ, lại đang ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên các em rất dễ lạc lối.

Tuổi teen diễn kịch

Qua hơn 2 tháng vào cuộc điều tra, ngày 26-12, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm rõ đối tượng lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5S (trị giá 15,5 triệu đồng) của anh Mai Thanh Vũ (1992, quê Kon Tum, tạm trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là Trịnh Thị Thảo Ly (1997) và Phan Hoài Quân (1994, cùng trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ).

Theo khai nhận của Ly, do cha mẹ ly hôn đã lâu nên từ nhỏ em về sống với bà ngoại ở P. Hòa An. Do thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ nên học được vài lớp thì cô bé bỏ ngang rồi lêu lổng cùng bạn bè và thường xuyên bỏ nhà đi bụi. Để có tiền chi tiêu, Ly lập nick Facebook, Zalo... lấy các tên khác nhau để làm quen với những người trên mạng rồi... xin tiền.

Vài tháng trước đây, do bỏ nhà đi bụi dài ngày, không có nơi tá túc nên Ly chuyển về ở với Vy (bạn gái của Quân). Cả ba cùng chung sống tại nhà trọ do Quân thuê ở gần khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, mọi chi tiêu đều do Quân lo liệu.

Ngày 25-10, khi đến hạn trả tiền phòng trọ nhưng cả ba không đào đâu ra tiền nên tính cách. Nghĩ đến việc trước đó thông qua mạng xã hội, Ly quen biết anh Vũ và biết anh này có tình cảm với mình nên bàn với Quân tìm cách chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5S để bán lấy tiền tiêu xài. Kế hoạch xong xuôi, Ly chủ động hẹn anh Vũ ra quán trà sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để trò chuyện.

Qua vài câu than vãn, Ly kêu điện thoại hết tiền nên nhờ mượn điện thoại của anh Vũ để gọi điện. Tuy nhiên, sau khi cầm điện thoại, Ly đi thẳng xuống tầng 1 thì được Quân chờ sẵn và chở về nhà trọ. Sau khi bán chiếc điện thoại được 5,5 triệu đồng, cả hai dùng để trả tiền nhà trọ, mua thức ăn và thuê khách sạn để cả 3 người tiếp tục sống chung. Được biết, trước đó Ly cũng đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của một số bạn bè với giá trị khá lớn. Hiện CAP Thạch Thang đã chuyển hồ sơ cho CAQ Hải Châu để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

CAP Thạch Thang lấy lời khai của Ly và Quân.

Hại người và tự hại mình

Với những bé gái, khi bỏ nhà đi bụi rất dễ bị lạm dụng, nhất là chuyện “chăn gối” với các bạn trai lớn tuổi. Tuy nhiên, thực tế công tác, tôi gặp những trường hợp rất khác lạ, thậm chí có khi các em lại là người chủ động. Cách đây vài tháng, CAP Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) đã lập hồ sơ chuyển CAH Điện Bàn (Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của Phạm Minh Lai (1993, trú TT Vĩnh Điện, H. Điện Bàn) vì đã nhiều lần quan hệ với “bạn gái” là P.C.C.T (trú Q. Hải Châu).

Theo khai nhận của Lai, trước đó có lên mạng xã hội Facebook và quen biết với C.T. Sau vài ngày chát chít thể hiện tình cảm, thấy C.T. phổng phao nên không hỏi tuổi mà ra Đà Nẵng chở C.T. vào Điện Bàn chơi, sau đó cả hai thuê nhà nghỉ và làm “chuyện người lớn”. Đặc biệt, khi được hỏi, cô bé 14 tuổi này trả lời rất ngây thơ. Theo C.T., sau khi thi trượt vào lớp 9, do buồn chán nên em lên mạng xã hội tìm bạn. Sau một thời gian thì quen biết và yêu một nam thanh niên chưa rõ tên tuổi và hai người cũng đã làm “chuyện người lớn”. Tuy nhiên, cuộc tình trẻ con kéo dài chưa được 1 tháng thì cả hai chia tay.

Buồn do thi trượt cộng buồn vì chia tay người yêu nên C.T. tiếp tục lên mạng xã hội tìm người chia sẻ thì gặp Lai. Dù chỉ quen biết nhau có vài ngày nhưng cả hai nhanh chóng kết thân và C.T. đã chủ động rủ Lai ra Đà Nẵng chơi sau đó quan hệ với nhau mà không để ý đến hậu quả…

Chuyện các em gái vi phạm pháp luật chưa dừng lại ở lứa tuổi 13-14 mà thậm chí còn nhỏ hơn và nguyên nhân cũng là vì gia đình không hạnh phúc, các em bỏ nhà đi bụi. Mới đây, qua công tác kiểm tra số con nghiện trên địa bàn, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) phát hiện một trường hợp bé gái sinh năm 2003 (11 tuổi) có kết quả thử test dương tính với ma túy.

Theo khai nhận của bé gái này, cũng do cha mẹ ly hôn nên em về ở với ông bà trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê). Tuy nhiên, tuổi trẻ ham chơi, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, em suốt ngày lêu lổng theo bạn xấu. Sau khi được một người bạn lớn tuổi hơn rủ đi chơi, bé gái này đã đồng ý, đến nhà một người bạn khác trên đường Vũ Hữu (Hòa Cường Bắc) và cùng nhóm thanh niên này sử dụng ma túy thì bị CAP Hòa Cường Bắc phát hiện.

Trên đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp các em gái sớm hư hỏng mà chúng tôi tiếp xúc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh đáng thương như cha mẹ ly hôn, sống với ông bà. Mặt khác, đang ở lứa tuổi phát triển tâm sinh lý, lại sớm tiếp cận với các thông tin trên mạng Internet, truyện tranh, phim ảnh đồi trụy, ham muốn tìm hiểu khám phá... nên các em tự đưa mình vào con đường tối. Vì vậy, hơn ai hết, các bậc làm cha, làm mẹ phải quan tâm, giáo dục con cái mình trước khi giao phó cho nhà trường, xã hội.

Nguyễn Tuấn