Báo Công An Đà Nẵng

Những điểm nhấn vòng 1 V-League 2021

Thứ ba, 19/01/2021 16:44

Nhà ĐKVĐ, Á quân, hay những đội bóng nắm lợi thế về chuyên môn lần lượt "ngã ngựa"; ngoại binh liên tiếp nổ súng khiến V-League 2021 kịch tính ngay từ vạch xuất phát.

Ngoại binh liên tiếp nổ súng, áp đảo nội binh trong ngày khai màn V-League 2021.

Ông lớn "ngã ngựa"

V-League 2021 đã chính thức khai mạc tại sân Thiên Trường bằng trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và Hà Nội FC, với sự góp mặt của hàng ngàn CĐV. Theo ước tính, đã có không dưới 20.000 khán giả tới cổ vũ trận đấu đáng chú ý này. Còn tại sân Thống Nhất, cũng có tới gần 15.000 khán giả có mặt, chứng kiến trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót khi CLB Sài Gòn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1 - 0. Đây là những điểm nhấn của bóng đá Việt Nam khi ở khu vực châu Á và trên thế giới, khi nhiều giải đấu chưa được mở cửa đón khán giả vì dịch Covid-19.

Ngoài sức nóng của các khán đài, V-League 2021 cũng thật đẹp trong ngày khai màn với những câu chuyện "cổ tích". Ngay trong ngày khai mạc giải đấu, Á quân Hà Nội FC đã phải nhận thất bại ê chề với tỷ số 0 - 3 trước chủ nhà Nam Định - đội bóng vừa mới cách đây vài tháng thôi còn "chết hụt" trong cuộc đua chạy trốn tử thần. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, nhà ĐKVĐ Viettel cũng bị đội bóng đã chật vật trong cuộc chiến trụ hạng mùa trước là CLB Hải Phòng quật ngã trên sân nhà Hàng Đẫy.

Thua trên sân nhà trước Than Quảng Ninh đang gặp nhiều vấn đề là rất khó chấp nhận với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Càng cay đắng hơn khi họ được hưởng 2 quả phạt đền trong hiệp 1 nhưng không thể thực hiện thành công để rồi để đối thủ san hòa và đánh bại ở đúng phút thi đấu cuối cùng. Hay như TP Hồ Chí Minh, CLB luôn khát khao mang đến sự thay đổi bằng những bản hợp đồng đình đám, nhưng rút cuộc vẫn không có được niềm vui ngày mở màn mùa giải mới.

Hẳn nhiều người đã nghĩ đến một chiến quả ngọt ngào cho HAGL trong ngày Kiatisak Senamuang, nhà cầm quân có lương cao nhất V-League, ra mắt. Nhưng một Sài Gòn FC có biến động lớn về đội hình vẫn biết cách đánh bại "đội bóng phố Núi" vốn có nhiều ngôi sao. Trận thua chưa thể nói nhiều điều, nhưng nó lại là lời cảnh báo cho tham vọng trở lại của HAGL và cả HLV Kiatisak.

Bóng đá là vậy, luôn có chỗ cho những điều không có trong kịch bản.

Những trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính, khó lường đã tạo được sức hút, góp phần vào bức tranh tươi sáng của bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng. Đó là thắng lợi lớn nhất mà những trận đấu ở vòng 1 V-League 2021 mang lại cho một mùa giải hứa hẹn còn đầy ắp bất ngờ, hấp dẫn phía trước.

Ngoại binh tiếp tục áp đảo

Hơn nửa số bàn thắng được ghi ở vòng 1 V-League 2021 vẫn tới từ những chân sút ngoại binh. Trong số này, có hai "tây" lập cú đúp giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Cách đây khoảng một tháng, những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo về việc VLeague quá ưa chuộng ngoại binh tạo nên cuộc tranh luận lớn. Giới chuyên môn, người hâm mộ nêu ra nhiều quan điểm xoay quanh về vấn đề này. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để giúp tiền đạo nội có thêm "đất diễn" hơn để giúp hàng công đội tuyển Việt Nam có thêm những "nòng súng" chất lượng. Tuy nhiên, khi vấn đề trên vẫn đang dừng lại ở những tranh cãi, các ngoại binh vẫn đã và đang được ưa dùng tại V-League ở mùa giải mới 2021. Theo đó, bên cạnh điểm đáng chú ý là các đội lớn như Hà Nội FC, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai thất bại, ngoại binh ghi bàn áp đảo tiền đạo nội là tâm điểm ở vòng 1 V-League 2021.

Vòng đấu vừa khép lại ghi nhận tổng cộng 12 bàn thắng với trung bình 1,7 bàn/trận. Trong số này, các tiền đạo ngoại binh chiếm hơn một nửa với 7 lần lập công. Trong đó, Gramoz (Nam Định) và Eydison (Quảng Ninh) lập cú đúp. Đáng chú ý, tất cả số bàn thắng trên đều tới từ các tiền đạo đúng nghĩa ở các câu lạc bộ, đá ở vị trí mũi nhọn trên hàng công. Trong khi đó, 5 bàn thắng còn lại ở vòng 1 V-League tới từ cầu thủ Việt Nam nhưng chỉ có Hà Đức Chinh đóng vai trò tiền đạo đúng nghĩa. Còn lại, Phan Văn Đức, Nguyễn Phi Sơn, Tô Văn Vũ và Nguyễn Phú Nguyên vốn đều chơi ở vị trí thấp, là tiền vệ. Điều đó tiếp tục chỉ ra tiền đạo nội hoàn toàn lép vế so với ngoại binh. Họ bị không có nhiều cơ hội được trọng dụng hoặc cũng không có chuyên môn tốt như "đối phương".

Nhìn từ trận đấu giữa Sài Gòn với Hoàng Anh Gia Lai, Đỗ Merlo ghi bàn duy nhất giúp đội chủ sân Thống Nhất giành 3 điểm dù đã 35 tuổi. Pha lập công này tới từ một đường bóng cá nhân khi cầu thủ này bắt bài, cướp bóng, đi bóng khoảng 5 mét trước khi tung cú sút không thể cản phá từ ngoài vòng cấm. Tình huống cho thấy bản năng săn bàn của Đỗ Merlo mà hiếm tiền đạo Việt Nam có được. Trong khi đó, ở những trận đấu của Viettel, Hà Nội FC, Hải Phòng, Nam Định, Bình Định vừa qua, tiền đạo nội không thể có cơ hội khi ngoại binh đã chiếm hết "chỗ trống". Có ít nhất hai "cầu thủ tây" được sử dụng trên hàng công trong đội hình xuất phát của những đội bóng này.

Thực trạng "ưa hàng ngoại" được dự đoán sẽ còn tiếp diễn ở V-League 2021, đặc biệt khi giải đấu ngày một căng thẳng, đòi hỏi tính cạnh tranh cao. Vì thế, hạng Nhất Quốc gia sẽ lại là cơ hội để những cầu thủ trẻ, tiền đạo nội ghi dấu ấn và có cơ hội thi đấu. Thế nhưng, hạng đấu lớn thứ hai Việt Nam đang rối loạn vì hàng loạt đội bóng xin rút lui vì thiếu kinh phí hoạt động. Liệu cơ hội cho tiền đạo nội có phải đang ngày một khan hiếm hơn? 

P.V