Báo Công An Đà Nẵng

Những đứa con côi cút

Thứ sáu, 24/01/2014 10:58

(Cadn.com.vn) - Tai nạn liên tiếp ập đến gia đình nhỏ bé của Nguyễn Văn Thạnh (20 tuổi, khối phố Phú Phong, P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) khi chỉ trong 2 năm, bố, mẹ và em trai Thạnh lần lượt qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau… khiến Thạnh như kiệt quệ.

Nguyễn Văn Thạnh cùng ông nội, em nhỏ bên di ảnh của bố, mẹ và em trai.

Năm 2011, ông Nguyễn Thanh Lý (bố Thạnh) đi làm công nhân ở Đà Nẵng thì bất ngờ bị đột qụy rồi qua đời. Chồng đường đột ra đi khiến chị Nguyễn Thị Chung (46 tuổi) như ngã qụy. Nhưng vì thương các con còn thơ dại, chị cố gượng dậy để làm điểm tựa thay chồng nuôi nấng 5 con nhỏ. Thế nhưng một lần nữa sự nghiệt ngã, đau đớn lại rơi vào gia đình người phụ nữ này. Khi vừa mãn tang chồng, đứa con thứ nhì Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi) trong lúc đi làm thợ hồ ở Đà Nẵng bị TNGT tử vong.

Mất chồng, lại mất con càng làm chị Chung như phát điên. Và thực tế chị đã phát bệnh tâm thần. Ngày làm tuần 49 ngày cho Thắng, dù đang ở bệnh viện điều trị nhưng chị Chung vẫn xin về thắp nhang cho con. Sau khi làm tuần 49 ngày cho con trai, đau buồn, bệnh chị Chung nặng hơn. Và ngày 31-12-2013 chị Chung cũng từ giã cõi đời.

Trong căn nhà nhỏ nhưng có đến 3 chiếc bàn thờ mới lập nằm sát nhau, nhìn cảnh đó ai cũng không thể cầm lòng. Trao đổi với tôi, ông Nguyễn Thanh Vũ (67 tuổi, ông nội của Thạnh) đau buồn: "Mất cả cha lẫn mẹ, không biết rồi đây 4 đứa cháu của tôi sống ra sao. Sau khi mẹ nó mất, vợ chồng tôi cũng bỏ ruộng vườn đến để chăm sóc cháu. Tôi già rồi, không biết lấy gì giúp cho tụi nhỏ. Nhìn chúng nó, tôi thấy tan nát cả ruột gan" - những dòng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nhó của ông Vũ khiến chúng tôi nghẹn ngào.

Thạnh cùng các em và người thân.

Thẫn thờ bên di ảnh của bố, mẹ và em trai, Thạnh đau buồn tâm sự: "Sau khi bố mất, em nghỉ học để đi làm công nhân ở TPHCM. Nhưng khi Thắng mất do tai nạn, em phải về quê để phụ mẹ làm ruộng, vườn và chăm sóc 3 em nhỏ. Từ khi Thắng mất, mỗi đêm mẹ đều khóc thương em trai nên lâm bệnh ngày càng nặng và đã mãi mãi rời xa 4 anh em. Hơn nửa tháng nay kể từ khi mẹ Chung mất đi, đêm nào 4 anh em cũng ôm nhau khóc".

Ngoài Thạnh lớn nhất, các em còn lại là Nguyễn Thị Tuyến (học lớp 9), Nguyễn Văn Lĩnh (lớp 1) và Nguyễn Văn Tứ mới 4 tuổi. Thạnh tâm sự, bây giờ em không biết xoay xở thế nào trong khi em không có việc làm ổn định, còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học, thiếu hơi mẹ, vắng bóng cha, Tết đến, biết lấy gì sắm cho các em quần, áo mới…" - Thạnh nghẹn lại.

Bà Nguyễn Thị Trinh - Chủ tịch UBND P. An Phú cho biết: "Gia đình Thạnh thuộc hộ nghèo, nhưng tai nạn cứ liên tục ập đến. Sau khi chị Chung mất, phường đã kêu gọi các nhà hảo tâm, chính quyền các cấp quan tâm giúp đỡ được gần 20 triệu đồng lo việc mai táng. Phường tính sau khi làm tuần 49 ngày cho chị Chung xong sẽ bàn với ông bà nội các cháu, xem xét gửi hai cháu nhỏ vào Trung tâm trẻ mồ côi tỉnh để tiện chăm sóc, ăn học. Còn các cháu lớn đang học, phường làm việc với nhà trường hỗ trợ miễn phí toàn bộ việc học hành cho các cháu. Qua đây phường cũng mong muốn các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho 4 cháu vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này".

Bão Bình