Báo Công An Đà Nẵng

Những giấc mơ con

Thứ bảy, 13/10/2018 11:25

Ai chẳng có những giấc mơ trong đời. Nhưng với giấc mơ con lại thường ấp ủ nỗi u hoài. Tác giả bài thơ này cứ "mơ về bến cũ mơ mòn ngõ quê", mơ cho "thẩm thấu, mơ trườn qua đêm". Mơ những điều thật giản dị, rất quê nhà. Nhưng biết đâu, mơ như vậy mà chắc gì đã chạm được cái ngõ quê của mình trong ký ức!

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu

Những giấc mơ con

 

Thương hoài những giấc mơ con

Mơ về bến cũ mơ mòn ngõ quê

Giấc mơ ký ức đêm hè

Mơ mùa phượng vĩ đỏ hoe sân trường

Mơ về nguồn cội cố hương

Bờ tre gốc rạ mờ vương khói buồn

 

Chạnh lòng gió giật sa sương

Nỗi đau thẩm thấu mơ trườn qua đêm

Ánh trăng rụng xuống bên thềm

Ai đi qua ngõ buồn tênh câu hò

 

Đời sông ôm mấy phận đò

Câu thơ mắc cửi cời tro lụi tàn

Bồi hồi đếm giọt trăng tan

Cơn mơ rơi xuống trần gian kiếp người

 

TRƯƠNG CÔNG MÙI