Báo Công An Đà Nẵng

Những “hiệp sĩ” ở đất Võ

Thứ ba, 01/10/2024 07:18
Ông Nguyễn Văn Vương cùng cán bộ Công an xã Mỹ Phong tại hiện trường tham gia bắt trộm.

Đơn cử, 15 giờ 30 ngày 18-7, ông Nguyễn Văn Vương và ông Nguyễn Xuân Đạm (cùng ở thôn Văn Trường Đông, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ), đang làm việc trên đồng thì nghe người dân tri hô có trộm. Nhìn thấy phía xa có một nam thanh niên vứt xe đạp điện chạy vào trong đám mì, hai nông dân lập tức đuổi theo. Sau một hồi lần theo dấu vết, hai người đã khống chế, bắt giữ được đối tượng là Hồ Văn Tỉnh (1993, trú phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn).

Tại cơ quan Công an, Tỉnh khai nhận từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù hồi tháng 3-2024. Chiều 18-7, Tỉnh đón xe vào TPHCM tuy nhiên trong quá trình đi đường bị mất ví tiền nên đến đoạn QL1 qua xã Mỹ Phong thì phải xuống xe. Khi đi bộ trên đường giao thông thuộc thôn Phú Quang (xã Mỹ Phong), Tỉnh thấy chiếc xe đạp điện có gắn chìa khóa dựng bên đường thì “ngựa quen đường cũ”, tuy nhiên vừa điều khiển xe đạp điện chạy được một đoạn thì bị phát hiện.

Với việc không quản hiểm nguy đuổi bắt tội phạm, ông Vương và ông Đạm đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tặng Giấy khen. Nhớ lại chuyện bắt trộm, ông Vương chia sẻ: “Tôi đang chăm sóc ruộng dưa hấu, nghe bà con hô hoán là lập tức đuổi theo tên trộm. Lúc đó trong đầu chỉ có ý nghĩ là phải bắt được kẻ xấu, giúp nạn nhân lấy lại tài sản…”. Còn ông Đạm thì khẳng khái: “Hồi giờ tôi rất ghét mấy đứa trộm cắp. Hôm đó tôi chỉ cầm khúc tre mục, ông Vương thì hai tay không, biết là có thể gặp nguy hiểm nhưng chúng tôi quyết không để tên trộm chạy thoát. Tôi nghĩ đây là việc mình nên làm, ai trong tình huống đó cũng sẽ ra tay tương trợ”.

Gương điển hình gần đây nhất là anh Lương Minh Trí, làm nghề lao động tự do trú thôn Thành Sơn, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. Tối 14-8, biết tin Tổ công tác CA xã Hoài Châu tuần tra, mật phục tại khu vực gần nhà mình để xử lý các đối tượng trộm chó, anh Trí đã tích cực hỗ trợ đồ ăn thức uống cho các thành viên. Đến 0 giờ 5 ngày 15-8, nghe tiếng hô lớn, anh Trí vội chạy đến hiện trường tham gia vây bắt hai đối tượng trộm chó. Mặc dù bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công nhưng anh Trí vẫn dũng cảm ngăn chặn, hỗ trợ Tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng Lưu Quang Lọc (1994, ở phường Hoài Tân).

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã khen thưởng 29 tập thể, 168 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ, trong đó có hàng chục trường hợp người dân có thành tích đột xuất trong phát hiện, ngăn chặn kẻ gian, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, để lan tỏa những hành động đẹp, nhân lên lòng dũng cảm trong các tầng lớp nhân dân, thời gian qua Công an tỉnh kịp thời ghi nhận, khen thưởng các cá nhân điển hình. Công an các địa phương thông qua các cuộc họp, ngày hội Toàn dân BVANTQ cũng đã tuyên dương nhiều tấm gương người tốt việc tốt, công dân tiêu biểu.

“Sự dũng cảm, mưu trí, không quản hiểm nguy trong ngăn chặn, bắt giữ tội phạm của những tấm gương quần chúng mang lại năng lượng tích cực cho xã hội, cổ vũ tinh thần người ngay không sợ kẻ gian. Khi mỗi người dân là một chiến sĩ sẽ góp phần triệt tiêu điều kiện, mầm mống tội phạm ngay từ thôn xóm, khu dân cư, giữ cho xã hội thêm bình yên”, Đại tá Ngô Cự Vinh chia sẻ.

B.Đ