Báo Công An Đà Nẵng

Những không gian cà-phê container thú vị ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 26/08/2017 10:01
Cà-phê Container  36- Phạm Hữu Kính (bên cầu Trần Thị Lý).

Thêm một vài nét đẹp nho nhỏ khi đến với TP Đà Nẵng, đó là ở một vài góc phố có những quán cà-phê được dựng lên từ những chiếc container cũ kỹ. Những chiếc container thô kệch theo thời gian, nhưng bằng sự sáng tạo của những nhà thiết kế bỗng trở nên lộng lẫy, bài trí một cách khoa học, tinh tế theo từng đường nét, vững chãi với nắng gió nhất là ở thành phố ven biển miền Trung. Anh Nguyễn Vĩnh Phan một người con của quê hương Quảng Nam, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Trở lại quê nhà lập nghiệp bắt đầu bằng những quán cà-phê container tại các con đường Phạm Hữu Kính bên chân cầu Trần Thị Lý hay góc Triệu Việt Vương, Sơn Trà... Anh cho biết: nhà sản xuất những chiếc container chỉ với mục đích duy nhất là vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên với chất liệu sắt thép bền bỉ, khi không có nhu cầu trong vận chuyển người ta sử dụng vào nhiều mục đích khác như nhà ở tạm, các nhà làm việc ở các công trình xây dựng... còn mình mang ý tưởng này để dựng lên những quán cà-phê.

Mỗi một không gian cà-phê phải có ý tưởng riêng để phù hợp với mỗi góc phố, mỗi con đường, cả những diện tích xây dựng lớn hay nhỏ, có những chiếc container được dựng đứng, có những chiếc nằm ngang, nằm dọc có thể kết nối được những góc cạnh trong các container một cách vững chãi, hình thành nên những góc phòng xinh xắn để thực khách ngồi nhâm nhi cà-phê một cách thú vị. 

Cà-phê Container thu hút khá đông các bạn trẻ thành phố bởi không chỉ nét mới lạ, ở đây còn có một không gian hài hòa được kết hợp bằng tiểu cảnh mang hơi hám đồng quê, cùng những vật dụng bình thường tạo nên những nội thất, những chiếc bàn chiếc ghế lạ mắt xinh xắn bằng những chiếc vỏ xe  cũ kỹ mà đẹp mắt. 

Cà-phê ngon, những loại nước uống thú vị của miền nhiệt đới cùng không gian xinh xắn trong những container như một khám phá mới với những bạn trẻ yêu sự khác lạ.

Hương An