Báo Công An Đà Nẵng

Những người bạn cũ

Thứ bảy, 25/01/2014 11:10

(Cadn.com.vn) - Falcao dính chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng khi cùng Monaco chơi ở Cúp Quốc gia Pháp. Falcao đau đớn rời sân nhưng có lẽ anh đau đớn hơn khi bác sĩ phẫu thuật người Bồ Đào Nha Carlos Noronha cho biết chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái của anh phải phẫu thuật và phải nghỉ... 6 tháng.

Falcao sẽ sang Bồ Đào Nha phẫu thuật trong 1-2 ngày tới nhưng ông Noronha không cam kết tiền đạo Colombia có kịp hồi phục cho World Cup 2014, bởi ngày hội bóng đá thế giới diễn ra ở Brazil còn chưa tới 5 tháng nữa. Ở mùa giải 2005-2006 khi còn chơi cho River Plate, Falcao từng nghỉ gần như cả mùa vì chấn thương quá nặng ở đầu gối phải.

Chủ tịch LĐBĐ Colombia, Bedoya cho biết sẽ làm việc hết sức cùng với đội ngũ bác sĩ để giúp Falcao kịp bình phục bởi vì anh đang là “biểu tượng” của tuyển Colombia. Tổng thống Columbia, Manuel Santos cũng đã gửi lời chúc Falcao sớm bình phục chấn thương. HLV trưởng Monaco, Ranieri tỏ ra tiếc nuối bởi mất “Con hổ” vào lúc này khiến cho cơ hội đua vô địch của đội bóng giảm đi rất nhiều. Ranieri đã chỉ trích trọng tài không quyết liệt nên Ertek mới có cơ hội ra đòn với Falcao.

Những người bạn cũ của Falcao ở Atletico Madrid mặc áo với dòng chữ Fuerza Tigre
để động viên anh.

Những người phản ứng đầu tiên về chấn thương của “Con hổ” đều là những người có mối quan hệ trực tiếp với chân sút Monaco. Hình ảnh đẹp nhất về tình người trong lúc Falcao chịu cảnh đau đớn là những người bạn cũ ở Atletico Madrid. Trước trận đấu với Bilbao ở Cúp Nhà vua, toàn đội Atletico Madrid – nơi mùa giải trước Falcao còn thi đấu – đã mặc chiếc áo có dòng chữ “Fuerza Tigre” (tạm dịch là Sức mạnh của hổ) trước ngực nhằm động viên Falcao mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này để kịp có mặt ở World Cup 2014. Dù Falcao không còn ở Calderon nữa nhưng hình ảnh của tiền đạo Colombia liên tục xuất hiện trên bảng điện tử như một cách chia sẻ nỗi buồn với người đồng đội cũ.

Những hình ảnh đẹp ấy khiến Falcao cảm thấy nhẹ lòng hơn. Falcao nói: “Tôi xin cảm ơn những người bạn cũ nhưng tôi không thể che giấu nỗi buồn của mình. Trái tim tôi tan nát. Nhưng tôi vẫn hy vọng kịp dự World Cup 2014”.

Hạnh Thuần