Báo Công An Đà Nẵng

Những người canh gác phố đêm

Thứ bảy, 01/04/2017 08:06

(Cadn.com.vn) - Đêm xuống, khi người dân chìm trong giấc ngủ yên lành thì ngoài đường phố các lực lượng công an, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố... vẫn miệt mài tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Để hiểu thêm công việc thầm lặng này, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã theo chân các lực lượng để ghi nhận sự cống hiến của họ.

Ngày đi làm, đêm đi tuần

Dân phòng (DP) và bảo vệ dân phố (BVDP) là hai lực lượng mang tính chất tự nguyện. Nhiều người bảo vui, ban ngày làm việc của mình còn ban đêm thì “vác tù và hàng tổng”. 20 giờ một ngày cuối tháng 3, theo hẹn với Trưởng BVDP P. Thanh Bình (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) Nguyễn Mạnh Hùng, tôi có mặt tại Trạm BVDP trên đường Hải Hồ để tham gia ca tuần tra “Tiếng loa an ninh”. Hôm nay là chương trình phát thanh về “thành phố 4 an” đã được ghi âm sẵn. Các thành viên trong tổ tuyên truyền sau khi đã sẵn sàng lên xe máy thì bật băng ghi âm và len lỏi từ các phố lớn đến kiệt hẻm trên địa bàn khu dân cư của phường. 22 giờ kém, các thành viên bắt đầu quay trở về lại Trạm BVDP nghỉ ngơi, nhường địa bàn cho lực lượng tuần tra đêm 8394. “Tiếng loa an ninh” là mô hình có hiệu quả cao trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của Đà Nẵng. Đặc biệt hơn, mô hình này đã được Bảo tàng CAĐN lựa chọn, đưa vào trưng bày để nhân rộng cho các địa phương khác.

Trò chuyện cùng các thành viên BVDP, tôi biết thêm rằng, nhiều chàng trai trẻ cũng có mong muốn được cống hiến vì bình yên thành phố. Người ngồi gần tôi là Trương Công Nhật Huy (1995), tự nguyện xin vào BVDP. Huy tâm sự: “Ban ngày em đi làm ở Cty quảng cáo, tối về tham gia lực lượng BVDP chỉ với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào công tác đảm bảo ANTT. Các chú trong Ban BVDP thấy em vất vả ban ngày nên cũng ưu tiên chỉ bố trí trực mỗi tuần 1 đêm. Khi nào có việc đột xuất, các chú gọi hay các anh CAP gọi thì em cũng sẵn sàng có mặt thực hiện nhiệm vụ”. Sự nhiệt tình của nhiều chàng trai  đối với công tác đảm bảo ANTT chưa dừng ở đó, đơn cử như trường hợp của Huỳnh Tấn Vĩnh. Năm 2016, Vĩnh là sinh viên cao đẳng. Thấy chàng trai khôi ngô, to con và lại đang là sinh viên nên lực lượng BVDP chấp thuận Vĩnh gia nhập BVDP. Tuy nhiên, khi cầm đơn, Trưởng ban BVDP P. Thanh Bình bất ngờ khi Vĩnh mới 17 tuổi. Trước tình huống xin đi làm trước tuổi này, ông Hùng phải giải thích, động viên Vĩnh chờ thêm một năm. Vào đầu năm 2017, khi Vĩnh đủ 18 tuổi, Ban BVDP P. Thanh Bình đã đề xuất UBND phường đồng ý cho cậu thanh niên này tham gia lực lượng để bổ sung thêm nguồn lực trẻ...

Trưởng Ban BVDP P. Thanh Bình phân công nhiệm vụ cho các thành viên trước ca trực.

Cơm riêng, việc chung

Song song với lực lượng BVDP là lực lượng dân phòng cơ sở (vừa được tái lập từ giữa năm 2016). Dù chưa có chế độ chính sách gì (mỗi năm được cấp 1 bộ quần áo, 1 triệu đồng cho cả tổ) nhưng Tổ DP cơ sở số 4, P. Thanh Bình lúc nào cũng sẵn sàng có mặt để thực hiện nhiệm vụ. 22 giờ đêm, trong căn nhà nhỏ được P. Thanh Bình phân công cho Tổ dân phòng cơ sở số 4 trên đường Lý Tự Trọng diễn ra một cuộc họp nhanh, phân công vị trí tuần tra cùng với BVDP phường. Khoảng 15 phút sau, tôi bắt đầu theo chân các thành viên trong tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên các tuyến đường. Đêm nay, ca tuần tra của Tổ số 4 gồm các thành viên Trần Văn Long (59 tuổi), Nguyễn Tường Hưng (67 tuổi), Nguyễn Đình Thừa (53 tuổi) và Hà Hữu Tùng (28 tuổi). Cũng có mặt tham gia tuần tra, anh Vũ Quốc Bảo Phong- Tổ phó BVDP số 4 kiêm Tổ trưởng Tổ DP số 4 tâm sự, các thành viên trong tổ ban ngày mỗi người làm một nghề để kiếm sống, nhưng đêm về hay bất cứ lúc cần thiết giải quyết công việc cần là họ có mặt ngay. “Anh em chúng tôi có lúc đi tuần về còn bị vợ rầy, nhưng với tâm huyết muốn góp sức trong công tác đảm bảo ANTT cho địa bàn chúng tôi vẫn tình nguyện tham gia”-ông Long, thành viên tổ số 4 tỏ vẻ hài hước lẫn khẳng định.

Việc tuần tra đêm của các lực lượng, trong đó có BVDP, DP cơ động đã góp phần quan trọng ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Trong đó, có những vụ việc rất nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người làm nhiệm vụ. Anh Phạm Nguyên Hoàng- Đội phó DPCĐ P. Thanh Bình nhớ lại vụ việc xảy ra cách đây chỉ mới vài tuần. Khi đó, tổ công tác của anh Hoàng tuần tra đến đường Thanh Long thì phát hiện 2 thanh niên đi bộ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lại gần để kiểm tra hành chính thì cả 2 đối tượng bất ngờ bỏ chạy vào kiệt sâu. Được lệnh của chỉ huy, các thành viên tổ công tác nhanh chóng chia làm 2 mũi bám theo đối tượng và bắt được 1 đối tượng giao cho CAP Thanh Bình test. Kết quả đối tượng này dương tính với ma túy, còn một số anh em BVDP cũng bị xây xát tay chân.

 Lực lượng BVDP và dân phòng cơ sở số 4 P. Thanh Bình thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Trước đó, vào năm 2011, đêm 10-11, cả Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung nín thở vì tin bão Haiyan đổ bộ, tổ công tác của CAP cùng 5 DPCĐ thực hiện nhiệm vụ tuần tra. 3 giờ 30 ngày 11-11, khi tuần tra đến nhà số K96/16 - Hải Hồ thì phát hiện ngôi nhà này đang bị kẻ gian cạy cửa để trộm tài sản khi người dân đã sơ tán tránh bão. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một thanh niên đứng trước cửa nhà nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy hiệu Air Blade bỏ chạy. Lập tức, tổ tuần tra nhanh chóng truy đuổi đối tượng này nhưng qua vài con phố thì mất dấu. Lực lượng tuần tra điện báo về Ban Chỉ huy CAP để báo cáo CAQ Hải Châu và lập tức quay trở lại nhà số K96/16 - Hải Hồ để nắm tình hình. Tuy nhiên, khi trở lại thì phát hiện ngôi nhà lại “tự động” đóng cửa lại nên tổ công tác tiến đến kéo cửa kiểm tra. Bất ngờ một thanh niên từ sau cánh cửa lao ra dùng một khúc cây và bình xịt hơi cay để tấn công các thành viên đồng thời lợi dụng đêm tối để bỏ trốn. Qua truy xét, sau đó CAQ Hải Châu đã bắt được đối tượng, tên là Lê Nguyên Đức (1991, thường trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Đối tượng này từng có đai Nhị đẳng Karate và chuyên trộm cắp về đêm trên địa bàn Đà Nẵng...

Sau hơn 4 giờ đồng hành cùng lực lượng BVDP, dân phòng cơ sở, tôi tạm chia tay trong niềm cảm phục lẫn băn khoăn: sự cống hiến của họ đối với cộng đồng là rất nhiều mà chế độ đãi ngộ còn quá ít ỏi...

Nguyễn Tuấn