Báo Công An Đà Nẵng

Những người lính đón Tết trên biển

Thứ năm, 18/02/2021 21:00

Trong khi mọi người đón Tết cùng gia đình trên đất liền thì những ngày qua, người lính Cảnh sát biển lại “vẽ lên” những hải trình xuyên Tết. Họ tạm gác lại tình cảm cá nhân với người thân, gia đình để lên đường làm nhiệm vụ thực thi pháp luật; bảo vệ và giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển; góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu, để người dân được vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo đơn vị động viên CBCS làm nhiệm vụ trên biển trong những ngày Tết. 

Để góp phần duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đảm bảo ANTT trên khu vực biển miền Trung, các tàu CSB 4033, CSB 4037 thuộc Hải đội 212, Hải đoàn 21,Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) từ đầu tháng 2 đã rời cảng đi làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thượng tá Trương Bá Long - Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21 cho biết, đây là chuyến công tác vô cùng quan trọng và ý nghĩa nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu, để người dân được vui xuân, đón Tết trong cảnh thanh bình. “Đây là điều rất vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ khá nặng nề. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy tàu đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến từng CBCS. Qua đó, CBCS trên tàu đều nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sự khắc nghiệt của thời tiết; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực Tết trên biển. Song song với những nhiệm vụ được giao thì trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh như hiện nay, CBCS trên tàu cần phải luôn tăng cường quan sát, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển để trốn tránh sự kiểm tra, phòng, chống dịch”- Thượng tá Trương Bá Long chia sẻ thêm.

Để có không khí của ngày Tết, những người lính trên biển không quên trang trí nhánh mai, cành đào, gói những chiếc bánh chưng để con tàu thêm ấm cúng.

Còn Thiếu tá Nguyễn Anh Khoa - Khẩu đội trưởng tàu CSB 4033 (thuộc Hải đội 212) thông tin thêm, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển đó là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. “Với tôi, thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp quân nhân của mình. Mỗi chuyến đi trực là một kỷ niệm, năm nay cũng như những năm trước chúng tôi vẫn chuẩn bị mọi thứ như ở nhà, cũng có mai đào, lá dong để gói bánh, cũng dưa hành đầy đủ… Đây là vinh dự, là trách nhiệm của mỗi quân nhân. Khi làm nhiệm vụ trên biển, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân, nhân dân; sự hiện diện của chúng tôi trong dịp Tết đã tạo được sự yên tâm cho các ngư dân đánh bắt hải sản trong các vùng biển truyền thống, trong thềm lục địa của Việt Nam”- Thiếu tá Nguyễn Anh Khoa nói. 

Trước khi đi biển làm nhiệm vụ, những chiến tàu được chuẩn bị chu đáo vật chất cần thiết, cũng như thực phẩm để bảo đảm toàn tàu sẽ có một cái Tết ấm cúng nhất. Phòng đón Xuân trên các tàu được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, ảnh Bác, cành đào với đèn nháy, câu đối đỏ. Chính giữa phòng đặt bàn thờ trang trọng, trên đó bày mâm ngũ quả, bánh chưng, kẹo mứt, lọ hoa lay ơn… Đón Tết trên biển là một trải nghiệm rất đặc biệt và thú vị, nhất là với những người lính chưa một lần ăn Tết xa nhà thì chắc chắn không thể nào quên.

Những phút giải lao của người lính thực thi nhiệm vụ trên biển trong những ngày Tết.

Thiếu úy Ngô Bảo Quyền, tập sự phó thuyền trưởng quân sự, tàu CSB 4037 là sĩ quan trẻ mới ra trường tháng 10-2020, với anh đây là lần đầu đón Tết trên biển. “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà cùng các đồng chí, đồng đội trên tàu ở ngoài biển. Ở đây tôi đã tham gia trang trí phòng đón Xuân, gói bánh chưng... Cả tàu hệt như một đại gia đình vậy. Dù phải đón Tết xa nhà nhưng tôi vẫn thấy rất ấm áp, thấy được vinh dự, trách nhiệm của mình vì đã cùng đồng đội tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân đón cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Qua đây tôi nhắn gửi tới những người thân trong gia đình rằng, hãy hoàn toàn yên tâm, bởi tôi nhận được nhiều sự quan tâm của đồng chí, đồng đội trên tàu giống như những người thân trong gia đình mình…”- Thiếu úy Ngô Bảo Quyền nhắn gửi.

Tết đến Xuân về, người lính Cảnh sát biển tạm gác niềm vui, nỗi nhớ của riêng mình vì sự bình yên cho Tổ quốc. Có thể nói, mùa xuân của người lính Cảnh sát biển là mùa xuân của những hải trình canh giữ biển đảo để đất nước luôn yên bình, nhà nhà quây quần đầm ấm, đón Tết đoàn viên.

LÊ HẢI