Báo Công An Đà Nẵng

Những người lính tình nguyện

Thứ tư, 10/12/2014 09:57

(Cadn.com.vn) - Hơn 500 cựu chiến binh (CCB) Đoàn 5503, Mặt trận 579 đã có mặt tại Đà Nẵng để họp mặt nhân 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND), 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Kỷ niệm về 10 năm tác chiến và làm chuyên gia trên đất nước Chùa Tháp vẫn vẹn nguyên trong trái tim họ. Đại tá Nguyễn Quang Thiềm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) nguyên Đoàn trưởng, tất bật cả tháng nay để lo cho buổi gặp mặt. Đơn vị đã giải thể sau khi về nước nên tìm được nguồn kinh phí không hề dễ dàng. Vất vả là vậy nhưng nhìn đồng đội đến nườm nượp, ai nấy tay bắt mặt mừng, ông như trẻ lại.

Những người lính Quảng Nam và Đà Nẵng ngày ấy có anh 30 năm nay mới gặp lại. Mái tóc hoa tiêu, gương mặt khắc khổ bởi mưu sinh, đôi bàn tay chai sạn vì cày cuốc ruộng vườn. Nhưng với họ chẳng nhằm nhò gì so với những chuyến truy quét dài ngày trên đất bạn. Đói, khát, sốt rét vẫn phải hành quân trong rừng sâu. Tránh địch phát hiện, đoàn quân lặng lẽ đi trong đêm. Trên đầu mưa như trút, dưới chân đất bùn lầy. Người dẫn đường đi trước quàng tấm dù màu sáng, người sau cứ thế bám theo.

Có đợt, hơn một nửa quân số sốt rét. Có anh hy sinh trên tay bạn. Có anh kiệt sức chỉ còn 27 kg. Đại tá Nguyễn Tấn Ba, nguyên chỉ huy trưởng quận Hải Châu nay được anh em nhắc đến nhiều nhất bởi đây là người thâm niên bám rừng, mật phục, không cho Pôn Pốt trở lại hoạt động.

Niềm vui của các Cựu chiến binh Đoàn 5503 ngày gặp mặt.

Thành lập ngày 20-8-1978, tại Đà Nẵng, Đoàn 5503 lúc này chỉ có 1 tiểu đoàn. Qua nước bạn mới dần bổ sung quân số lên gấp 4 lần. Địa bàn hoạt động của họ là hai tỉnh Stung Treng và Battambang. Chưa có kinh nghiệm về chuyên gia, không biết tiếng bạn, nhân dân bị bọn Pôn Pốt nhồi nhét tư tưởng xấu về bộ đội Việt Nam, nên nhiệm vụ của người lính Đoàn 5503 càng thêm vất vả. Vừa truy quét vừa tuyên truyền nhân dân; cắt cử cán bộ bám các phum, sóc kèm cặp từng đối tượng, giúp đỡ bạn về chức trách công tác, nâng cao ý thức tự lập, tự đảm đương được công việc, không ỷ lại ta.

10 năm gắn bó, đơn vị đã xây dựng thành công lực lượng cơ sở cho bạn, từ trưởng thôn đến chủ tịch tỉnh. Đoàn còn giúp bạn tổ chức các cuộc bầu cử, gây dựng uy tín Đảng CPP. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính Đoàn 5503 đó là được nhân dân che chở, coi như con cái trong nhà. Đặc biệt hơn nữa là từ những năm tháng phối hợp nhau trong công tác, đã nảy sinh tình cảm giữa các anh bộ đội Việt Nam và cán bộ nữ của bạn. Đã có 5 anh lính tình nguyện của Đoàn sau khi đơn vị rút quân ở lại làm rể xứ Chùa Tháp, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Anh Trịnh Thanh Sáu, hiện là Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, người có mặt suốt 10 năm ở Đoàn, kể: "Ngày ấy, không biết tiếng thì không thể nào hiểu được người dân. Tôi quyết tâm học cho bằng được bằng cách ôm vở vào học với các cháu từ lớp 1 cho đến lớp 4, tìm tòi tài liệu học thêm, tích cực giao tiếp. Từ chỗ lóng ngóng ban đầu, sau đó tôi đã có thể  dạy tiếng Việt cho một số cán bộ Campuchia và dạy tiếng nước bạn cho cán bộ trong Đoàn. Năm 1988, bạn còn đề nghị tôi chuyển quốc tịch, nhưng do hoàn cảnh gia đình neo đơn, tôi đã về nước".

Cách đây 2 năm, một số chỉ huy của Đoàn được TP Đà Nẵng tạo điều kiện thăm lại chiến trường xưa. Đội ngũ cán bộ của tỉnh Stung Treng được 5503 đào tạo năm ấy bây giờ đều trưởng thành, là lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan từ tỉnh đến trung ương. Có người như bà Men Xom On ngày đó là Chủ tịch liên hiệp phụ nữ tỉnh nay là Phó Thủ tướng. Có người bây giờ là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Mọi người đến thăm gia đình má Phiu Ma Ma Ly ở thôn Pret, phường Stung Treng, thành phố Stung Treng, gặp bức tượng chân dung má do Trung tướng Nguyễn Trung Thu nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, nguyên Tham mưu trưởng Đoàn 5503 trao tặng. Má đã mất nhưng những người con của má vẫn nhớ và dành cho Đoàn 5503 tình cảm đầy cảm kích.

Về với đời thường, các CCB chưa hết khó khăn, nhưng họ luôn lạc quan, lấy sức mạnh những năm tháng ở nước bạn để vượt qua. Sự hồi sinh của Campuchia có bàn tay người lính 5503 và họ tự hào về điều đó. Và trong ngày gặp mặt hôm nay, họ có thể tự hào đã vun đắp lên mối tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia thêm bền chặt, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Chùa Tháp xinh đẹp, yên bình ngày hôm nay.

Hồng Vân