Báo Công An Đà Nẵng

Những người mẹ trẻ lạc lối

Thứ sáu, 11/03/2016 12:01

(Cadn.com.vn) - Họ là những người vợ trẻ, là chỗ dựa cho các con thơ, nhưng đã không thể đứng vững trước khó khăn nhất thời trong cuộc sống thường nhật. Ma lực của ma túy đã đánh gục họ và cái kết tất yếu của những người "ném" đời mình vào ảo mộng "trắng" là rất đắt.

Bỏ nghề chọn nghiệp… chướng

Những ngày giữa tháng 1-2016, qua quá trình nắm tình hình địa bàn, các TS Đội CSMT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên báo cáo lãnh đạo Đội để theo dõi. Tiếp tục nắm thông tin, các TS phát hiện đối tượng nữ có tên thường gọi là Ny, hiện trú trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng), làm nghề cắt tóc gội đầu nhưng thường xuyên lui tới, tiếp xúc với một số con nghiện trên địa bàn Q. Hải Châu. Xác minh hiềm nghi này, TS được biết, đối tượng nữ này là đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện.

Tuy nhiên, quá trình nắm thông tin, tiếp cận đối tượng đang "thuận buồm xuôi gió" thì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cận kề nên đối tượng cũng "nghỉ Tết" nên gần như công sức TS bỏ ra trở thành con số không. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, ngay những ngày trong Tết, lãnh đạo Đội CSMT vẫn luôn nhắc nhở các TS duy trì nắm di biến động của đối tượng và bắt ngay nếu có thời cơ.

Thùy (trái) và Huyền.

Sau hơn 10 ngày Tết, dường như các con nghiện cũng "đói" và cả đối tượng cung cấp cũng cần tiền nên hoạt động mua bán lại diễn ra. Tiếp tục nắm bắt thông tin, 15 giờ 30 ngày 3-3, khi đối tượng nữ này điều khiển xe máy đến trước K129-Tiểu La (Đà Nẵng) để giao "hàng" cho con nghiện thì lập tức bị Đội CSMT CAQ Hải Châu bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 1 gói ma túy đá, 1 triệu đồng mua ma túy. Đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận họ tên đầy đủ là Văn Thị Minh Huyền (tên gọi khác là Ny, 1987, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Huyền khai, do bản thân là một con nghiện nên bắt đầu bán ma túy từ khoảng tháng 1-2016 cho đến lúc bị phát hiện. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu thu giữ thêm một số dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy.

Về nhân thân Huyền cũng rất đặc biệt, bởi dù chưa đến 30 tuổi nhưng đã có đến 4 con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, nhỏ nhất chưa đến 2 tuổi. Năm 2005, tốt nghiệp trung học phổ thông, Huyền theo học nghề làm tóc. 2 năm sau, cô kết duyên với người chồng nhỏ hơn mình 3 tuổi. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn khó khăn, lại thêm liên tục 4 con ra đời nên càng khó khăn hơn. Chính vì khó khăn nên vợ chồng lục đục, đến năm 2014 thì ly hôn. Huyền mang theo 2 con nhỏ về nhà cha ruột và tiếp tục mưu sinh bằng nghề làm tóc, còn chồng cô nuôi 2 đứa lớn. Nếu Huyền bám nghề thì có lẽ dù khó khăn nhưng 3 mẹ con vẫn đủ sống, nhưng cô đã chọn con đường khác là tìm đến ma túy và trở thành nơi cung cấp ma túy cho các con nghiện.

Ma túy đá của Thùy và Huyền bán cho các con nghiện bị thu giữ.

Ly thân chồng, kết thân ma túy

Cùng cảnh làm mẹ của 2 con nhỏ và chọn con đường mua bán "cái chết trắng" để kiếm kế mưu sinh nhưng Đặng Thị Bích Thùy (1991, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) sẵn sàng bỏ cả chồng con để ra ngoài thuê nhà hoạt động. Tuy nhiên, dù đối tượng có tinh vi đến mấy thì cũng không thể qua được lực lượng CSMT.

Hơn 1 tháng trước, tôi có điều kiện tiếp xúc với Thùy khi đối tượng bị Đội CSMT CAQ Hải Châu bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhìn bề ngoài, cô gái vừa bước qua tuổi 25 này trông khá xinh xắn nhưng bản chất bên trong thì không mấy ai ngờ đến. Vài năm trước, Thùy kết hôn và nhanh chóng sinh cho chồng 2 đứa trẻ bụ bẫm. Tuy nhiên, vì Thùy chơi bời nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vậy là Thùy quyết định ly thân, ra ngoài thuê nhà để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tất nhiên, cái gì đến sẽ phải đến, ngày 7-1, khi Thùy đang giao ma túy cho 2 con nghiện trên đường Ông Ích Khiêm thì bị tổ công tác Đội CSMT CAQ Hải Châu bắt quả tang.

Thùy khai nhận, sau khi tuyên bố ly thân, Thùy bỏ ra ngoài thuê nhà trọ sống riêng. Thời gian này Thùy quen biết với L.B.S (1990, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê). S. cũng đã có vợ và 2 con (hiện vợ S. đang mang bầu đứa thứ 3) nhưng cả hai hay qua lại và cùng nhau "đập đá" tại nơi Thùy thuê trọ. Và đúng lúc Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiến hành kiểm tra nơi trọ của Thùy thì phát hiện S. đang trong tình trạng "phê" ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Bích Thùy; đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ đối với Văn Thị Minh Huyền. Hai người mẹ trẻ này sẽ chịu sự phán xét của pháp luật, nhưng câu hỏi lớn để lại cho nhiều người là những đứa con thơ của họ sẽ ra sao khi thiếu sự chăm sóc của người mẹ.

Nguyễn Tuấn