Những nhân vật quan trọng trong vụ án Josef Fritzl
(Cadn.com.vn) - Những ngày này, người dân nước Áo và thế giới đang hướng về thành phố Sankt-Polten, cách thủ đô Vienna 60km về phía tây để theo dõi diễn biến phiên tòa xét xử vụ án hãm hiếp, giam cầm con gái của người cha loạn luân 74 tuổi Josef Fritzl. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày mai (20-3). Trong vụ án này, ngoài 2 nhân vật chính là kẻ tội đồ Josef Fritzl, người bị hại Elisabeth Fritzl, thì vai trò của bà mẹ Rosemarie Fritzl cũng được đánh giá là rất quan trọng.
Josef Fritzl
Sinh ra và lớn lên tại thành phố Amstetten vào năm 1935, Fritzl đã từng tuyên bố với cảnh sát rằng, ông ta được “sinh ra là để cưỡng dâm”. Năm 1967, Fritzl bị kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ ở
Theo mô tả của cảnh sát, kỹ sư điện Fritzl là “người đàn ông rất thông minh”. Ông ta đã lắp đặt những chiếc khóa điện, chỉ có thể mở được bằng một mã khóa đặc biệt tại các phòng của căn hầm địa ngục. Fritzl đã khóa cánh cửa bê-tông cốt sắt trơn trượt bằng một cái điều khiển từ xa bí mật và giấu nó đằng sau những cái giá trong hầm. Thông qua các luật sư, Fritzl tuyên bố rằng, y chỉ xây hầm vì “những lý do an ninh”. Fritzl cho biết: “Elisabeth đang phát triển khác với những đứa trẻ khác. Nó đi chơi suốt đêm, uống rượu và thậm chí nó còn trốn nhà 2 lần. Tôi luôn đưa nó về nhà”. Ông ta luôn cung cấp quần áo và thức ăn cho gia đình bí mật mà không hề bị nghi ngờ bằng cách đi mua sắm ngoài khu vực Amstetten. Cảnh sát cho biết, Fritzl viện cớ để vắng nhà vì ông ta sở hữu một khu đất và có thể mua hàng ở các thành phố khác rồi chuyển hàng đến hầm vào buổi tối.
Trong phiên tòa xét xử hôm qua (18-3), Fritzl đã nhận tội với tất cả mọi cáo buộc, trong đó có tội giết người do cẩu thả, cưỡng dâm, loạn luân và biến con gái thành nô lệ.
Rosemarie Fritzl
Rosemarie Fritzl và Josef Fritzl kết hôn vào năm 1952 khi Josef Fritzl mới 17 tuổi. Họ đã có với nhau 7 người con: 2 trai và 5 gái, trong đó có Elisabeth. Ngay sau vụ việc chấn động thế giới này được phơi bày, người mẹ 68 tuổi, Rosemarie, khẳng định bà không biết gì về những gì diễn ra trong căn hầm. Bà chỉ luôn tin rằng, Elisabeth đã bỏ nhà đi vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Cả 3 đứa trẻ được bỏ lại trên bậc cửa là con của Elisabeth bỏ rơi, nhưng bà đã không thể không chăm sóc chúng. Em gái của Rosemarie là Christine tiết lộ rằng, ông anh rể Fritzl thường dành cả buổi tối trong căn hầm. Christine cũng khẳng định chị gái của mình không biết gì về những việc diễn ra dưới căn hầm.
Một tờ báo của Áo dẫn lời Christine nói: “Ông ta thường dành cả buổi tối ở dưới hầm. Thậm chí, chị Rosemarie còn không được phép mang cà-phê cho ông ta”. Tuy nhiên, thật khó cho cảnh sát khi phải chấp nhận lời khai, Rosemarie hoàn toàn không biết gì về cuộc sống hai mặt của chồng bà. Trưởng ban ĐIềU tra tội phạm ở Lower Austria, Franz Polzer cho rằng: “Điều này thật trái với tư duy rằng, một phụ nữ đã có 7 con với chồng mình có thể chấp nhận việc ông ta có mối quan hệ với con gái và có 7 người con khác”. Mặc cho có những thông tin nghi ngờ xung quanh lời khai này, cảnh sát vẫn không kết tội Rosemarie. Bà Rosemarie Fritzl và cô con gái đã có một cuộc tái ngộ xúc động tại bệnh viện. Elisabeth xanh xao, vàng vọt và có vẻ như già hơn so với độ tuổi 42 của mình, đồng thời đây là lần đầu tiên được chữa trị sau khi được thả tự do. Rosemarie tâm sự: “Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói lên điều gì trong lúc này”.
Josef Fritzl che mặt khi ra trước tòa ngày 16-3. Ảnh: Reuters
Elisabeth Fritzl
Hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp Elisabeth Fritzl đã khiến tất cả mọi người xúc động. Tuổi thơ trôi qua với những ngày tồi tệ sống trong căn hầm địa ngục. Đến nay, cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày đã qua.
Elisabeth ra trường vào năm 15 tuổi và bắt đầu học để trở thành một bồi bàn. Vào tháng 1-1983, cô bỏ nhà đi cùng với một đồng nghiệp đến ẩn náu ở
Và đây là ngày định mệnh của cuộc đời cô. Elisabeth đã phải trải qua 24 năm khốn khó nơi địa ngục trần gian cho đến khi được thả tự do vào ngày 26-4-2008, khi ở tuổi 42. Một công tố viên nữ đã cảm nhận được hết cái không gian tồi tệ của “nhà tù” tầng hầm khi bà đi thăm nó. Đó là một nơi khó thở, phải bò bằng tay và đầu gối qua một lối vào dài 83cm. Nó thật sự kinh khủng, ẩm ướt đến mức người ta không thể tin nổi. Thế nhưng, khó ai có thể tưởng tượng được rằng, Elisabeth Fritzl phải sinh con nhiều lần trong căn hầm hôi hám, ẩm mốc và không hề có sự trợ giúp nào ngoài cuốn sách sinh sản quăn queo.
Elisabeth đã nói với thẩm phán điều tra vụ việc này rằng, cô bị cha cưỡng bức 3 lần/tuần và nếu cô chống cự, các con cô sẽ là người chịu tội thay. Elisabeth cũng khẳng định: Fritzl đe dọa sẽ để cô và các con cô chết trong hầm nếu họ không nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Sau khi bị bắt giữ, Fritzl đã nhắc đến Elisabeth như là “người vợ thứ hai”. Hiện, Elisabeth và 6 người con đang được bảo vệ ở một bệnh viện tâm lý Amstetten để tránh các phóng viên và các tay săn ảnh.
Thanh Văn (Theo Guardian)