Những “sát thủ” mang gương mặt trẻ thơ
(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, số lượng tội phạm vị thành niên tại Nghệ An gia tăng đột biến. Những hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên không chỉ dừng lại ở những vụ trộm cắp, cướp giật, mà là những vụ án khiến chúng ta không khỏi giật mình: Hiếp dâm và giết người. Nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, nên các em trượt dài trên con đường sai trái rồi dẫn đến phạm tội kinh hoàng.
Tội phạm tuổi teen
Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, liên tiếp những vụ án kinh hoàng do các hung thủ máu lạnh tuổi teen gây ra. Trong đó, có nhiều em tuy tuổi còn ít nhưng lại gây ra những tội ác tày trời. Vậy mà khi bị lực lượng CA bắt giữ, lấy lời khai, các đối tượng này với vẻ mặt lầm lì, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc cậu bé Nguyễn Trọng Thịnh (1999, trú khối 4, TT Tân Kỳ, H. Tân Kỳ, Nghệ An - học lớp 7) gây ra vụ chém người dã man vào ngày 2-8. Chỉ vì chị gái một người bạn không cho vào nhà chơi, Nguyễn Trọng Thịnh đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay em Nguyễn Thị Trang (1991, trú cùng khối), khiến Trang phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, một cánh tay bị chém gần đứt lìa, nhiều vết chém ở trên cơ thể, đầu.
Cũng mới đây, dư luận hết sức sửng sốt khi chân tướng kẻ sát hại tài xế taxi Nguyễn Văn Lạng (trú xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu) được cơ quan chức năng làm rõ. Chỉ vì anh Lạng “dám” chê chiếc ĐTDĐ mà Phan Xuân Quang (1996, trú xóm 9, xã Quỳnh Châu, H. Quỳnh Lưu) trộm được, đưa tới bán và trả giá quá rẻ, Quang nghĩ kế hoạch sát hại anh này. Cùng với một chiếc liềm giấu trong người, Quang gọi điện thuê anh Lạng chở đi bằng taxi. Lợi dụng nạn nhân mất cảnh giác, Quang đã dùng liềm cứa cổ nạn nhân và bỏ đi. Anh Lạng chết ngay sau đó vì đứt động mạch chủ, mất máu cấp. Sau 5 ngày truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Quang. Thời điểm bị bắt giữ, kẻ sát nhân Phan Xuân Quang chưa đầy 16 tuổi.
![]() |
Phan Xuân Quang, Mộng Thế Xương, Nguyễn Trọng Thịnh và Mai Văn Cường |
Cách đây không lâu, người dân huyện miền núi Tương Dương không khỏi ngỡ ngàng khi CQĐT xác định hung thủ trong vụ giết hại cháu Lô Ánh Như (4 tuổi, trú bản Xiềng Líp, xã Yên Na) vào ngày 23-5-2011 chính là Mộng Thế Xương, mới 14 tuổi 7 tháng. Lý do khiến Xương tước đoạt mạng sống của em bé cùng bản cũng hết sức lãng xẹt: vì em Như cố xin Xương mấy quả dâu da vừa hái trong rừng về. Sau khi đẩy cháu bé xuống suối ngất xỉu, vẫn còn nghe tiếng rên, Xương lấy đá đập khiến cháu Như tử vong. Trước khi bỏ đi, Xương còn lấy luôn đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân rồi bán lấy tiền chơi điện tử.
Trong khi đó, Mai Văn Cường (1997, trú xóm 2, xã Nam Thanh, H. Nam Đàn) lại bị truy tố ra trước pháp luật bởi tội danh khó ai nghĩ là một đứa trẻ 14 tuổi có thể thực hiện: hiếp dâm trẻ em. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cường tìm cách dụ dỗ cô bé hàng xóm đi bắt cua vào sáng sớm. Lợi dụng cánh đồng vắng vẻ, Cường đã kéo cô bé vào một căn nhà hoang ở rìa làng, dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại của mình...
Lỗ hổng từ điểm tựa gia đình
Trong số những “sát thủ” tuổi teen mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, điều dễ nhận thấy là hầu hết các em đều thiếu sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình. Chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng khi tìm về nhà Phan Xuân Quang thì được biết cả bố mẹ, anh em chú bác đều một mực chối bỏ đứa con, đứa cháu tội lỗi này và xem Quang là “đồ bỏ đi”. Bố mẹ Quang hành nghề bán thịt chó ở chợ, Quang là đứa trẻ có nhiều biểu hiện lệch lạc trong hành vi và tâm lý. Từ nhỏ cậu bé đã ham chơi hơn ham học, lại mắc cái “bệnh” hay ăn cắp vặt. Thay vì uốn nắn con thì bố mẹ lại cho Quang nghỉ học và dạy dỗ bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng càng đánh Quang càng trơ lỳ và đến khi phát hiện con trai mình có “sở thích” rình phụ nữ tắm và “sưu tập” đồ lót phụ nữ thì bố của Quang cũng chỉ nghĩ nó là thằng “biến thái”. Ông chỉ chăm chăm đề nghị người ta cho con mình đi trại giáo dưỡng chứ không tìm cách khuyên bảo, dạy dỗ. Và khi Quang phạm tội giết người, ông chỉ buông một câu lạnh lùng: “Tội hắn gây ra, hắn phải bị pháp luật trừng trị. Người ta muốn bỏ tù nó bao nhiêu năm thì bỏ”.
Còn Mộng Thế Xương thì bố mẹ đã ly hôn khi em còn bé. Mẹ bỏ sang xã khác sống với người chồng mới. Bố lấy vợ hai và cũng đã có thêm đứa con chung. Xương mê game nhưng cũng chẳng ai đoái hoài đến mà ngăn cản. Từ mê game đến những hành vi lệch lạc trong suy nghĩ đã biến một cậu bé đáng thương thành một tội nhân mang trên mình 2 cái án: giết người và cướp tài sản.
Cậu bé 14 tuổi Mai Văn Cường cũng có hoàn cảnh tương tự. Bố mẹ đi làm thuê ở miền
Theo Đại tá Nguyễn Viết Hòa - Phó Thủ trưởng Cơ quan
Trong số trẻ vị thành niên trên, hiện chỉ có Mộng Thế Xương phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án 10 năm tù cho cả 2 tội danh. Mai Văn Cường, Phan Xuân Quang, Nguyễn Trọng Thịnh vẫn đang chờ sự phán quyết của pháp luật. Tại thời điểm phạm tội, các đối tượng chưa đến 18 tuổi nên sẽ không phải chịu hình phạt cao nhất đối với các tội danh của mình. Thế nhưng, bản án dành cho các bậc làm cha, làm mẹ thì không hề nhỏ. Giá như họ biết yêu thương và dạy dỗ con cái mình đúng cách thì đâu đến nỗi xảy ra những vụ án đau lòng như trên.
Xuân Sơn