Báo Công An Đà Nẵng

Những tên trộm táo tợn

Thứ ba, 02/11/2021 09:05

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 và bão lụt liên tiếp xảy ra, cuối tháng 10-2021, khi người dân tại H. Đại Lộc (Quảng Nam) trở lại nhịp sống bình thường mới thì những đối tượng tội phạm cũng “rục rịch” hoạt động lại.

A Lăng Thuận, Võ Văn Vương và Hạ Đình Thức cùng chiếc ô-tô vừa trộm cắp.

Với tinh thần kiên quyết phòng, chống tội phạm, trong tháng 10-2021, Công an huyện Đại Lộc đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, góp phần ổn định tình hình ANTT, củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng Công an.

Khoảng 17 giờ ngày 25-10-2021, ông Lê Văn Bích (1975, trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) đến Công an huyện Đại Lộc trình báo: Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, ngày 25-10-2021, kẻ gian đã lấy cắp xe tải hiệu Howo mang BKS 43C-219.90 (trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng). Hiện tại, xe đang được kẻ gian dừng để nhận cát tại mỏ cát của Công ty TNHH Pha Lê (thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, H. Đại Lộc).

Từ thông tin vừa nhận được, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc nhận định, từ mỏ cát của Cty Pha Lê, chỉ duy nhất tuyến QL14B để đối tượng di chuyển khỏi địa bàn Đại Lộc nên yêu cầu các trinh sát (TS) của Đội CSHS-KT-MT tổ chức đón lõng. Đúng như nhận định, khoảng 18 giờ ngày 25-10-2021, các TS xác định xe tải BKS 43C-219.90 đang di chuyển trên tuyến QL14B theo hướng từ Nam Giang về Đại Lộc.

Ngay lập tức, Tổ công tác có mặt tại QL14B đoạn trước cổng nhà máy gạch tuy-nen Prime thuộc địa phận xã Đại Quang ra hiệu dừng và kiểm tra xe. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên ca-bin xe có 3 đối tượng, gồm: A Lăng Thuận (trú H. Đông Giang, Quảng Nam), Võ Văn Vương (2002, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) và Hạ Đình Thức (2004, trú xã Đại Quang). Xác định, ô-tô BKS 43C-21990 là tang vật vừa bị trộm cắp nên các TS đưa 3 đối tượng Thuận, Vương, Thức cùng phương tiện về cơ quan Công an đấu tranh, làm rõ.

Qua đấu tranh, Thuận khai nhận: Sau nhiều ngày đi bụi, do không còn tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định trộm cắp. Vốn dĩ, từng làm công việc phụ xe tải biết các tài xế thường cất tiền, vật dụng có giá trị khác trong ca-bin nên Thuận lân la vào các bãi xe tìm tài sản. Đêm 24-10-2021, Thuận vào bãi xe của Cty CP Du lịch & Bất động sản Việt Nam tại thị trấn Ái Nghĩa rồi dùng vật cứng đập vỡ kính ô-tô để vào ca-bin xe lục lọi nhưng không phát hiện được tài sản nào có giá trị. Lúc đó thấy có chìa khóa của xe ô-tô BKS 43C-21990 cắm trên ổ khóa điện nên Thuận rủ Vương và Thức đi phụ xe.

Khoảng 7 giờ, ngày 25-10-2021, Thuận vào bãi xe, sử dụng chìa khóa đã lấy từ trước, điều khiển ô-tô BKS 43C-219.90 chở Vương và Thức đi về hướng Nam Giang. Khi đến địa bàn thôn Pà Lừa (xã Chaval, H. Nam Giang, Quảng Nam) vẫn không tìm được mối tiêu thụ nên Thuận điều khiển xe quay về hướng Đại Lộc. Trên đường đi, Thuận dừng xe lục lọi đã phát hiện trên xe có 1 phiếu nhận cát xây dựng của Cty Pha Lê nên cho xe vào nhận, với mục đích nhận xong cát sẽ mang đi bán cho người khác để kiếm tiền.

Qua xác minh, dù chưa đủ tuổi thành niên song A Lăng Thuận đã trở thành đối tượng hư hỏng, thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân tại địa phương. Theo thống kê sơ bộ, từ tháng 4-2021 đến tháng 8-2021, Công an xã Cà Dăng đã 5 lần xử phạt Thuận về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Hiện tại, Công an huyện Đông Giang đang lập hồ sơ đưa đi học tập Trường Giáo dưỡng nhưng Thuận bỏ trốn đến địa bàn H. Đại Lộc hành nghề trộm cắp để kiếm sống.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Đại Lộc tổ chức truy xét, làm rõ nhiều vụ trộm cắp khác. Điển hình, vụ án trộm mai cảnh xảy ra ngày 19-9-2021 tại nhà chị Nguyễn Thị Minh N. (1971, trú thị trấn Ái Nghĩa). Sau một thời gian xác minh những đối tượng hiềm nghi trên địa bàn, giữa tháng 10-2021, các TS Đội CS HS-KT-MT Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ đối tượng Hoàng Phi Hổ (1982, trú thị trấn Ái Nghĩa).

Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức truy xét, phát hiện và bắt giữ Hoàng Phong Thiên (1990, trú thị trấn Ái Nghĩa) là đối tượng chuyên trộm tài sản của bệnh nhân, y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam. Đơn cử, khoảng 4 giờ ngày 15-10-2021 lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Thiên leo hàng rào vào bên trong bệnh viện.

Sau một vòng đảo quanh các khoa, phòng nhưng chẳng tìm được con mồi Thiên ung dung đi ra cổng chính để ra về. Khi đi ngang sảnh chính, phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Thủy (1968-nhân viên khoa Dược) đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt phòng chống Covid-19 đang ngủ say, chiếc máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab A7 đang để bên cạnh đã bị Thiên nẫng mất. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đối tượng mang chiến lợi phẩm về nhà cất giấu chờ cơ hội tiêu thụ. Tuy nhiên hành vi của Hoàng Phong Thiên đã bị cơ quan Công an điều tra, bắt giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưa đầy 1 tháng, Công an huyện Đại Lộc đã điều tra, bắt giữ thủ phạm gây ra 3 vụ trộm cắp và thu hồi đầy đủ tài sản trả lại cho người bị hại. Đây là nỗ lực lớn trong việc giữ gìn sự bình yên cho xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an tại địa phương.

M.T