Báo Công An Đà Nẵng

Những trái tim nồng ấm tình người

Thứ ba, 29/10/2013 09:30

(Cadn.com.vn) - Khi đến làm lễ khởi công nhà “Mái ấm tình người” cho gia đình bà Nguyễn Thị Mười, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang vào tháng 7-2013, cả đoàn từ thiện chùa Bà Đa, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng ai cũng ngỡ ngàng trước căn nhà cũ của gia đình bà. Ngôi nhà đổ nghiêng hơn 45 độ, cảm giác như chỉ cần chạm khẽ vào là đổ ập xuống... Vậy mà, bao năm qua nó từng che nắng, che mưa cho cả gia đình mẹ góa con côi ấy...

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội TT&BVQTE xã Hòa Tiến thừa nhận: “Đây là ngôi nhà mà anh em chúng tôi gọi đùa là chiếc “lô cốt” cuối cùng trong xã còn tồn tại nằm trong chương trình xóa nhà tạm của H. Hòa Vang.  Đã nhiều năm, chính quyền quan tâm hỗ trợ để gia đình bà Mười có điều kiện xây nhà. Song theo tiêu chuẩn, gia đình bà Mười chỉ được hỗ trợ 20 đến 30 triệu đồng. Là hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong thôn Yến Nê nên với số tiền như vậy gia đình bà Mười không đủ khả năng để xây dựng được nhà.  Mãi đến khi Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng kêu gọi được tài trợ 50 triệu đồng từ chùa Bà Đa thì gia đình bà mới có cơ hội được một ngôi nhà “Mái ấm tình người” đang khởi công hôm nay”.

Đại đức Thích Thông Đạo, trụ trì chùa Bà Đa cho biết, mặc dù nhà chùa đang có kế hoạch đầu tư cho một số địa chỉ từ thiện quan trọng nhưng chỉ mới nhìn vào bức ảnh chụp ngôi nhà cũ của bà Mười, nhà chùa đã quyết định hỗ trợ ngay 50 triệu đồng để gia đình bà Mười kịp làm nhà trước mùa mưa bão.

Quang cảnh lễ khánh thành ngôi nhà mới cho bà Nguyễn Thị Mười.

“Mái ấm tình người” cho hộ bà Mười chỉ là một trong hàng nghìn địa chỉ mà Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng đã và đang thực hiện hỗ trợ. Riêng trong năm 2013, Hội đã vận động thực hiện được 6 chương trình hoạt động từ thiện với sự tham gia hỗ trợ của 7 tổ chức nước ngoài và hàng trăm đơn vị doanh nghiệp trên  địa bàn Đà Nẵng với con số lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE TP phấn khởi cho hay, trong năm 2013, Hội ký kết văn bản với các dự án “Mái ấm gia đình” chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ học tập cho 35 trẻ mồ côi, trẻ em nghèo bất hạnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tài trợ 19 em nam sinh viên mồ côi hoàn thành giáo dục cao đẳng, đại học và học nghề với tổ chức Trả lại thuổi thơ năm 2013 với số tiền 1.804.118.000 đồng; tổ chức Siloam (Anh quốc) tài trợ học bổng cho 66 em học sinh nghèo trị giá 87.000.000 đồng; tổ chức La Goutte D’eau  tài trợ học bổng cho 30 học sinh nghèo trị giá 30.000.000 đồng; tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ 18,3 tấn gạo cháo dinh dưỡng cho 51 đơn vị tổ chức Nồi cháo tình thương với số tiền 1.697.260.000 đồng; tổ chức Samaritan Purse tài trợ 6.500 suất quà cho trẻ em Hòa Vang trị giá 3.460.000.000 đồng. Tổng trị giá vận động cho đến nay là 7.078.378.000 đồng.

Ngoài ra, trong chương trình hưởng ứng Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng về phát động “Ngày vì người nghèo”, Hội đã  huy động được 882.000.000 đồng. Chương trình Y tế cộng đồng Hội đã tiếp nhận sự tài trợ của Hội thánh Tin Lành Đà Nẵng tài trợ chương trình khám bệnh, siêu âm, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo với số tiền 242.270.000 đồng.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE TPĐN và bà Mười bên ngôi nhà cũ...

Bên cạnh đó, Hội đã huy động 207.621 bát cháo, cơm, sữa (3.382.050.000 đồng); vận động tài trợ 23 xe lăn cho người khuyết tật; tổ chức cứu tế, cứu trợ xã hội cho các gia đình bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh neo đơn tại các bệnh viện (3.710.822.000 đồng); tổ chức chăm sóc cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa là 30 cụ (215.835.000 đồng); giúp đỡ học tập cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trao tặng 517 suất học bổng, nuôi dưỡng hỗ trợ cho 32 trẻ mồ côi, 19 nam sinh viên (5.358.988.000 đồng)...

Ngày khánh thành “mái ấm tình người” cho bà Nguyễn Thị Mười, Đại đức Thích Thông Đạo tâm sự, chỉ qua mấy tháng đầu năm 2013, chùa Bà Đa đã vận động hơn  1 tỷ đồng xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Mới đây chùa Bà Đa tiếp tục ủng hộ 150 triệu đồng cho các gia đình nghèo tại Lao Bảo (Quảng Trị) và H. Nam Giang (Quảng Nam).

Thông qua Báo Công an TP Đà Nẵng, chùa Bà Đa cũng ủng hộ 1 máy chạy thận trị giá 400 triệu đồng cho Khoa Thận nhân tạo BV Đa Khoa tỉnh Quảng Nam và phối hợp với Báo trao số tiền 240 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam... Công tác từ thiện của nhà chùa thuận lợi như vậy chính là nhờ các doanh nghiệp, đoàn thể, Phật tử gần xa cùng chung tay vì người nghèo, khao khát cuộc đời bớt đi những cảnh nghèo khó, cơ hàn...

Với sự tận tâm, hết lòng vì người nghèo, Hội  TT&BVQTE TP Đà Nẵng, chùa Bà Đa và những con người tôi gặp sẽ luôn là những địa chỉ tin cậy để những trái tim nồng ấm tình người gửi gắm, chia sẻ yêu thương với những cảnh đời còn nghèo khó.

Hiền Minh