Báo Công An Đà Nẵng

Những vần thơ yêu của chàng kiến trúc sư

Thứ tư, 21/10/2015 10:24

Ngô Võ Giang Trung.

(Cadn.com.vn) - Vào thời buổi người đọc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào thị trường sách Việt bởi sự xuất hiện của khá nhiều tác phẩm sến sẩm, nhạt nhẽo, thì Ngô Võ Giang Trung lại mạnh dạn xuất bản một tập thơ khiến người ta tò mò ngay từ cái tựa: "Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau...". Tự nhận mình đã qua "tám chục cuộc tình", chàng kiến trúc sư người Đà Nẵng 29 tuổi này đã chắt chiu, dành dụm cảm xúc mà mình có được để gửi vào trong những trang thơ. Từng là biên tập viên cho một tạp chí, vừa dạy võ, lại đang là kiến trúc sư tự do và sở hữu chuỗi quán cà- phê Bụi, có lẽ vì vậy mà cái chất lãng mạn pha chút bụi bặm, phong trần trong con người anh cũng ngấm vào thơ, tạo nên những con chữ mạnh mẽ, tỉnh rụi và cũng đôi khi bất cần.

Với tập thơ đầu tay này, 73 bài thơ không theo luật được đánh số thứ tự chứ không có tiêu đề. Anh gọi đó là một hành trình cảm xúc không tên, bởi theo anh, không ai đặt tên cho những cuộc tình. "Ngôn từ đã là cứu cánh cuối cùng cho những cảm xúc ngổn ngang dâu bể, làm sao gói gọn được chúng trong đôi ba từ ngữ mong manh. Tôi thấy mình bất lực..."-Trung đã viết những dòng mở đầu cho tập thơ của mình như thế. Là một người từng trải, yêu nhiều và đau khổ cũng nhiều, nhưng thơ anh lại chứa đầy niềm tin yêu cuộc sống. Nói về Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau, anh chia sẻ: "Đã có lúc vì yêu mà lên bờ xuống ruộng, nhưng chừng đó vẫn chẳng thể khiến mình chết đi được.

Nếu đi, bạn có thể đến hoặc không, nhưng không đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến. Nên hãy cứ yêu, bởi chẳng ai biết được đâu mới là cuộc yêu sau cuối". Đúng như cái chất hơi "điên" mà anh tự nhận, thơ anh lạ, khác người nhưng cũng mộc mạc, giản dị và gần gũi đến lạ kỳ. Cách viết của Ngô Võ Giang Trung khiến người ta "đọc vào nghe vui muốn chết" (lời MC Phan Anh - PV). Giữa lúc thị trường thơ ca gần như "bão hòa", thơ anh lại nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ độc giả trẻ. 73 bài thơ trong tập thơ là sự góp nhặt suốt 5 năm trời. Với anh, thơ là đời, là cách để giải tỏa những cảm xúc của chính mình cũng như để chia sẻ với những ai đồng điệu, vậy nên, thơ phải thật. Những gì được viết trong tập thơ đầu tay này có thể là câu chuyện thật của chính cuộc đời anh, là những ngổn ngang tâm sự của một vài người bạn mà anh được nghe kể. Trung viết nhiều, không chỉ thơ tình mà còn cả tản văn và nhiều chủ đề khác nữa...

Tập thơ Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau thực sự là một làn gió mới trong diễn đàn văn thơ của người Việt trẻ. Nhiều nhạc sĩ như Phạm Toàn Thắng, Tuấn Phạm cũng chọn phổ nhạc một số bài thơ anh. Bên cạnh những bài thơ tình đằm thắm, từ bài số 60 trở đi, Ngô Võ Giang Trung còn "dành đất" để viết về thời cuộc: những đổi thay của xã hội hiện đại, những giấc mơ cổ tích thời con nít, những xô bồ cuộc sống khiến trẻ nhỏ đánh mất tuổi thơ..."Tôi muốn viết một tập thơ dành riêng cho cha mẹ, nhưng đó thực sự là một thử thách lớn, bởi tình yêu ấy không phải dễ dàng mà chuyển tải thành lời qua câu chữ". Hy vọng, Ngô Võ Giang Trung sẽ thực hiện được mong muốn của mình.

Bìa sách "Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau".

Thảo Vy