Báo Công An Đà Nẵng

CHUNG KẾT U19 VIỆT NAM - U19 NHẬT BẢN (19 GIỜ NGÀY 13-9, SÂN MỸ ĐÌNH):

Niềm tin chiến thắng

Thứ bảy, 13/09/2014 07:58

(Cadn.com.vn) - Chắc chắn lúc này, hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà đang đặt niềm tin chiến thắng vào U19 Việt Nam trong trận tái đấu với U19 Nhật Bản ở chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2014.

4 ngày trước cũng tại Mỹ Đình, U19 Việt Nam đã thua U19 Nhật Bản trong trận vòng bảng, với tỷ số 2-3. Dù thua về mặt tỷ số nhưng U19 Việt Nam đã chiến thắng chính mình và giành được tình yêu nồng nhiệt của người hâm mộ.

Trận đó, U19 Việt Nam chơi sòng phẳng và vượt lên dẫn trước từ phút 21 do công của tiền đạo Văn Toàn. Đáng tiếc vì thể lực không đảm bảo nên các học trò của HLV Guillaume Graechen đã để thua ngược. Đó là thời điểm mà tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh rời sân vì không đủ sức, dẫn đến tuyến giữa U19 Việt Nam mất khả năng phòng ngự nên liên tục bị đối phương khai thác.

Cũng cần nói thêm, trận đấu đó U19 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ cánh Lê Văn Sơn và trung vệ Trần Hữu Đông Triều vắng mặt vì chấn thương. Hơn nữa, tính chất trận đấu không quá quan trọng bởi U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều đã giành vé vào bán kết.

Người hâm mộ đang chờ đợi nụ cười chiến thắng tiếp tục nở trên môi
các cầu thủ U19 Việt Nam.

Xem U19 Nhật Bản đá tại giải năm nay có thể thấy, đội hình của họ thiếu vắng nhiều cầu thủ từng đánh bại U19 Việt Nam 7-0 tại Giải U19 quốc tế 2013. So với đội hình ở TP HCM năm ngoái thì đến Hà Nội lần này, HLV Suzuki Masakazu chỉ giữ lại 5 cầu thủ là Miura Genta, Uchiyama Yuki, Oyama Keisuke, Kaneko Shota và Takagi Daisuke. Nhìn cách U19 Nhật Bản đánh bại U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có thể nhận định đây chưa hẳn là đội hình mạnh của họ. Rất có thể, Giải U19 Đông Nam Á là một dịp để khách mời U19 Nhật Bản thử nghiệm đội hình, chọn lọc nhân sự.

Nói vậy không có nghĩa phủ nhận cố gắng của các cầu thủ U19 Việt Nam ở trận thua sít sao 2-3 trước U19 Nhật Bản. Thực tế cho thấy, trong quãng thời gian qua, đặc biệt từ giải U22 Đông Nam Á đến nay, U19 Việt Nam đã tiến bộ rất rõ. Các học trò của HLV Guillaume Graechen chơi khôn ngoan, chắc chắn và mạnh mẽ hơn. Đơn cử như trận thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam thể hiện được rất nhiều nét tích cực. Không chỉ về mặt tỷ số, U19 Việt Nam còn thắng đối thủ về kỹ, chiến thuật. Cách tiếp cận khung thành đối phương của U19 Việt Nam cũng đa dạng hơn. Đặc biệt ở khâu dứt điểm, ngoài những bàn thắng xuất phát từ những đường chọc khe, đá phạt trực tiếp, U19 Việt Nam tỏ ra lợi hại với những cú sút xa.

U19 Việt Nam tiến bộ trong từng trận đấu. Điều đó mang đến cho họ sự tự tin trong cuộc tái đấu với U19 Nhật Bản vào tối nay. Biết rằng, U19 Nhật Bản là đối thủ lớn, rất khó đánh bại, nhưng khi tinh thần đang lên, cộng với sự cuồng nhiệt của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình, mọi thứ đang ủng hộ thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Khánh Hòa