Báo Công An Đà Nẵng

Niềm tự hào tuổi trẻ

Thứ năm, 14/02/2019 16:30

Chỉ còn vài ngày nữa, cùng với các quận nội thành Đà Nẵng, vùng nông thôn Hòa Vang sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019 với 174 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Nhìn chung, chất lượng tuyển quân năm nay về các mặt văn hóa, sức khỏe, tuổi đời, đảng viên, tỷ lệ cán bộ - công chức cao hơn so với năm 2018. Cụ thể, 40 thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học, 2 đảng viên và 24 đối tượng cảm tình Đảng... Cùng với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở trong việc giáo dục, động viên thanh niên chấp hành nghiêm Luật NVQS, huyện đã chủ động chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã rà soát số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, các đối tượng thuộc diện miễn, hoãn, bảo đảm tính khách quan, công bằng, dân chủ và đúng luật. Theo Đại úy Phan Tấn Hoàng - Trợ lý Quân lực Cơ quan Quân sự huyện, với phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó", các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và có nhiều đổi mới trong quá trình triển khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nên chất lượng giao quân luôn đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực và lực lượng dự bị động viên; do đó các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm tốt "3 cử, 4 công khai" nhằm hạn chế xảy ra những biểu hiện tiêu cực, để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức nhập ngũ vào lực lượng vũ trang.

Thanh niên H. Hòa Vang phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Những ngày này, gia đình thanh niên Bùi Văn Thoảng (thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương) luôn được lãnh đạo địa phương và anh em bạn bè đến động viên trước ngày lên đường. Với Thoảng, ước mơ trở thành chiến sĩ trong quân đội là niềm tự hào của tuổi trẻ nên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tình nguyện nhập ngũ. Thoảng tâm sự: "Vào quân ngũ, em sẽ chấp hành nghiêm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao để không phụ lòng cha mẹ cũng như chính quyền địa phương đã kỳ vọng, tin tưởng". Trong suy nghĩ của mỗi tân binh hiện nay, vừa vui Tết, vừa háo hức mong đợi ngày lên đường để được phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống quê hương. Cũng như Thoảng, thanh niên Trương Xuân Quý (thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú) náo nức chờ ngày nhập ngũ. Được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, bước qua cầu vinh quang, chào tạm biệt người thân, bạn bè đang là cảm xúc mãnh liệt không chỉ trong lòng Quý mà còn của nhiều tân binh khác.

Chủ tịch UBND H. Hòa Vang, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Đặng Thương cho biết: "Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân của huyện đã hoàn tất. Không khí của ngày hội đang nóng lên từng ngày. Bên cạnh sự hăng hái quyết tâm của các thanh niên trúng tuyển, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển và động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"... Chúng tôi tin rằng, với tấm lòng, tình cảm ấm áp của gia đình, của các ban, ngành, đoàn thể hậu phương, với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú của quê hương Hòa Vang lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật đơn vị quân đội, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, đem hết tài năng, trí tuệ để cống hiến; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành người quân nhân cách mạng, kế thừa và giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ; góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

VY HẬU