Ninja nổi hứng(?)
(Cadn.com.vn) - Chiều 30 Tết, những người đi làm xa không có điều kiện về quê đều thấy xốn xang, bồn chồn trong lòng và Hoàng Đình Ngọc (1981, quê đội 7, xã Thiệu Vân, H. Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đèo Văn Linh (1986, quê Bản La Củng, xã Mường So, H. Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) cũng vậy. Ngọc và Linh mặc dù khác quê, nhưng trong quá trình lang thang làm thợ “đụng” ở Đắc Nông nên kết làm bạn.
Chiều cuối năm, cả hai thấy nhớ nhà lắm, nhưng ngặt nỗi nghề thợ “đụng”, lại làm ít ăn nhiều nên cả hai không có tiền hồi hương, đành ở lại xứ người. Buồn thì giải sầu, hai chàng cùng với Nguyễn Văn Tuấn (1966, trú thôn 3A, xã Quảng Sơn, H. Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông) rủ nhau lai rai cho vơi nỗi nhớ quê tại một quán nhậu ở trung tâm xã Quảng Sơn. Trong chếnh choáng men say, họ tâm sự đủ chuyện và rồi khi kết thúc cuộc nhậu, thanh toán tiền xong thì cũng vừa nhẵn túi, cả ba ra về.
“Thế là hết, không một xu dính túi thì lấy gì chơi xuân?” – trên đường về, cả ba nhìn nhau không nói, nhưng ai cũng thầm hiểu như thế. Đúng là hợp “cạ”, cả ba lại bàn nhau “kiếm” một ít tiền để tiêu ba ngày Tết. Phát hiện gần đó có chòi bán củ mỳ của bà P.T.V (1960, trú H. Đắc G‘long), nghĩ bà V. có tiền nên cả ba lên phương án cướp tài sản. Khoảng 21 giờ cùng ngày, 3 chàng chở nhau trên một chiếc xe máy đến chòi mỳ của bà V.
Tuy nhiên, do chó sủa, sợ bị lộ nên bọn chúng không đột nhập nữa, cử một người ở lại nghe ngóng tình hình. Sau khi theo dõi thấy bà V. chỉ ở trong chòi mỳ một mình, cả ba quyết định ra tay. Để tránh bị phát hiện, Ngọc, Linh và Tuấn cởi áo trùm lên mặt cho giống Ninja rồi nhảy vào bóp cổ, lấy áo bịt miệng, khống chế bà V. để lục lọi đồ đạc. Trong lúc khống chế bà V., những va chạm với cơ thể phụ nữ làm Linh và Tuấn thấy... “hứng” nên nháy nhau “bợ” luôn. Thế là cả hai thay nhau giở trò đồi bại đối với bà V. Sau khi lấy được 9,6 triệu đồng và “no xôi chán chè”, cả ba mới rút lui, nhưng cũng... tiện tay bắt thêm một chú cẩu và một chị gà.
Mặc dù vụ việc xảy ra chỉ cách thời khắc giao thừa vài giờ đồng hồ, cách trung tâm H. Đắc G’long khoảng 50km, đường sá đi lại khó khăn, nhưng khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo CAH Đắc G’long đã cử CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đồn CA Quảng Sơn tiến hành xác minh. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng với tinh thần tận tụy, mưu trí, đến chiều 14-2 (tức mồng 1 Tết), CAH Đắc G’long đã làm rõ và bắt giữ Linh, Tuấn, Ngọc khi chúng đang trốn tại một chòi rẫy thuộc thôn 2, xã Quảng Sơn.
Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT CAH Đắc G’long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đèo Văn Linh, Nguyễn Văn Tuấn về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Khởi tố, tạm giam Hoàng Đình Ngọc về tội cướp tài sản.
Hồng Long