Báo Công An Đà Nẵng

Nở rộ bói toán đầu năm

Thứ ba, 19/02/2019 17:11

Vào dịp đầu xuân, với tâm lý mong muốn biết được tất cả vạn sự trong năm mới, từ chuyện tình duyên, vận hạn đến sức khỏe, công việc... nên nhiều người đã bỏ không ít thời gian, tiền của để tìm đến thầy bói. Đáng nói, khi nghe những điều tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu thầy phán là năm xấu, không ít người đã tự rước ấy sự lo âu, rắc rối cho mình...

"Thầy" Lan đang xem bói cho khách.

Xem bói kiểu "truyền thống"

Được người bạn giới thiệu có một thầy xem bói đầu năm cao tay, phán câu nào đúng câu đó, tôi tò mò tìm đến địa chỉ nhà "thầy" tên cô Lan, nằm sâu trong kiệt 260 ở đường Điện Biên Phủ. Kiệt chưa đầy 2m2 nhưng trước nhà "thầy" có rất nhiều xe máy để chen chúc, còn trong nhà có gần 20 người, hầu hết là nữ đang chờ đến lượt được thầy xem bói. Một bà khách ngồi gần cho biết đến đây từ rất sớm nhưng chờ mãi vẫn chưa đến lượt. Khi tôi hỏi thầy có bói trúng như những gì người ta đồn không, bà trả lời chung chung là tùy vào mỗi người xem, nếu thấy đúng mình thì nghe theo. Lúc này "thầy" đang xem bói cho một phụ nữ. Với ba cây hương trên tay, thầy khấn vái nhờ ơn trên cho biết tường tận quá khứ, tương lai, con đường công danh sự nghiệp của chị này, rồi phán "năm nay mọi việc đều rất tốt, có số lấy chồng nước ngoài, tướng tốt, sau này sẽ giàu sang phú quý". Nghe vậy, chị này ra về với gương mặt yên tâm, vui vẻ. Trong khi đó, một phụ nữ vừa được thầy xem xong ra về với vẻ mặt lo lắng, buồn rầu, bởi "thầy" vừa phán là năm tuổi nên phải đi đứng cẩn thận, có thể gia đình năm nay có tang, đặc biệt cái nốt ruồi gần mũi, nếu không nhanh xóa sẽ chắn hết đường tài lộc sau này. Một người phụ nữ khác được thầy phán năm nay con gái bà sẽ... có thai trước khi cưới và khuyên nên đưa con đến để thầy bảo ban, nếu không sẽ gặp rắc rối chuyện gia đình về sau. Nghe những điềm báo không vui, người phụ nữ thở dài: "Đúng là con hư làm khổ cha mẹ"(?!)...

Đến một địa điểm khác nằm sâu trong kiệt 138, đường Trần Cao Vân, hỏi thăm nhà "thầy" Mai xem bói bài ai cũng biết. Trong vai một người đến xem gia sự đầu năm, trong lúc chờ đợi đến lượt mình, tôi hỏi chuyện về tài xem bói bài của thầy, người con trai trả lời là mẹ biết xem bói từ năm lên 9 tuổi nhưng 2 năm gần đây mới có nhiều người biết tiếng. Người này còn không quên cho tôi số điện thoại của mẹ mình và dặn, nếu cần gặp gấp thì gọi điện hẹn trước để "thầy" sắp xếp gặp riêng. Không gian hành nghề của "thầy" nằm trên tầng 2, với nhiều tượng Phật, thánh, thần, hương khói nghi ngút. "Thầy" Mai ngồi 2 chân bắt chéo bảo tôi xóc bài 7 lần và rút 2 lá để xem chuyện vạn sự cho năm mới. Đưa mắt nhìn những lá bài, thầy phán rằng tôi là con trai thứ (trong khi tôi con trai đầu), 2 năm trước có thay đổi công việc (2 năm trước đây tôi là sinh viên), tuổi khắc gia đình, có tâm tốt thì làm việc sẽ được thành công,... với những lời phán chung chung, có nhiều điều có vẻ như đoán mò, không đúng gì cả. 20 phút sau, tôi cảm ơn, gửi tiền để đáp lễ trên một thùng tiền có in chữ "Tùy tâm" nhưng khi tôi rút ra 30.000 đồng, "thầy" vội nhắc khéo "tùy tâm nhưng phải được 50.000 nghìn đồng trở lên chứ đi xem nơi khác người ta họ lấy phải từ 200.000 đến 300.000 đồng".

Rất nhiều khách đang chờ đến lượt được "thầy" Lan xem.

Nở rộ xem bói kiểu online

Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thay vì tìm đến những cơ sở bói toán để các "thầy" bói trực tiếp, nhiều người còn chọn cách xem bói online từ các trang mạng, các ứng dụng xem tử vi, tướng số như "xem tử vi trọn đời, xem ngày tốt,...". Chỉ cần một một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng để tải các ứng dụng kể trên về máy, người sử dụng với một vài thao tác chọn ngày, tháng, năm sinh tương ứng với mình đã có thể xem tất thảy mọi chuyện vạn sự trong năm. Thử tải về một trong những ứng dụng trên và điền vào những thông tin cần thiết, chưa đầy 2 giây, ứng dụng đã cho tôi biết tất tần tật như vận mạng, thiên can, ngày, giờ, hướng xuất hành. Đặc biệt, ứng dụng còn cho biết tổng quát tử vi trong cả năm, từ công danh, sự nghiệp, chuyện tình cảm, sức khỏe và những điều cần kiêng cữ nếu như không muốn gặp phải những điềm xấu. Chưa biết những nội dung đó đáng tin cậy và chuẩn xác hay không, nhưng với nhiều người, đây là một nguồn tham khảo nhanh gọn mỗi khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt hiện nay, thông qua mạng xã hội facebook, nhiều thầy bói lợi dụng trang mạng này để xem bói online. Điều đáng nói, các trang này thu hút nhiều người chơi đơn giản vì nó rất đa dạng, hấp dẫn về nội dung, đánh sâu vào tâm lý mỗi người, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần điền vào tên, tuổi, số điện thoại, hoặc hình ảnh và kích chuột là biết tất mọi chuyện từ quá khứ, tương lai, vận hạn của mình. Ban đầu, nhiều người tò mò, xem cho vui nhưng dần dần trở thành thói quen mù quáng và nếu không cẩn thận, chọn lọc thông tin không kỹ càng dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường, đặc biệt rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng đánh cắp thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, vật chất của mỗi người.

NGỌC QUỐC