Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi ám ảnh Drogba!

Thứ hai, 16/06/2014 09:31

(Cadn.com.vn) - Những ai yêu mến, theo dõi trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Nhật Bản sáng qua, đều có cảm nhận tiếc cho người Nhật. Nhưng, cũng phải thừa nhận rằng, Bờ Biển Ngà xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng khi lội ngược dòng ngoạn mục.

Trước khi trận đấu diễn ra, đã rất nhiều người đặt trọn niềm tin vào các võ sĩ Samurai, và niềm tin đó đã nhanh chóng được củng cố bằng bàn thắng của Honda ở phút thứ 16 sau một pha xử lý và dứt điểm gọn gàng.

Nhưng có lẽ, phải giải thích cho “sự tiếc nuối” ấy chính là nỗi ám ảnh mang tên Drogba. Phải nhìn nhận rằng, trong suốt thời gian Drogba ngồi trên băng ghế dự bị, các cầu thủ Nhật Bản thi đấu rất tỉnh táo và gần như vô hiệu hóa những đường lên bóng của Bờ Biển Ngà, ngoại trừ một vài tình huống đột phá cá nhân của các cầu thủ áo vàng. Tuy nhiên, từ khi Drogba được tung vào sân (phút 63), hệ thống phòng ngự của Nhật Bản đã bị phân tâm và kéo theo đó là sự lo sợ. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc Hasebe bị rút ra nhường vị trí cho Endo ít phút trước đó đã làm mất đi sự cơ động và chắc chắn trong hệ thống phòng ngự của các đấu sĩ Samurai. Drogba không còn nguy hiểm như xưa, nhưng tầm ảnh hưởng và tính đe dọa của anh đối với hàng phòng ngự Nhật Bản là rất lớn.

Chính sự có mặt của “voi rừng” đã khiến hệ thống phòng ngự mà các học trò của ông Alberto Zaccheroni thiết lập từ đầu trận bị xáo trộn nghiêm trọng. Drogba không ghi bàn, nhưng bàn gỡ hòa 1-1 của Bony và bàn ấn định tỷ số 2-1 của Gervinho chỉ trong vòng 2 phút (64 đến 66) đều có được từ sự thay đổi nhân sự quan trọng này. Đó là kịch bản Drogba với tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của mình đã thu hút những hậu vệ áo xanh để dựng nên một kịch bản cho 2 bàn thắng ấy. Đó là khi người Nhật cố gắng phong tỏa “voi rừng” đã để hở sườn và Aurier có “đất” cũng như thời gian để tung ra 2 đường lật bóng chuẩn xác cho Bony, Gervinho đánh đầu hạ gục thủ thành Kawashima.

Có thể HLV Alberto Zaccheroni thừa nhận, đội bóng của ông thất bại không phải vì chiến thuật, kỹ thuật mà vì “thể lực của Bờ Biển Ngà vượt quá sức chịu đựng của tuyển Nhật”. Nhưng, phải thừa nhận, người Nhật đã thua vì “sự ám ảnh” mang tên Drogba!

Nhật Minh