Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi cay đắng của cô gái bị bán sang Trung Quốc

Thứ bảy, 28/02/2015 12:35

(Cadn.com.vn) - Với ước muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, cô gái trẻ nhẹ dạ nghe lời rủ rê đi làm với mức lương cao ở các tỉnh phía Bắc nhưng lại bị đưa sang Trung Quốc bán làm vợ cho người bản xứ. Chỉ đến khi ở bên kia biên giới, cô gái mới nhận ra thì đã quá muộn. May mắn, với sự nhanh trí của mình cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cô lại được đón cái Tết đoàn viên cùng gia đình.

ƯỚC MUỐN VÀ CẠM BẪY

Trong căn nhà đơn sơ, N.T.T (1993, trú TP Pleiku, Gia Lai) vừa cùng mẹ đi làm thuê về, tươi cười đón khách tới thăm. Thế nhưng, khi chúng tôi đề cập đến chuyện của T., gương mặt cô chùng xuống u buồn. Bởi những gì T. đã trải qua như một cơn ác mộng vẫn kéo dài đến giờ. “Mỗi đêm, ám ảnh của những ngày tháng bị bán sang xứ người vẫn cứ theo vào từng giấc ngủ. Chỉ vì muốn mẹ đỡ khổ mà em nhẹ dạ nghe lời người xấu rủ rê đi làm ăn xa” - T. kể.

Không được may mắn như những người khác, T. lớn lên khi vắng sự chăm sóc của người cha trong gia đình, tất cả đều trông chờ vào đồng tiền làm thuê của người mẹ triền miên đau ốm. Thế nên, T. cũng nghỉ học từ sớm để phụ giúp mẹ cùng chăm lo cho em gái út. “Vừa làm thuê cho người ta, tôi vừa bán bánh bèo, chuối chiên kiếm thêm tiền cho con cái. Thế nhưng, bệnh tật triền miên khiến nhiều khi gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Cháu T. thấy thế nên đầu năm 2014 xin ra TP Pleiku làm thuê phụ giúp gia đình” - bà N.T.C (mẹ T.) cho biết. Những tháng ngày làm ở phố cũng được ba cọc, ba đồng, sau khi trả tiền trọ, tiền ăn uống chi tiêu khác thì T. cũng chỉ được vài trăm ngàn gửi về cho mẹ.

Được một vài tháng, nghe lời rủ rê của bạn, T. bắt xe cùng một người bạn gái khác ra miền Bắc để kiếm việc làm theo lời giới thiệu “sau khi làm ở nhà hàng sẽ được nuôi ăn ở và được trả 7 triệu đồng/tháng”. T. tâm sự: “Lúc đó, chỉ nghe đi làm có nhiều tiền là đi thôi chứ tụi em đâu nghĩ sâu xa gì. Không ngờ mình rơi vào bẫy mà những kẻ buôn người đã giăng sẵn”. Sau vài ngày ở đây, T. cùng bạn đến Quảng Ninh và sau đó được đưa lên Móng Cái theo sự dẫn dắt của một người đàn ông tên M. Đi cùng ông M., ngoài T. và bạn còn có một cô gái khác và cả 3 cô không hề hay biết mình sẽ trải qua những tháng ngày cay đắng. Khi qua bên kia biên giới, gã đàn ông tên M. vẫn còn dụ dỗ: “Mấy đứa qua đây anh sẽ giới thiệu làm việc ở Cty và đủ tiền để trang trải cho gia đình có một cuộc sống khá giả”.

Báo cáo của chính quyền địa phương gửi các cơ quan chức năng
về trường hợp của T.

CAY ĐẮNG NƠI XỨ NGƯỜI

3 cô gái đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nên nghe lời ngon ngọt của M. cả ba đều vui mừng. “Tụi em được đưa về Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), nghĩ sẽ kiếm được tiền gửi về cho mẹ, 3 chị em cũng chỉ biết động viên an ủi nhau cố gắng dù sẽ biết vất vả ở xứ người. Vài ngày sau, đối tượng M. mới lộ bộ mặt thật của kẻ buôn người. Gã bảo qua đây không làm Cty gì hết, qua đây tụi em chỉ có nước đi làm cho nhà nghỉ. Khi tụi em khóc lóc, van xin được về thì gã chỉ lạnh lùng bảo: Tụi mày muốn về thì nộp đây 2.000 nhân dân tệ, còn không sẽ ở mãi bên Trung Quốc” - T. kể lại.

Nỗi lo sợ, hoảng hốt khi biết số phận cay đắng của mình, 3 cô gái quỳ xuống van xin M. nhưng chỉ nhận được những lời đe dọa. “Không biết xoay xở như thế nào ở đất khách quê người, em cùng cô bạn chịu nhục bán thân trả nợ. Tụi em không sợ những trận đòn mà nỗi sợ hãi lớn nhất là mãi mãi không được về quê hương, không được thấy mặt người thân trong gia đình khiến tụi em cắn răng chịu đựng” - T. nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện cũ. Nửa tháng sau, gom đủ 2.000 nhân dân tệ, T. gọi điện cho M. để trả tiền. Thế nhưng, lần nữa 3 cô gái lại rơi vào một cạm bẫy khác.

Khi trả tiền cho M. thì y hứa hẹn vài ngày nữa sẽ đưa về nước. Tin lời, 3 cô gái ở lại nơi M. chờ ngày trở về. Ngày hôm sau, một phụ nữ người Việt Nam, khoảng 42-45 tuổi xuất hiện và giới thiệu là quen biết M. Khi thấy 3 cô gái, người phụ nữ xởi lởi thăm hỏi, động viên cũng như mở giọng ngon ngọt. Khi được rủ đi chơi trước lúc trở về nước, 3 cô gái tin lời lên xe nhưng không ngờ rằng mình lại bị bán đi một lần nữa. “Nghĩ đơn giản 3 đứa lên xe cùng M. và người phụ nữ kia đi chơi. Chỉ đến khi lên xe rồi mới biết không thể xuống được nữa và tụi em biết một lần nữa mình bị bán” - T. ngậm ngùi. Khi đến tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), M. trở mặt bảo 3 cô gái không thể về được nữa và người phụ nữ kia cũng là đối tượng trong đường dây buôn người của M. đe dọa: Tụi mày đã đi đến đây không làm vợ cho người ta thì tao bán tụi mày đi làm gái chứ đừng mơ đến chuyện đi về!

Hơn 10 ngày sau, 3 cô gái bị bán đi làm “cô dâu” cho những gia đình người Trung Quốc, riêng T. bị bán cho một gia đình ở Hà Bắc với giá 82.000 nhân dân tệ. May mắn, T. được bán vào một gia đình nông dân Trung Quốc có học thức nên không bị ép buộc, đánh đập, “suốt ngày em nhốt mình trong phòng, làm bạn với 4 bức tường và cái tivi. Nhiều lúc 2-3 giờ sáng, em bỏ ra ngoài trèo lên bức tường cao 3-4m định nhảy xuống để chết đi nhưng nghĩ lại phải tìm mọi cách để về với mẹ. Sau đó em mượn điện thoại của gia đình họ rồi giấu luôn và ra hiệu bảo đã làm mất. Nhờ chiếc điện thoại em trò chuyện qua mạng với một người quen và kể lại sự tình của em, nhờ liên lạc về cho mẹ báo tình hình của em nhờ các cơ quan chức năng can thiệp” - T. kể.

Sau những tháng ngày cay đắng ở xứ người, T. đã trở về cùng với gia đình.

“Sau nhiều tháng không liên lạc gì được với cháu T. tôi bần thần mất ăn mất ngủ, đến chiều 3-12-2014, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông báo rằng T. đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho người ta và người đó hướng dẫn tôi làm đơn trình báo với các cơ quan chức năng. Lúc đó, tôi mới biết số phận của con mình ra sao” - bà C. kể tiếp. Nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau đó T. được cảnh sát Trung Quốc giải cứu cùng 6 cô gái khác. Đến ngày 22-1-2015, T. cùng 6 cô gái khác được cảnh sát Trung Quốc bàn giao cho phía Việt Nam. Đến ngày 30-1-2015, T. được đưa về đoàn tụ, đón Tết Nguyên đán cùng gia đình sau những tháng ngày cay đắng ở xứ người.

T. tâm sự: “Em thấy mình vẫn may mắn khi được các chú CA giúp đỡ, giải cứu đưa về với mẹ. Giờ em ở nhà với mẹ làm lụng vất vả cũng được, mẹ con cơm cháo có nhau. Em mong rằng những người trẻ như em đừng nhẹ dạ, nghe lời dụ dỗ rồi rơi vào cạm bẫy của bọn buôn  người nữa”.

Minh Tân