Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi đau chồng chất

Thứ hai, 15/05/2017 10:16

(Cadn.com.vn) - Phiên tòa ngày 12-5 do TAND tỉnh TT-Huế xét xử bị cáo Lê Quốc Huy (1994) về tội "Giết người", điều đáng nói trong vụ án này là nạn nhân cũng chính là anh ruột của bị cáo. Đến dự phiên tòa, nỗi đau của bà Trần Thị Loan (mẹ ruột bị cáo và bị hại) càng nhân lên gấp bội phần, bởi một phần mất con, một phần chứng kiến đứa con còn lại phải vào tù.

Trở lại vụ án, vào một chiều cuối đông năm 2016, tại nhà bố mẹ ở xã Phú Thuận (H. Phú Vang, TT-Huế), Lê Quốc Huy (1994) cùng với bố là Lê Văn Khuyên (48 tuổi), mẹ là Trần Thị Loan (45 tuổi) và Trần Văn Được (24 tuổi, bạn của Huy) ngồi chơi, nói chuyện với nhau. Sau một hồi, ông Khuyên nói Huy và anh Được làm thức ăn để uống bia. Nghe vậy, Huy đi lấy thịt heo trong tủ lạnh rồi đem ra phía nhà bếp làm thức ăn. Lúc này, anh Lê Quốc Bi Ken (1990, anh ruột của Huy) điều khiển xe máy về dừng trước cổng nhà, rồi đi thẳng đến chỗ ông Khuyên đang ngồi gây gổ và đòi đánh vì cho rằng ông Khuyên trước đây hay gây gổ, đánh bà Loan (mẹ của anh Ken và Huy). Thấy vậy, bà Loan cùng anh Được đến can ngăn, ôm anh Ken lại và đẩy ra khỏi nhà. Nghe ồn ào, Huy bỏ dao xuống chạy lên xem có chuyện gì thì thấy bà Loan và anh Được đang đẩy anh Ken ra trước cổng nhà. Lúc này, ông Khuyên đi xuống nhà bếp lấy con dao chạy đến đòi đâm anh Ken. Huy liền chạy lại ôm ông Khuyên và giật lấy con dao cất vào túi quần rồi đẩy ông Khuyên vào trong nhà. Sau đó, Huy quay lại tìm anh Ken để nói chuyện nhưng không gặp.

Một lúc sau, Huy thấy anh Ken đang đứng ở đường kiệt gần nhà nên đi đến nói chuyện thì bị anh trai xô ngã làm con dao từ trong túi quần Huy rơi ra. Huy nhặt cây dao cầm ở tay phải rồi đi đến tiếp tục nói chuyện với anh Ken. Do bực tức vì bị Ken chửi bới nên ông Khuyên đến nhà bếp lấy dao rồi lên xe máy chạy đi tìm Ken nhưng không gặp. Khi ông Khuyên trên đường quay về nhà thì thấy anh Ken đang đứng cùng Huy và anh Được. Ông Khuyên dừng xe lại và cầm dao đi đến chỗ anh Ken, thì Ken nhặt một viên đá ném trúng vào đầu ông Khuyên. Bị ném đá, ông Khuyên xông đến đuổi anh Ken chạy quanh nhà văn hóa thôn Tân An. Chạy một đoạn thì anh Ken bị ngã và ông Khuyên xông tới, anh Ken liền nhặt một viên đá ném tiếp vào người ông Khuyên nhưng không trúng. Lúc này, Lê Quốc Huy cầm dao ở tay phải xông đến đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực của anh Ken khiến anh tử vong.

Bị cáo Lê Quốc Huy.

Tại phiên tòa, bị cáo Huy khai rằng, khi lần đầu thấy Ken gây gổ với bố đã vào can ngăn nhưng anh Ken vẫn không chịu nghe. Trước đây, giữa Ken và bố cũng một vài lần xảy ra mâu thuẫn và Huy luôn là người hòa giải. Nhưng lần này, do quá bực tức vì can ngăn nhưng Ken không chịu nghe, còn nhiều lần ném đá vào đầu ông Khuyên nên Huy dùng dao đâm anh trai, khiến nạn nhân tử vong. Tại phiên tòa xét xử, Huy đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi của mình. Huy cho rằng không có ý muốn tước đoạt mạng sống của anh Ken nhưng chỉ vì phút nông nổi không làm chủ được bản thân mà Huy đã hành động sai trái. Trong phiên tòa, bà Loan cứ thở dài đầy đau đớn. "Trước khi xảy ra vụ việc, Ken làm nhân viên một quán rượu ở TP Huế và thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Cũng rất lâu Ken không về nhà và hôm đó vừa về vài chục phút thì tai họa lại giáng xuống", bà Loan nghèn nghẹn. Rồi suốt phiên tòa, nghe giọng nói run rẩy của con trai út- bị cáo Nguyễn Quốc Huy, bà Loan không nói nên lời, như người mất hồn... Còn đối với ông Lê Văn Khuyên (bố của bị hại và bị cáo- P.V) khi được HĐXX hỏi: Vì sao, khi anh Ken bỏ đi, ông lại đem theo dao, chạy xe đi tìm. Ông Khuyên đáp: "Làm bố ai cũng thương con cả. Nhưng do thấy con hỗn hào quá nên ông bức xúc...".

Theo HĐXX, việc Lê Quốc Huy lấy dao cất vào túi quần, sau đó đâm anh Ken, ông Lê Văn Khuyên không biết. Mặt khác, giữa ông Khuyên và bị cáo Huy không có sự bàn bạc việc đâm chết anh Ken nên ông Khuyên không đồng phạm. HĐXX cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình, nhưng Lê Quốc Huy đã dùng dao tước đi sinh mạng anh trai. TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Huy 13 năm tù về tội "Giết người".

H.Lan