Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi đau cốt nhục tương tàn

Thứ hai, 13/10/2014 12:51

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn về đất đai, trong một phút không làm chủ được bản thân, Nguyễn Văn Lê (1987, trú thôn 9, xã Cẩm Quang, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dùng kéo tấn công, tước đi mạng sống của anh ruột Nguyễn Văn Kỳ (1982). Câu chuyện về nỗi đau “cốt nhục tương tàn” này khiến dư luận xót lòng trong mấy ngày qua...

Bi kịch em giết anh

Như chúng tôi thông tin ban đầu, sự việc đau lòng này xảy ra lúc 8 giờ 30 ngày 30-9, khi anh Nguyễn Văn Kỳ đang xây tường bao quanh khu vườn vừa được bố mẹ chia cho, thì bất ngờ bị em ruột là Nguyễn Văn Lê dùng kéo đâm nhiều nhát từ phía sau lưng. Sau khi đâm anh trọng thương, Lê vứt hung khí và bỏ trốn. Anh Kỳ được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sáng 2-10, có mặt tại xóm 9, xã Cẩm Quang để tìm hiểu nguyên nhân của tấm bi kịch đau lòng trên, được biết: Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Họa (1952, mẹ của Kỳ và Lê) tiến hành chia đất cho các con trong gia đình. Theo đó, trong mảnh vườn được chia làm 3 phần: một phần đất của 2 ông bà, một phần cho anh Kỳ và phần còn lại cho Lê. Tuy nhiên, việc chia đất này đã dẫn đến con cái bất hòa. Lê cho rằng mẹ không công bằng khi cho anh trai được hưởng phần đất nhiều hơn mình, từ đó mâu thuẫn đã xảy ra.

Theo ông Nguyễn Văn Ánh, xóm trưởng xóm 9 cho biết: “Sáng 30-9, Lê có lên UBND xã hỏi cán bộ địa chính về quyền lợi, thủ tục việc phân chia đất và quy trình làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên, thủ tục làm bìa đỏ... Tại đây, cán bộ địa chính đã giải thích và đưa ra các thủ tục pháp lý cần phải có theo Luật Đất đai và hướng dẫn Lê về làm. Bức xúc vì cho rằng bị chính quyền làm khó, về nhà lại thấy anh Kỳ đang xây bờ rào phân chia ranh giới, Lê không kiềm chế được bản thân, cầm kéo bất thình lình nhảy vào đâm anh Kỳ nhiều nhát. Bị đâm bất ngờ, anh Kỳ gục tại chỗ. Chị Hiệu (hàng xóm) phát hiện nên hô hoán rồi cùng anh Nguyễn Văn Thiệu nhanh chóng chở anh Kỳ đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn”.

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Văn Kỳ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban CAX Cẩm Quang nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho CAH Cẩm Xuyên. Theo lãnh đạo CAH Cẩm Xuyên, ngay sau khi nhận được tin báo vụ án mạng xảy ra, cơ quan CSĐT CAH đã cử một tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường để ổn định tình hình, cũng như thực hiện các biện pháp điều tra. Sau vài giờ gây án, hung thủ Nguyễn Văn Lê  đã bị bắt giữ khi đang trốn tại xã Cẩm Mỹ. Hiện Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lê về hành vi giết người.

Nỗi đau người ở lại

Sự ra đi đột ngột của anh Kỳ khiến mọi người vô cùng thảng thốt, tiếc thương. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ vì chút quyền lợi về đất đai, Lê đã ra tay hạ sát anh ruột mình một cách tàn độc đến vậy. Qua tìm hiểu được biết, gia cảnh nhà anh Kỳ vốn đã vô cùng khó khăn, nay lại càng khốn khó hơn. Anh ra đi để lại người vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại. Thất thần trước nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha, chị Trần Thị Xa (vợ anh Kỳ) hết nhìn lên bàn thờ chồng rồi nhìn hai con mà ứa nước mắt. “Anh là trụ cột trong gia đình, cái ăn, cái mặc đều do một tay anh lo lắng. Giờ anh ra đi, 3 mẹ con em biết bấu víu vào đâu đây!” - chị Xa nấc nghẹn.

Hiện trường vụ án là móng đang xây dở trong vườn nhà.

Được biết, từ trước đến nay anh Kỳ và Lê chưa có xích mích gì với nhau và hai người rất yêu thương, đùm bọc nhau. Sự việc xảy ra khiến cho ai cũng rất sốc. “Trước sự ra đi đột ngột của em trai, tôi thấy rất hoang mang. Kỳ còn hai con nhỏ, biết bấu víu vào đâu để sống tiếp đây. Còn chuyện của Lê nữa, nó giết anh thật đấy, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của gia đình chúng tôi. Nó vào tù, tương lai phía trước đã đóng sập lại, cả nhà cũng xót lắm. Sao số phận lại đưa đẩy gia đình tôi đến hoàn cảnh éo le này” - anh Nguyễn Văn Thiệu - anh cả trong gia đình vừa nói vừa ứa nước mắt.

Trước hoàn cảnh thương tâm trên, Ban cán sự xóm và các đoàn thể đã kịp thời làm công tác tư tưởng, ổn định tâm lý, đồng thời cùng nhau góp công, góp của giúp gia đình lo hậu sự cho anh Kỳ.

X.S