Báo Công An Đà Nẵng

VỤ “NGƯỜI PHỤ NỮ NEO ĐƠN BỊ SÁT HẠI”:

Nỗi đau người ở lại

Thứ tư, 28/01/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng Trương Văn Vĩnh (1990, trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã nổi danh là “ma men” có tiếng tại địa phương. Không những thế, Vĩnh cũng chính là một trong 5 nghi phạm thực hiện vụ hiếp dâm tập thể xảy ra vào cuối năm 2014, hiện tại đang trong diện quản thúc, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, Vĩnh không tỉnh ngộ mà tiếp tục gây thêm tội ác khi nhẫn tâm bóp cổ bà Nguyễn Thị Thanh Thi (1944, hàng xóm của mình) đến chết chỉ vì... mấy cọng rau.

CHÂN NGƯỜI DƯỚI GIƯỜNG

Bà Đỗ Thị Được (62 tuổi, trú thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh), người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ án cho biết: "Ngày 22-1, hơn 11 giờ nhưng không thấy bà Tri đi chợ, nấu ăn như mọi hôm nên tôi lấy làm lạ. Nghĩ là bà bị ốm nên tôi vội chạy sang hỏi thăm. Đến nhà gọi một tiếng, hai tiếng vẫn không thấy bà Tri trả lời. Tôi nóng ruột đẩy cửa vào nhà, nhìn chiếc giường bà Tri hay nằm trống không. Tôi định trở ra thì thấy dưới giường có cái chân lòi ra. Tiến thêm mấy bước nhìn kỹ thì thấy bà Tri nằm sóng soài dưới nền nhà. Tôi hoảng hồn chạy ra ngoài kêu  mọi người. Liền sau đó, hàng xóm, bà con chạy tới định đưa bà đi bệnh viện cấp cứu thì người bà đã lạnh ngắt".

“Nghe bà Được hô hoán thì bà con làng xóm lập tức chạy đến. Tuy nhiên người bà Thi đã lạnh ngắt, hai tay đã đơ cứng lại, không còn cứu được nữa. Bà Thi có tiền sử bị bệnh huyết áp nên lúc đầu chúng tôi nghĩ bà bị một cơn tai biến nên qua đời. Tuy nhiên, điều lạ là lúc đó bà Thi nằm ngửa trên nền nhà nhưng không hiểu tại sao phần đầu bị lệch sang một bên. Bà Cúc, nhà ở kế bên liền góp ý nên sửa phần đầu lại, nếu không để chút nữa thi thể cứng thì nắn lại rất khó. Chúng tôi liền gạt mái tóc đang phủ hết khuôn mặt của bà Thi qua một bên thì thấy đôi mắt thâm quầng. Nhìn xuống cổ thì thấy những vết bầm thâm tím cả vùng cổ. Quan sát kỹ hơn thì phần móng tay bà Thi có dính một ít da, kèm theo đó là một ít máu đã khô lại… Nghi ngờ bà Thi bị sát hại nên chúng tôi thông báo cho CA”, ông H. (hàng xóm của bà Thi) cho biết thêm.

9 GIỜ PHÁ ÁN

Nhận được tin báo của quần chúng, trưa 22-1, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định đây là vụ án mạng. Qua sàng lọc các đối tượng tại địa phương, các TS thấy nổi lên Trương Văn Vĩnh (1990, hàng xóm, cách nhà bà Thi chưa đầy 100m) có nhiều nghi vấn. Thời điểm xảy ra vụ án Vĩnh đang nằm trong diện quản thúc của địa phương do liên quan đến một vụ hiếp dâm tập thể. Khi được triệu tập làm việc, Vĩnh tỏ ra lúng túng trước các câu hỏi của ĐTV. Quan sát trên mặt và cổ Vĩnh, các ĐTV phát hiện có nhiều vết trầy xước. Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, đến 21 giờ cùng ngày, Trương Văn Vĩnh phải thừa nhận tội ác của mình.

Hung thủ Trương Văn Vĩnh.

Trương Văn Vĩnh khai, 20 giờ ngày 21-1, Vĩnh lén sang nhà bà Thi để… hái trộm rau về ăn. Bị bà Thi phát hiện, la mắng, Vĩnh bỏ ra về nhưng trong lòng hết sức tức tối. Nằm một lúc không tài nào chợp mắt được, Vĩnh lại sang nhà bà Thi. Tiếp tục bị bà Thi chửi mắng, Vĩnh tát bà Thi một cái. Bà Thi vừa la lên thì Vĩnh lao đến bóp cổ. Sau khi bà Thi tử vong, Vĩnh khép cửa lại và bỏ về...

NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI

Khi nhận được tin từ bà con lối xóm, anh Nguyễn Hữu Ngưu (1971), con trai độc nhất của bà Thi vội vàng bắt chuyến xe khách về để nhìn mặt mẹ lần cuối. Thắp nén nhang lên bàn thờ, anh Ngưu rơm rớm nước mắt: Mới hôm trước về thăm mẹ, mẹ con tâm sự đủ chuyện trên trời, dưới đất, vậy mà giờ mẹ đã đi rồi. Tôi có được ngày hôm nay cũng từ bàn tay tảo tần của mẹ. Cha mất từ trước giải phóng, mình mẹ gồng gánh nuôi tôi ăn học. Ngày tôi ra trường, lập nghiệp rồi cưới vợ, sinh con trên thành phố, mẹ mừng đến chảy nước mắt. Khi đã xây được nhà, vợ chồng tôi đón mẹ lên ở cùng nhưng mẹ một mực từ chối, bảo ở quê quen rồi, lên đó xe cộ dữ lắm, không ở được. Chỉ khi vợ tôi sinh, mẹ mới chịu lên ở cùng. Hơn 3 tháng trước, cháu nội đủ tuổi đi nhà trẻ, mẹ lại khăn gói về quê sống.

Di ảnh nạn nhân.

“Hôm đó tôi đưa cho mẹ 1 triệu đồng, bảo thích ăn gì thì mua, đừng có tiết kiệm, mua thêm vài con gà nuôi cho đỡ buồn. Thế mà mẹ bảo, thôi con cứ cầm mà dùng, khi nào mẹ hết tiền mẹ ra hàng xóm mượn tạm, lúc nào con về trả cũng được, chứ mẹ cầm nhiều tiền trong người sợ lắm. Dạo này ăn trộm dữ lắm, gà nuôi bao nhiêu trộm hắn bắt bấy nhiêu, nuôi làm gì cho mệt…” - anh kể chuyện về mẹ mà nước mắt chảy dài.

Trong chiếc rạp che tạm để làm lễ tang, rất đông bà con, lối xóm đến để sẻ chia nỗi mất mát với gia đình anh Ngưu, trong đó có đôi vợ chồng già ngồi thu mình tại chiếc bàn nằm góc khuất nhất. Người đàn ông khắc khổ, gục mặt lên bàn, người đàn bà vân vê tay chiếc gấu áo nhàu nát, đôi mắt ngấn lệ. Anh Ngưu bảo: “Đó là ông Trương Kiểm và bà Tạ Thị Cúc, bố mẹ thằng Vĩnh. Từ lúc thằng Vĩnh bị bắt, ông bà đóng cửa im ỉm chẳng ra khỏi nhà. Sáng sớm nay vợ chồng dắt nhau sang đây, ông ấy bảo: Thành thật xin lỗi gia đình, xin lỗi vì đã không dạy được con, chỉ xin thắp nén nhang cho chị Thi. Vợ chồng họ cũng tội, cả đời lam lũ nuôi con, giờ già cả rồi lại lâm cảnh này. Giận thì giận thằng Vĩnh nhưng vẫn thương ông bà ấy lắm”.

Nắm chặt tay chúng tôi, bà Cúc (mẹ Trương Văn Vĩnh) thủ thỉ: “Thằng Vĩnh gây nên tội ngày hôm nay cũng do chúng tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Nhưng con dại thì cái mang, cô chú có biết nó bị giam ở đâu không chỉ cho tôi với, tôi đem cho nó cái chăn, trời ni lạnh lắm”. Rồi người đàn bà lấy trong túi áo khoác đã bạc của mình ra một chiếc bánh ú. “Hôm qua đi chợ bán được mớ cá, mua cho nó cái bánh nó thích nhất, nhưng về đến nhà thì họ bắt nó đi rồi” - vừa nói bà Cúc lại lau những giọt nước mắt.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Vĩnh về hành vi Giết người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

B.Bình-B.Hưng