Báo Công An Đà Nẵng

Nổi điên vì bị nói điên!

Thứ tư, 22/03/2017 12:01

(Cadn.com.vn) - Cuộc nhậu giữa cậu và cháu đang đến lúc cao hứng thì hết rượu. Cậu đứng dậy bảo đi rẫy, cháu đòi đi mua rượu về uống một mình. Nghe vậy, cậu bảo: “Mày bị điên sao uống rượu một mình!” khiến đứa cháu nổi điên thật, đoạt luôn mạng cậu. Đối tượng bị truy tố về tội “Giết người” trong vụ án này là Cao Đại (1991, trú thôn Sơn Thành, xã Khánh Phú, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), còn bị hại là Cao Quảng B (cậu ruột của Đại, trú cùng thôn).

Hôm đó, 7 giờ ngày 30-7-2016, Cao Quảng B mang theo gùi và cây rựa để đi rẫy. Khi đi ngang qua nhà Đại thì được cháu gọi vào nhà uống rượu. Chỗ cậu cháu, việc rẫy cũng không gấp, ông B để gùi và rựa trước nhà, vào cùng uống rượu. Sau khi uống hết rượu, ông B nói không uống nữa, đi làm rẫy. Tuy nhiên Đại thấy vẫn đang hứng nên bảo đi mua rượu uống một mình. Thấy cháu chưa chịu nghỉ, ông B liền bảo: “Mày bị điên hay sao mà uống rượu một mình?”. Nghe vậy, Đại đi ra ngoài lấy cây rựa từ trong gùi của ông B rồi quay vào nhà, đứng sau lưng chém ông B một nhát vào vùng gáy, một nhát vào vai trái. Ông B chạy ra ngoài đường được một đoạn thì ngã, tử vong. Sau đó, Đại lấy nước lau dọn vết máu trong nhà rồi cất cây rựa trên giường ngủ.

Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Cao Đại thì về y học thì trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: Đại bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay Đại bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau gần 8 tháng điều tra, ngày 16-3-2017, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa Cao Đại ra xét xử. Đến dự khán chỉ có gia đình bị cáo và bị hại mà họ đều là bà con của nhau và những người hàng xóm lân cận được tòa triệu tập đến để làm sáng tỏ vụ án. Đứng trước vành móng ngựa, Đại cứ run lập cập, phải vin trên vành móng ngựa để bớt lo sợ. Đại khai, hôm đó thấy cậu B buồn nên gọi vào nhà uống rượu. Hai người uống hết một lít rượu với mồi là chanh và xoài. Uống gần hết rượu, cậu B không chịu mua rượu uống tiếp mà đòi đi rẫy, còn nói bị cáo bị điên nên bị cáo bức xúc chém cậu B hai nhát. Đại cho biết rất ân hận về việc làm của mình và xin tòa tha thứ, giảm nhẹ hình phạt. Còn bà Tính (mẹ của Đại) cho biết, tôi có đưa cho chị Cao Thị Hằng (vợ bị hại) 410 ngàn đồng để bồi thường giúp con, số tiền đó do tôi đi làm để dành lâu nay mới có chứ trong nhà giờ không còn đồng nào.

Bị cáo Đại trước vành móng ngựa.

Về phía đại diện bị hại, bà Cao Thị Hằng đòi bị cáo phải bồi thường cho bà 20 triệu đồng. Tòa hỏi về vấn đề trợ cấp nuôi con, bà Hằng bảo “thôi, có 20 triệu đó nuôi con được rồi, không yêu cầu gì nữa, cậu cháu với nhau, nó có tiền đâu mà đòi cho nhiều”. Đến phần hình phạt, tòa hỏi bà Hằng đề nghị xử bị cáo như thế nào thì bà trả lời: “Chồng tôi còn sống thì cho nó sống, chồng tôi chết cho nó chết luôn, nó phải chết”. Sau khi VKSND luận tội và đề nghị xử Cao Đại từ 14 đến 16 năm tù, tòa hỏi bà Hằng có ý kiến gì không thì bà nói: “Cho nó về nó giết người nữa, không cho nó chết thì cho nó ở tù luôn đi”.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cao Đại 16 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 23,09 triệu đồng.

Hoàng Văn