Báo Công An Đà Nẵng

Nơi gửi gắm, che chở và yêu thương...

Thứ ba, 17/11/2015 10:26

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (17-11), Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng long trọng tổ chức tổng kết 20 năm CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 15 năm CVĐ "Ngày vì người nghèo". Ý nghĩa hơn, việc tổng kết 2 CVĐ này đúng vào dịp kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11)1930- 2015. Có thể nói, đây là hai CVĐ mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc, có tính nhân văn sâu sắc và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân.

Tặng quà cho các hộ nghèo tại các xã miền núi huyện Hòa Vang.

"Bà đỡ" cho người nghèo

Bà Đinh Thị Kim (tổ 40, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) vẫn chưa thể quên được những ngày tháng cơ cực mà bà và các con đã trải qua. Vợ chồng bà sinh được 4 người con, khi đứa đầu mới học lớp 3, đứa út đang nằm trong bụng mẹ thì chồng bà đột ngột qua đời. Một mình bà với giỏ trứng cút, hàng ngày bám vào góc chợ Cồn để mưu sinh, nuôi 4 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau. "Thậm chí, có những lời bàn ra tán vào, những lời khuyên của hàng xóm, rằng tôi nên cho bớt con để giảm gánh nặng nhưng tôi không thể làm như thế", bà Kim nhớ lại. Chưa dừng lại ở đó, khó khăn lại chồng chất hơn khi trong thời điểm này, bà lại phải nhập viện vì căn bệnh u xơ tử cung... Tưởng như bà và các con đã đến lúc chạm vào điểm cuối của sự bế tắc, bần cùng, thì chính lúc đó, chính quyền và mặt trận, đoàn thể địa phương đã vào cuộc.

Ban đầu là những hỗ trợ vật chất như gạo, mắm, sữa, dầu ăn... nhằm giải quyết vấn đề đói kém; sau đó là những hỗ trợ dài hơi hơn như miễn học phí cho các con khi đi học, hỗ trợ học bổng, và đặc biệt là bà được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để có vốn làm ăn, hỗ trợ xây dựng nhà mới để mẹ con ổn định cuộc sống. Bà Kim phấn khởi cho biết, đến nay, hai con đầu của bà đã tốt nghiệp đại học (một đang vừa học vừa làm thạc sĩ tại Nhật Bản, một được nhận học bổng và học thạc sĩ tại Trung Quốc), hai cháu sau đã tốt nghiệp cao đẳng và đang xin việc làm. "Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết ơn, trân trọng những việc làm cao đẹp mà chính quyền, mặt trận, các ngành các cấp đã dang tay động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian rất dài, từ khi các con tôi còn nhỏ dại, đến bây giờ các cháu đã trưởng thành, có thể hiểu được cái đẹp của tình người ấm áp và cao quý", bà Đinh Thị Kim hạnh phúc nói.

Tương tự như bà Kim, hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Vân (1957), tổ 71 Nam Ô 1, P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) cũng từng rơi vào bi đát. Sau thời gian dài lâm bệnh nặng, chồng qua đời để lại cho bà 5 đứa con thơ dại, nhà cửa rách nát, tạm bợ. Một mình bà phải chạy ngược chạy xuôi, thức khuya dậy sớm mưu sinh nuôi con. Song bản thân bà lại không có vốn liếng, không có nghề nghiệp gì nên cảnh thiếu trước hụt sau, bữa rau bữa cháo, nhà dột cột xiêu đeo bám lấy bà, nhiều lúc bà sinh ra chán chường và vô vọng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, bà đã vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo".

Khi được địa phương hỗ trợ 3 triệu đồng từ "Quỹ vì người nghèo", bà Vân bắt đầu với công việc bán bún và gánh hàng rong mưu sinh, lo được cho các con cái ăn cái mặc. Khi các con lớn lên, cần có điều kiện hơn để học hành, một lần nữa bà lại được các cấp chính quyền, mặt trận dang tay giúp đỡ. Từ việc hỗ trợ xóa nhà tạm, đến tạo điều kiện vay vốn cho con học nghề, bản thân bà tham gia lớp tập huấn dinh dưỡng, nhờ có kiến thức căn bản về chăm sóc trẻ, cộng với nhà cửa rộng rãi, thoáng mát, bà đã xin giấy phép mở nhà trẻ gia đình và nhận chăm sóc từ 5 đến 10 cháu. Công việc này đã giúp bà trả được nợ, mở rộng thêm nhà cửa để nuôi dạy trẻ và lo cho các con ăn học nên người.

Hiện con bà có người đã mở được công ty riêng, tạo công ăn việc làm cho 30 lao động, có người đang là thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ... "Để có cuộc sống như hôm nay, tôi luôn tâm niệm và nhắc nhở các con rằng nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền, sự vào cuộc của mặt trận và các ngành, các cấp thì gia đình mình khó có thể vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Vì vậy, tôi sẽ làm hết sức mình để có thể giúp đỡ người khác, như mình đã từng được giúp đỡ trước đây", bà Vân vui mừng cho biết.

CVĐ "Ngày vì người nghèo" đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội,
mặt trận các cấp và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố vào cuộc.
(trong ảnh: Đại đức Thích Thông Đạo, trú trì chùa Bà Đa tặng quà cho hộ nghèo huyện Hòa Vang).

Những con số biết nói

Trên đây là hai trong số hàng trăm, hàng ngàn trường hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã vươn lên thoát nghèo bền vững, thậm chí trở nên giàu có, sung túc. Trong việc thoát nghèo "ngoạn mục" ấy, luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là mặt trận các cấp. Tổng kết 15 năm Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (2000-2015), mặt trận các cấp đã huy động hơn 194 tỷ đồng vào Quỹ "Vì người nghèo". Số tiền này được ưu tiên tập trung hỗ trợ xây dựng 5.205 nhà và sửa chữa 4.632 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ 12.566 lượt người khám chữa bệnh; 17.681 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất; 50.039 lượt em học sinh con hộ nghèo có điều kiện đến trường...  Kết quả đó đã góp phần làm cho Đà Nẵng luôn về trước các chương trình, mục tiêu giảm nghèo của Trung ương đề ra từ 1 đến 2 năm; đồng thời thành phố đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo lên gấp 2 lần của Trung ương và đến nay cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố.

Bà Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng cho biết: 20 năm thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 15 năm CVĐ "Ngày vì người nghèo" đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân thành phố; diện mạo đô thị và các vùng phụ cận khang trang hơn, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, TTATXH được giữ vững, chính trị được ổn định; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân càng củng cố mở rộng, các dân tộc, các tôn giáo ngày càng đoàn kết gắn bó; tình làng, nghĩa xóm được gìn giữ và phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng tăng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.

Doãn Hùng

Ngày 16-11, tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2015), Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Cẩm Lệ tuyên dương khen thưởng 64 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm hưởng ứng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". 10 năm qua, mặt trận cấp quận và phường đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội... đóng góp ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, mặt trận các cấp đã xây mới và sửa chữa 768 ngôi nhà (8,7 tỷ đồng), hỗ trợ 1.410 trẻ em đi học (hơn 1,2 tỷ đồng), khám chữa bệnh cho 408 hộ nghèo (25 triệu đồng), hỗ trợ khó khăn hơn 5.000 hộ (hơn 2,7 tỷ đồng), giúp phát triển sản xuất cho 150 hộ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

Đinh Nga