Báo Công An Đà Nẵng

Nơi kết nối những trái tim

Thứ bảy, 01/06/2019 13:27

"Khẩn cấp máu O! Có một bệnh nhân chiều nay lên bàn mổ cần truyền gấp 2 đơn vị máu O. Bạn nào nhóm máu O giúp được xin vui lòng liên hệ. Cảm ơn!", đó đã là dòng trạng thái quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên facebook của câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh, Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Cứ thế, hơn 6.250 đơn vị máu toàn phần và 74 đơn vị tiểu cầu đã được các thành viên của CLB cho đi, cứu sống hàng trăm bệnh nhân trong suốt 5 năm qua.

Mới 23 tuổi, Nguyễn Minh Trung đã có hơn 30 lần hiến máu cứu người. (Ảnh: NVCC)

Thành lập từ năm 2014 chỉ với 25 thành viên, tính đến nay CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã có 80 thành viên cùng 1.000 cộng tác viên tham gia, kịp thời cung cấp máu trong các ca cấp cứu, điều trị đột xuất trên khắp địa bàn Đà Nẵng. Có thể nói, CLB như một “ngân hàng máu sống”, giữ lại mầm sống cho nhiều người lúc ngặt nghèo. Bắt nguồn từ suy nghĩ bộc phát, Phan Xuân Phúc cùng một số sinh viên đã liên hệ với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ P. Hòa Minh và Ban vận động hiến máu TP Đà Nẵng tìm hiểu và nhận được sự hỗ trợ đắc lực, nhiệt tình từ những người đi trước. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 6-2014, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh được thành lập với sứ mệnh tuyên truyền, vận động hiến máu và nâng cao hiểu biết của các bạn sinh viên cũng như cộng đồng dân cư về phong trào hiến máu tình nguyện. Từ mông lung của những ngày đầu thành lập thì đến nay, CLB trở thành địa chỉ tin cậy để vận động hiến máu tiểu cầu, hiến máu nóng cho các trường hợp bệnh nhân cần máu khẩn cấp để điều trị.

Anh Phan Xuân Phúc (1992)- Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ, CLB luôn cố gắng giương cao ngọn cờ tình nguyện giúp đỡ những bệnh nhân đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật, cần máu để cứu chữa. Các thành viên của CLB luôn cố gắng hết mình nhằm đưa từng đơn vị máu từ cộng đồng đến với người bệnh, vì “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Không chỉ hiến máu trực tiếp, định kỳ hàng tháng, CLB luôn tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện tập trung, thu hút đông đảo mọi người tham gia để tạo nguồn máu dự trữ tại Bệnh viên Ung Bướu Đà Nẵng.

Trong suốt hành trình hiến máu cứu người, các thành viên của CLB gặp rất nhiều hoàn cảnh nguy cấp, “ngàn cân treo sợi tóc”. Phúc kể, có lần một bệnh nhân đang mang thai 7 tháng tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng bị sốt xuất huyết rất nặng phải nằm phòng cách ly. Người nhà của bệnh nhân rất lo lắng và hoang mang vì phải cần một lượng lớn máu và tiểu cầu để hỗ trợ điều trị. Khi nhận được thông báo của bệnh viện, rất nhiều các CLB, nhóm vận động hiến máu tại Đà Nẵng vào cuộc để chung tay hỗ trợ 15 đơn vị máu và tiểu cầu. Thành viên của CLB Máu nóng Ban Mai Xanh là những người hiến cuối cùng, phải chờ đến 3 giờ sáng. “Khi biết thông tin tính mạng cả mẹ và con đã được giữ lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết như thể người thân của mình được cứu sống. Rất nhiều lần được mừng như thế nhưng cảm xúc thì khi nào cũng mới mẻ và lâng lâng khó tả”, Phúc xúc động. 

Là một thành viên tích cực của CLB từ những ngày đầu thành lập, anh Nguyễn Minh Trung (1996) dáng người dong dỏng nhưng đã có hơn 30 lần hiến, trong đó có 21 lần hiến tiểu cầu. Trung cho biết, anh tham gia hiến từ năm 18 tuổi, khi đó là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Lần đầu tiên anh tham gia hiến tiểu cầu cho một nam bệnh nhân sinh năm 1997, bị u trung thất tại Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe rất yếu. Khi nhận được tin, Trung cùng một người bạn lập tức đến bệnh viện và hiến 2 đơn vị tiểu cầu. Điều đáng buồn là chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân không qua khỏi cơn bạo bệnh. Ngày bệnh nhân mất, gia đình có gọi Trung xuống để cảm ơn và nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. “Nghe tin người nhận tiểu cầu mất buồn lắm, kiểu như mình giúp nhưng chưa trọn vẹn. Có trường hợp hoàn cảnh hiểm nghèo, hỗ trợ hiến máu đến lần thứ 10, thậm chí nhiều hơn nhưng bệnh nhân cũng không qua khỏi. Ai cũng buồn”, Trung lặng người nhớ lại.

Điều đặc biệt, CLB có rất đông thành viên là nữ tham gia hiến máu và tiểu cầu. Họ rất nhiệt tình và không quản ngại đêm hôm, thời tiết hay ngày nghỉ lễ, Tết. Có người cán mốc 18 lần hiến máu, có người đã hiến 12 lần thời sinh viên và sau khi kết hôn, cô gái dẫn chồng cùng đến hiến máu cứu người.

Ngoài vận động hiến máu, trong 5 năm vừa qua CLB còn tích cực tham gia, thực hiện nhiều chương trình do Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng phát động như: vận động và trực tiếp đi cứu trợ đồng bào các tỉnh bắc miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 với số tiền 600 triệu đồng; trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng; hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo” và nạn nhân chất độc da cam, CLB đã vận động tặng quà cho các em với số tiền 110 triệu đồng; CLB cũng đã vận động trao tặng 1 con bò cho hộ nghèo với kinh phí 15 triệu đồng và hỗ trợ đám ma cho người chết sông, chết biển không có người thân thích. Đến nay, hơn 925 triệu đồng đã được CLB vận động và đóng góp vào các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TP  Đà Nẵng.

Với nhiều cống hiến trong phong trào hiến máu tình nguyện và hoạt động thiện nguyện, CLB đã vinh dự nhận được Bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng. Song có lẽ, không có phần thưởng nào đủ xứng đáng cho những việc làm ý nghĩa của CLB Máu nóng Ban Mai Xanh và các tình nguyện viên đang thực hiện hàng ngày.

MAI VINH