Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi kinh hoàng mang tên... "ngáo đá"

Thứ hai, 24/10/2016 10:50

* Kỳ 1: “Ma đá” gây họa...

(Cadn.com.vn) - Vụ sát hại dã man nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) mới đây đã khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo sợ khi nghi phạm bước đầu khai nhận gây án trong cơn “phê” ma túy đá. Thêm một lần, ma túy đá khiến chúng ta phải rùng mình bởi sự tàn phá, gieo rắc nỗi kinh hoàng của nó. Và, hậu quả sẽ không dừng lại nếu ai cũng thờ ơ, xem cuộc chiến với loại tội phạm này không phải trách nhiệm của mình...

Nạn nhân là người thân, quen

Chỉ cần tra cứu trên Internet với từ khóa “ngáo đá”, chúng ta sẽ bắt gặp hàng trăm các trang báo đưa tin về những vụ việc do những đối tượng “phê” ma túy đá, thường gọi là “ngáo đá” gây ra. Từ cầm dao truy sát các thành viên trong gia đình, đến giết hại bạn tình rồi chặt xác, tự cắt bộ phận sinh dục của mình, chui xuống ống cống vì nghĩ mình là cá, cởi hết quần áo ngồi trên bàn thờ vì thấy mình là thần tiên, vô cớ xông vào đánh người, vừa chạy xe vừa múa may nhảy nhót, leo lên ban công rồi buông tay rơi xuống, đi trên dây điện hay dùng dao tự rạch mặt mình… Những hành động điên loạn này đang tác động tiêu cực đến tình hình TTATXH, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Tại Đà Nẵng, gần đây nhất là lúc 5 giờ ngày 15-10, người dân đi tập thể dục tại khu vực bãi tắm Mân Thái thì phát hiện xác người đàn ông dưới miệng cống thoát nước. Sau 8 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng CSHS phối hợp với CA các đơn vị, địa phương thuộc CATP Đà Nẵng đã nhanh chóng làm rõ và bắt được nghi phạm Lê Tấn Tài (1982, trú tổ 100, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà). Bước đầu, tại CQĐT, Tài khai nhận quá trình phạm tội của mình. Theo đó, tối 14-10, sau cuộc nhậu với bạn bè, như thường lệ Tài về chòi bảo vệ ở bãi tắm Mân Thái xin ngủ nhờ. Khi thấy ông Trần Văn Bang (1965, trú Q. Sơn Trà, là bảo vệ bãi tắm Mân Thái) đốt giấy gần chòi bảo vệ, Tài xông vào đánh vì cho rằng ông xúc phạm mình. Ông Bang bỏ chạy nhưng bị Tài đuổi kịp, siết cổ ông Bang. Khi ông Bang tử vong, Tài hất nạn nhân ra bãi biển rồi bỏ trốn.

Theo các ĐTV trực tiếp thẩm vấn nghi phạm, trong quá trình khai thác thông tin, Tài có biểu hiện “ngáo đá”, có lúc tự nhận mình là “vệ sĩ Đông Nam Á”, muốn “thay trời hành đạo”. Kết quả test cho thấy Tài dương tính với ma túy.

Ngày 19-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Bảo (24 tuổi, trú đường Lê Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) 8 năm tù về tội “Giết người”. Điều đáng nói, nạn nhân chính là anh ruột của Bảo và nguyên nhân gây ra hậu quả đau lòng này cũng xuất phát từ việc Bảo sử dụng ma túy đá.

Theo cáo trạng, chiều 13-4, Bảo đang nằm trong phòng khách thì thấy anh ruột là Nguyễn Hữu T. (33 tuổi) đứng trước sân. Do mâu thuẫn từ trước, Bảo nhớ lại những lời T. chửi mình nên xuống bếp lấy dao đuổi đâm anh ruột. T. chạy ra đường được khoảng chục mét thì bị té, Bảo lao đến đâm vào lưng, mông, bụng. Nghe tiếng kêu cứu, 2 dân quân phường đang ở gần đó đến nơi nhưng phải rất vất vả mới giải cứu được. Hậu quả, T. bị thương tích 54%, thủng ruột.

Trước tòa, Bảo khai do nghiện ma túy đá, lúc “ngáo đá” thì nhớ đến mâu thuẫn thời gian dài trước đó với anh ruột nên không kiềm chế được. Thấy T. trước sân, Bảo bị ảo giác, tưởng có nhiều người cầm dao truy sát nên bị cáo hành động như vậy.



Một “ngáo đá” đập phá đồ đạc, đe dọa người thân bị lực lượng CA khống chế.

Chống người thi hành công vụ

Giữa tháng 5-2016, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn M.Th (1994, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau khi sử dụng ma túy đá và có biểu hiện bị “ảo giác” nên cầm dao, kéo chạy vào khu vực hành khách chờ lên xe la hét và tìm truy sát người có tên “bé Tú”, đồng thời rượt đuổi hành khách và hăm dọa sẽ đâm bất cứ ai cản đường. Trước sự việc nghiêm trọng này, lực lượng bảo vệ Cty VT&QLBXĐN nhanh chóng triển khai phương án khống chế đối tượng. Khi tiếp cận, lực lượng bảo vệ yêu cầu giao nộp hung khí, đối tượng càng hung hãn xông vào hành hung nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Chung. Trước thái độ manh động của đối tượng, anh Trần Tấn Đức - Trưởng ban Bảo vệ dũng cảm áp sát, tước hung khí và cùng đồng nghiệp khống chế đối tượng, giao cho CAP Hòa An lập biên bản xử lý sự việc.

Ma túy đá có sức tàn phá khủng khiếp đối với thần kinh, sức khỏe người sử dụng (trong ảnh: Lượng lớn ma túy đá do Phòng CSMT CATP Đà Nẵng thu giữ được trong một chuyên án).

Từng cai nghiện ma túy tập trung thời hạn 24 tháng tại Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng và 4 lần bị CAQ Cẩm Lệ cùng CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép các chất ma túy” nhưng Trương V.C (1972, trú tổ 51, P. Hòa An) vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lén lút sử dụng ma túy. Hằng ngày C. hành nghề bốc vác để mưu sinh nuôi vợ con, mỗi khi sử dụng ma túy thì tính tình thay đổi, quậy phá gia đình trong ảo giác. 19 giờ ngày 6-5-2016, CAP Hòa An nhận được tin báo C. sử dụng ma túy và gây mất ANTT ở khu dân cư. Khi CAP Hòa An đến hiện trường giải quyết vụ việc thì C. chửi bới, thách thức, cầm dao hăm dọa không cho ai vào nhà. Không dừng lại ở đó, C. còn sử dụng gạch, đá, ly, bình sứ, nồi hương... ném về phía CAP Hòa An và cầm dao xông ra dọa chém. Trước thái độ manh động của đối tượng, CAP Hòa An buộc phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Nghe tiếng súng nổ, C. hốt hoảng quay vào nhà, tiếp tục dùng vật dụng sinh hoạt trong gia đình ném về phía lực lượng CA và cầm dao vào phòng cố thủ. Khi CAP Hòa An tiến vào nhà, C. chui qua hàng rào lưới B40 sau nhà bỏ trốn. Đến ngày 11-5, C. đến CAP Hòa An trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Theo trình bày của C., 14 giờ ngày 6-5, C. sử dụng ma túy đá tại nhà. Đến 19 giờ cùng ngày, C. có biểu hiện “ngáo đá”, la hét, chửi bới vợ con và gây mất ANTT nơi cư trú. Khi CAP Hòa An đến xử lý, yêu cầu ra làm việc thì C. một tay cầm dao, một tay cầm gạch chống trả lực lượng CA như đã nói.

Điểm lại những vụ án do “ngáo đá” gây ra trong thời gian gần đây khiến nhiều người phải rùng mình, và điều dễ nhận thấy trong hầu hết các vụ án trên là giữa nạn nhân và đối tượng đều là người quen, người thân của nhau. Hậu quả đau lòng là khi thoát khỏi “ảo giác”, kẻ gây họa ân hận thì đã quá muộn...

P.V
(còn nữa)