Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi niềm một người mẹ trong “ngày của mẹ”

Thứ tư, 15/05/2019 12:46

Chiều muộn 12-5, một phụ nữ trung niên đi từ hướng Trại tạm giam CA ra điểm đón xe buýt (TP Đông Hà, Quảng Trị). Chiếc áo thun màu xanh tươi tắn đối lập hẳn nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt khiến nhiều ánh mắt tò mò. Chuyến xe buýt cuối đã rời đi chừng 10 phút trước, chị không còn cách nào khác phải quá giang ra QL1A đón xe khách. Chúng tôi gặp chị trong hoàn cảnh đó. Quãng đường quá giang đủ cho chúng tôi biết về câu chuyện của chị qua chiếc áo xanh ấy.

 Bị cáo Hải lãnh mức án chung thân do buôn ma túy và gần 2kg ma túy dạng khay bị bắt giữ tại Quảng Trị.

- Hôm ni là chủ nhật mà?

- Tui biết lịch thăm gặp tại Trại tạm giam chớ, nhưng nhớ con quá, đứng từ xa ngó vô rứa...

- Mà răng chị đi muộn rứa?

- Tại chiều ni tui nghe mấy đứa nhỏ gần nhà làm quà tặng nhân Ngày của Mẹ. Tui chợt nhớ đến món quà con Tý tặng tui năm ngoái. Chiếc áo xanh ni nì. Giọng chị nghẹn lại.

Chị là nông dân, đầu tắt mặt tối trên ruộng đồng. Mỗi năm 2 đợt lễ 8-3, 20-10 cũng rộn ràng với chị em thôn xóm. Nhưng Ngày của Mẹ hoàn toàn xa lạ với chị. Cho đến khi nhận quà từ đứa con gái nhỏ, lần đầu chị biết đến.

Chị kể, chừng tháng 3 năm trước, con Tý nhà chị đi học nghề, đến tháng 5 nó về, xôn xao tặng chị chiếc áo thun xanh. “Con thấy mấy chị trong chỗ học đều có quà tặng Ngày của Mẹ, nước hoa, giày dép, vải áo dài đủ cả. Nhưng con chỉ mua được chiếc áo bán ven đường, 50 ngàn đồng ni thôi. Sang năm, con ra nghề rồi, con có tiền mua tặng Mẹ quà đẹp hơn”, chị nghẹn ngào kể lại lời Tý hôm đó.

Thấy con chập chững vào đời, đã biết thể hiện quan tâm mẹ, chị vui xiết bao. Nhưng rồi mấy tháng sau, chị nhận tin như sét đánh ngang tai: Con Tý buôn ma túy. Đầu óc chị quay cuồng.  Lần đầu chị nghe đến ma túy dạng “khay”, là thứ chất mà Tý mua bán, bị bắt quả tang. “Mới đầu tui tưởng nó để cái thứ nớ ở khay để bán, khi nhận kết luận điều tra mới biết có tên là ma túy ke, ke...”, chị cố nhớ.

Là ke-ta- min đó chị, chúng tôi nhắc. Ketamine, còn gọi là ma túy dạng “khay”, tác hại khủng khiếp hơn cả ma túy đá, như ảo giác xuất hiện, rối loạn hành vi nhân cách... do không làm chủ được hành vi, luôn ở trạng thái ảo giác, nên người sử dụng ketamine thường có hành động bộc phát, không kiểm soát, thậm chí còn gây hại bản thân, người xung quanh là điều khó tránh khỏi.

Chị kể tiếp, con Tý nhà chị không chỉ bán “khay” mà còn sử dụng nó, trước khi bị CA bắt, Tý đã tự sử dụng một liều tại nhà nghỉ. Tang vật ma túy bị bắt chỉ mới vài gam, nhưng đủ để kết án tù giam, cách ly xã hội một thời gian. “Cũng may bị phát hiện sớm, chứ nó dùng lâu, phụ thuộc, rồi “ngáo” như mấy trường hợp khác”, lời người mẹ xót xa.

Câu nói của chị làm chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh, thông tin về thanh niên được cho “ngáo” ma túy gây rối, hủy hoại tài sản, vung dao dọa người loạn xạ trước cổng Trường THPT Đông Hà vào sáng 7-5 vừa qua. “Không rõ thanh niên nớ sử dụng ma túy loại chi, hay “khay” rồi”, chị nói như rùng mình.

Được biết, vụ án ketamine mà con chị dính đến là một trong số ít vụ án ma túy dạng “khay” mới xuất hiện, len lỏi tại TP Đông Hà bị bắt giữ. Nhưng vụ án ketamine đầu tiên bị bắt giữ tại Quảng Trị với số lượng “khủng” diễn ra vào tháng 8-2018, trước vụ án con chị vài tháng.

Theo hồ sơ, số ma túy này đối tượng mua để bán cho “đối tác” ở TPHCM. Đối tượng chính trong vụ án là Đào Xuân Hải (1996, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà) khai nhận: Ngày 3-8-2018, hắn nhận điện thoại của 1 người tên là Trần Quốc Toàn (trú P.4, Q.Phú Nhuận, TPHCM) hỏi mua 2kg ketamine. Hai bên thỏa thuận giá 380 triệu đồng. Toàn chuyển qua tài khoản cho Hải đủ số tiền giao dịch. Để có nguồn ma túy này, Hải phải móc nối ra vùng giáp biên ở Nghệ An mua của 1 đối tượng Lào và trực tiếp đi lấy hàng với giá 340 triệu đồng. Trên đường trở vào cùng gần 2kg ma túy ketamine, Hải và “cộng sự” đã bị CA Quảng Trị bắt giữ. Từ lời khai của Hải, CA tiến hành xác minh, làm rõ những đối tượng liên quan như Trần Quốc Toàn nhưng không có mặt ở địa phương nên không có cơ sở để xử lý.

Tháng 3-2019, Hải bị đưa ra xét xử, lãnh mức án chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Cái giá phải trả rất đắt, nhưng điều đáng nói, nhiều đối tượng như Hải dù biết vẫn bất chấp lao vào. Chính vì thế, với lực lượng đấu tranh tội phạm ma túy, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và ngày càng cam go hơn.

BẢO HÀ