Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi niềm Vũ Quang Bảo

Thứ tư, 14/08/2013 08:55

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, HLV Vũ Quang Bảo từ Nghệ An vào Tam Kỳ (Quảng Nam) để bàn chuyện ký hợp đồng dẫn dắt QNK Quảng Nam. Trong chuyến đi ấy, lòng ông Bảo chất chứa biết bao nỗi niềm của một phận tướng vốn quá nhiều lận đận.

Đối với cánh phóng viên thể thao, Vũ Quang Bảo là một HLV rất dễ mến, dễ gần. Rất nghiêm túc với công việc nhưng khi cởi chiếc "áo tướng", ông Bảo có thể thâu đêm trà dư tửu hậu, ngâm thơ với anh em. Cũng chính từ những cuộc hàn huyên tâm sự đó, chúng tôi mới biết HLV Vũ Quang Bảo còn làm thơ rất hay và bình thơ cũng thật sắc sảo. Là một nhà cầm quân thực sự có tài, có khí phách nhưng số ông Bảo lại lận đận.

Trong suốt chặng đường theo nghiệp cầm quân đã qua, có lẽ, cái tên Quân khu 4 vẫn là gan ruột với HLV Vũ Quang Bảo. Không một chút ngại ngần sẵn sàng bước chân vào tập thể lính đá bóng, ông Bảo cùng Quân khu 4 đã lập nên chiến công với chức vô địch hạng Nhất mùa giải 2008 và sau đó góp mặt ở V-League. Hồi đó, V-League là sân chơi của toàn những đội bóng có tiền, còn cầu thủ Quân khu 4 vẫn cứ cơm rau muống, cà pháo nhưng đá rất nhiệt và được ghi nhận như một hiện tượng thực sự. Chỉ buồn sau đó, Quân khu 4 bán cho Navibank Sài Gòn. Để rồi, một đội bóng bản sắc lính có thương hiệu dần phai nhạt, sụp đổ và ông Bảo đệ đơn từ chức mà lòng đau như cắt.

HLV Vũ Quang Bảo (bìa trái) đang lắm nỗi niềm với bóng đá Quảng Nam. Ảnh: Q.H

Phận tướng lận đận của ông Bảo cũng bắt đầu từ cái ngày ông chia tay đội bóng mang "hồn Quân khu 4 xác Sài Gòn". Đến với Cần Thơ một thời gian, ông Bảo sau đó phải nói lời chia tay. Mùa giải 2012, ông Bảo được mời dẫn dắt XSKT Lâm Đồng đá hạng Nhất. Dưới thời ông Bảo, đội bóng Cao nguyên chơi có bản sắc, giành suất trụ hạng sớm. Nhưng đùng một cái, Lâm Đồng tuyên bố giải thể vì khó khăn ngay đầu mùa bóng 2013. Còn nhớ hồi đó, gọi điện nói chuyện mà giọng ông Bảo buồn khó tả. Tôi hiểu trong lòng ông Bảo vẫn đau đáu một khát khao ngày trở lại...

Và rồi, QNK Quảng Nam trong bối cảnh khó khăn đã mời HLV Vũ Quang Bảo về "giải cứu". Dưới "triều đại" Vũ Quang Bảo, đội bóng xứ Quảng mọi khâu đâu vào đó và giành chức vô địch hạng Nhất, đồng thời hoàn thành giấc mơ V-League. Trong bộ sưu tập thành tích của HLV Vũ Quang Bảo có thêm một chức vô địch hạng Nhất. Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam, ông Lê Nguyên Hồng nói rằng, Vũ Quang Bảo là HLV có tài, có tâm và biết cách giục binh. Từ ngày ông Bảo về dẫn dắt, phong cách trị binh theo kiểu nhà lính đã giúp cầu thủ QNK Quảng Nam nghiêm túc từ mọi nếp sinh hoạt cá nhân cho đến lúc xỏ giày ra sân thi đấu. Chính vì thế, QNK Quảng Nam quyết định đặt trọn niềm tin vào tài cầm quân của ông Bảo ở mùa giải đầu tiên đá V-League.

Tâm sự với người viết, HLV Vũ Quang Bảo khẳng định ông ưu tiên số một cho Quảng Nam. Nhưng tôi hiểu lòng ông Bảo đang rối bời bởi hiện tại tình hình tài chính của QNK Quảng Nam vẫn chưa yên khi còn nợ tiền lương thưởng của cầu thủ. Ông Bảo sợ mình sẽ làm một Lại Hồng Vân thứ hai (HLV của K. Kiên Giang, đội bóng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng vì thiếu tiền). Hay nói khác đi, ông Bảo lo nghiệp cầm quân của mình thêm một lần lận đận, rồi khổ... Nói thế thôi, cuộc đời ai cũng phải nên tính cho mình những bước đường lùi phòng khi có biến. Với ông Bảo, một HLV quá nhiều lận đận thì càng phải tính.

Hôm qua, lãnh đạo QNK Quảng Nam gọi HLV Vũ Quang Bảo vào Tam Kỳ để ký hợp đồng. Nhưng chưa chắc ông Bảo sớm quyết định đặt bút ký, bởi lòng có quá nhiều nỗi niềm.

Quang Hải