Báo Công An Đà Nẵng

Nồng ấm tình Tà Long

Thứ hai, 26/10/2015 08:52

(Cadn.com.vn) - “Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long (H. Đakrông, Quảng Trị) hầu hết có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có nhiều bạn đã phải bỏ học, có nhiều bạn đã từng nghĩ rằng mình có số phận không may mắn. Cũng có bạn từng ước có cô Tiên, ông Bụt tới giúp thì hạnh phúc biết nhường nào. Và điều ước của chúng cháu đã thành hiện thực vì có những tấm lòng nhân ái của thầy cô, các bác, các cô chú CA quan tâm. Cảm ơn các bác, các chú ở Đoàn Khối CSND CA tỉnh Quảng Trị đã dành tặng chúng cháu những món quà ý nghĩa. Những chiếc chăn vô cùng ấm áp...”

Đại úy Nguyễn Bảo, Bí thư Đoàn Thanh niên CA tỉnh Quảng Trị
trao 20 chăn ấm, là món quà từ Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc CA tỉnh
gửi đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Long.

Trên đây là những dòng cảm động trong bức thư mà em Hồ Thị Đan Nhi thay các bạn vừa gửi đến CA tỉnh Quảng Trị. “Mùa đông này chúng cháu bớt rét hơn rồi. Bố mẹ cháu ở bản xa biết được tin này đều vui lắm, yên tâm lắm. Chúng cháu hứa sẽ học tập tốt hơn nữa để không phụ những tấm lòng cao cả đã tin vào chúng cháu”, Nhi xúc động viết  thêm.

Tà Long là xã biên giới đặc biệt nghèo khó của H. Đakrông, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều. Địa bàn cách trung tâm tỉnh lỵ gần 100km, núi cao, rừng sâu, chính vì thế sự học của con em của đồng bào gặp vô vàn khó khăn. Có đặt chân đến tận nơi, chứng kiến cảnh ăn ở, học tập của các em mới thấu hiểu được mong ước “no con chữ” là hành trình gian nan đến mức nào. Chính bản thân các thầy cô cũng luôn tìm mọi cách để nâng bước các em đến trường. Họ kêu gọi giúp đỡ và kết nối với các tấm lòng hảo tâm. Và CBCS CA Quảng Trị đã sẻ chia niềm mong mỏi này, nhận đỡ đầu, giúp đỡ để các em có thêm động lực vươn lên trong học tập. Những chuyến ngược xuôi lên Tà Long với trò nghèo luôn để lại những ấn tượng đậm sâu trong lòng người lính. Có khi quà là sách, vở, có lúc lại áo quần...Và chủ động “đón” mùa đông này, Đoàn Khối CSND, CA tỉnh đã khẩn trương “hội ngộ” cùng các em để trao những phần quà chan chứa nghĩa tình.

Trao nhiều phần quà động viên, khích lệ học sinh tại Tà Long trong chuyến tình nguyện.

Thiếu tá Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CA tỉnh Quảng Trị, phụ trách Đoàn Khối CSND cho biết, chuyến tình nguyện mùa đông năm nay các anh trao 50 chăn ấm đến học sinh của trường từ đóng góp của đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, đoàn tình nguyện cũng chuyển trao thêm 20 chăn ấm là món quà từ Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc CA tỉnh gửi đến học sinh nghèo của trường. Nhìn những đứa trẻ hồ hởi, thích thú đón nhận quà tặng, thầy cô của trường cũng xúc động, nghẹn ngào. “Mùa đông trên rẻo cao này rét lắm nhưng nhiều học sinh bán trú vẫn không đủ áo ấm chứ kể chi chăn ấm. Đây thực sự là món quà ý nghĩa. Chúng tôi xin hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc các em, đào tạo những mầm xanh tương lai của đất nước”, thầy giáo Phạm Đức Toàn, Hiệu trưởng bày tỏ sự biết ơn đến Đại tá Vũ Chiến Thắng và toàn thể Đoàn khối CSND, CA tỉnh Quảng Trị.

“Đêm đến chúng em sẽ không còn lo rét, em có thể quàng chăn để ôn bài, làm bài đầy đủ hơn”, học sinh Hồ Văn Phương phấn khởi, tay không ngừng mân mê lớp chăn mềm.

Được biết, năm học trước, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ CA tỉnh Quảng Trị cũng đã có chuyến tình nguyện “ Sưởi ấm mùa đông” tặng nhiều phần quà là áo ấm, chăn ấm cho trò nhiều trường ở xã biên giới Tà Long và Pa Nang. Mỗi chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh nghèo mà chính mỗi đoàn viên, CBCS CA cũng học hỏi thêm được nhiều điều, là thêm cơ hội sẻ chia yêu thương và sống có tinh thần trách nhiệm hơn. Thiếu tá Trần Thanh Hải cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục trao tặng chăn ấm đến nhiều trường miền núi khó khăn khác và hy vọng nhận được nhiều sự đóng góp vào quỹ để duy trì công tác giúp đỡ cho trò nghèo trên địa bàn tỉnh. Tình cảm ấy của những người lính CA khiến chúng tôi dường cũng cảm nhận rõ sự ấm áp đang trải dài trên rẻo cao Tà Long, trong những nụ cười rạng rỡ của trò nghèo hiếu học.

Bảo Hà