Báo Công An Đà Nẵng

Nóng bỏng buôn lậu tuyến biên giới Việt – Lào

Thứ hai, 23/11/2009 00:00

KỲ 1: Hàng lậu ngập tràn trên sông Sê Pôn

(Cadn.com.vn) - Cuối năm, dân buôn lậu lại tung hoành ngang dọc trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đủ loại mặt hàng trốn thuế tràn về xuôi sau khi qua mặt hàng loạt trạm kiểm soát. Không như những năm trước, dân buôn lậu ngày càng manh động hơn, còn các cơ quan chức năng gần như bất lực. Thêm một lần “mục sở thị” hàng loạt điểm tập kết hàng lậu khắp các địa bàn vùng cao của tỉnh Quảng Trị, chúng tôi nghiệm thấy: Vấn nạn buôn lậu ở vùng biên giới này lúc nào cũng thế, đang bị thả nổi...

Từ tháng 11 dương lịch đến cận Tết âm lịch hằâng năm, dân buôn lậu bắt đầu hội tụ dọc dòng sông Sê Pôn (TT Lao Bảo), đường 9 - Khe Sanh. Năm nay cũng vậy, Sê Pôn đông đặc đầu nậu, con buôn. Ghe thuyền chờ “ăn” hàng từ những cánh rừng phía nước bạn Lào tuồn về nhiều vô số kể. Bản Tân Thành, cách TT Lao Bảo chừng 1km theo đường ven sông là một điểm dân buôn lậu tập kết hàng lý tưởng, bởi hệ thống cây rừng dày kín, có thể tẩu thoát nhanh gọn khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát.

Trên đường vào bến sông, hàng chục cặp mắt chằm chằm dò xét của đám người trong bộ trang phục xộc xệch như muốn ăn tươi nuốt sống những vị khách không mời. Phút chốc, tài xế xe Minsk rú ga leo dốc chở hàng phóng ra ngoài. Bác xe thồ cảnh báo chúng tôi: Cẩn thận kẻo dính đòn với các tai mắt của dân buôn lậu, bởi tụi này gần đây liều lĩnh và manh động lắm. Vào thế bí là chúng sẵn sàng xử ngay theo luật giang hồ.

Nhiều thuyền chở hàng lậu tập kết trên sông Sê Pôn bên Lào chờ thuyền nhỏ phía Việt Nam sang vận chuyển về. 

Chỉ đến khi giáp mặt, được giới thiệu là nhân viên của một cửa hàng phân phối các mặt hàng rượu, thuốc lá ở Đông Hà thông qua chiếc cardvisit chúng tôi chuẩn bị trước đó, ánh mắt nghi ngờ của đám người mới dịu xuống. Nhưng khi đặt vấn đề cho tiếp cận với chủ hàng, cả nhóm lắc đầu.

Mặt trời đứng bóng. Dưới sông, những chiếc thuyền từ bến sông nước bạn Lào bắt đầu chở hàng chạy ra giữa dòng chờ các thuyền nhỏ phía Việt Nam bơi ra “ăn” hàng. Đủ loại hàng lậu lộ diện, từ thuốc lá Jet, 555, xì gà đến rượu ngoại, đường, mì chính... Chỉ chừng 15 phút, hàng đầy ắp từ chiếc thuyền “mẹ” đã được bốc qua các thuyền con đưa về bến bên này. Liền đó, lực lượng cửu vạn thoăn thoắt bốc hàng lên cho đội xe thồ chở đi. Xong xuôi một chuyến hàng qua sông, những thuyền tiếp theo lại tiếp tục rời bến bạn ra giữa dòng tiếp hàng.

Bác xe thồ nói nhỏ: Từ TT-Huế ra hành nghề ở Lao Bảo cả chục năm rồi, từng chở cả dân buôn lậu nên tôi biết rõ từng bước đi của họ. Thông thường, hoạt động vận chuyển hàng của chúng ở sông Sê Pôn, nóng nhất từ 11-15 giờ hằng ngày. Số hàng này chúng sẽ chuyển về các điểm tập kết rồi chờ ô-tô từ Đông Hà lên ngày hôm sau chuyển về. Gần 1 tiếng đồng hồ “mục sở thị” tại các bến sông Tân Thành, tôi ghi lại được cả gần chục thuyền hàng với trọng lượng hàng ước tính đến vài tấn. Trong khi đó, không hề thấy tăm hơi một lực lượng chức năng nào.

Bò lậu bắt đầu vượt sông Sê Pôn để sang Việt Nam. 

Rời bến sông bản Tân Thành, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình “thị sát” tại bến Ngô Đồng. Không khác về hoạt động: Có đội ngũ “cu rảnh” canh trên bờ, hệ thống thuyền nhỏ, xe thồ, cửu vạn chờ dưới bến, dân buôn lậu không tỏ ra có dấu hiệu sợ sệt, liên tục “ăn” hàng từ những thuyền lớn phía Lào chuyển về để vận chuyển về nơi tập kết đóng trong các làng, bản chờ xe từ Đông Hà lên nhập về.

Không chỉ những mặt hàng gọn nhẹ như thuốc lá, rượu ngoại, tại các bến trên dòng Sê Pôn, tình trạng bò lậu vượt biên qua sông cũng đang được dân buôn lậu tận dụng khai thác triệt để những ngày tháng cuối năm với mỗi lần qua sông hàng chục con. Sau khi vượt sông thành công, bò được tập kết tại các bản rồi chủ buôn thuê cửu vạn dắt dọc đường 9 về gần Trạm Kiểm soát cổng B băng qua đường bìa rừng về xuôi...

 Bò được tập kết tại thôn Tân Kim để chờ vận chuyển về xuôi.

Theo lực lượng BĐBP cửa khẩu Lao Bảo thì thực trạng hàng lậu đưa về Việt Nam qua sông Sê Pôn diễn ra khá phức tạp, tuy nhiên việc xử lý là rất khó khăn. Tại các bến sông, thông thường dân buôn lậu có cả một đội ngũ tai mắt đưa tin dày đặc nên mỗi lần phát hiện có lực lượng chức năng chúng lập tức loan báo cho nhau qua điện thoại di động.

Khi lực lượng tuần tra kiểm soát đến nơi thì các thuyền trên sông lại chở hàng dạt qua phía nước Lào nên việc bắt giữ, xử lý là rất khó! Cũng theo lực lượng Biên phòng, thậm chí thời gian gần đây dân buôn lậu còn bố trí người theo dõi từ trên cao tại các cây cổ thụ lớn trên những con đường dẫn vào bến, nếu phát hiện động tĩnh sẽ thu quân, ém hàng.

Theo quy trình hoạt động này, tại hàng chục bến sông dọc dòng Sê Pôn, hằng ngày hàng lậu từ Lào cứ thế tràn về Việt Nam như một quy luật khó cưỡng lại...

Phóng sự: Công Hạnh

(còn nữa)