Nông dân vàng mắt
* Cty không có con dấu nên ông giám đốc phải... “điểm chỉ”
* Đã xác định có khoảng 150 nạn nhân
(Cadn.com.vn) - Một Cty cam kết sẽ trả lại số tiền cả gốc lẫn lãi cho các lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở nước ngoài nếu như họ không được “bay”. Quá hạn nhưng không được đi, hàng trăm lao động thuộc 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bức xúc tập trung tại Cty để đòi lại tiền, nhưng ông giám đốc chỉ đồng ý trả một phần, số còn lại xin... ghi giấy nợ!
Rất đông người tập trung
đến Cty TNHH Hoàng Lan để đòi lại tiền.
Sự việc được bắt đầu từ tháng 9-2007, khi Cty tư vấn XKLĐ Hoàng Lan (gọi tắt Cty Hoàng Lan) có trụ sở tại số 21- Đặng Dung, TP Hà Tĩnh, ra thông báo cần tuyển 120 lao động đi làm việc tại Cộng hòa Czech, mức lương hằng tháng từ 10-21 triệu đồng. Với mức lương “hậu hĩnh” như thông báo, hàng trăm lao động nghèo tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh nghĩ rằng đây là cơ hội để đổi đời nên tập trung đến Cty nộp hồ sơ xin đi XKLĐ. Niềm hy vọng của họ càng được nhân lên khi Cty tổ chức các lớp học ngoại ngữ cấp tốc và tiến hành các thủ tục chờ... “bay”.
Tuy nhiên, quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày làm hồ sơ (tháng 2-2008) mà vẫn không thấy được “bay” nên hàng trăm người dân của 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đã tập trung về Cty Hoàng Lan để phản đối thì được ông Nguyễn Văn Lan - Giám đốc Cty đáp ứng bằng hai từ: Xin lỗi! Lý do mà vị giám đốc giải thích là khi Cty tuyển dụng thì bên Cộng hòa Czech rất cần lao động, nhưng khi Cty đào tạo xong thì phía đối tác lại không cần nữa nên chưa thể xuất khẩu được(?). Để làm yên lòng người nộp hồ sơ, ông giám đốc hứa chắc nịch rằng, đến tháng 5-2008, tất cả sẽ được bay, mọi người hãy yên tâm chờ đợi.
Vậy nhưng đến cuối tháng 5-2008, những người đăng ký XKLĐ nhận được tờ Thông báo số 2 TB/TTHL của Cty Hoàng Lan với nội dung: Do có sự thay đổi nên thời hạn xuất cảnh sẽ là 30-9-2008. Hết kiên nhẫn, hàng trăm người dân ở 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh tìm đến Cty để đòi lại tiền đặt cọc. Tuy nhiên, phía Cty Hoàng Lan lại đưa lý do “giờ không có tiền mặt” nên chỉ trả đỡ một phần, phần còn lại... ghi giấy nợ hẹn trả sau.
Anh Hoàng Kim Lựu (trú Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tâm sự: “Ở nông thôn chỉ dựa vào mấy sào ruộng, biết khi mô có đủ tiền cho con cái học hành, nhà nghèo tui cũng vay mượn để đi XKLĐ một chuyến. Ai ngờ đã nghèo, giờ lại còn mang món nợ ngập đầu...!”. Còn anh Thái Bá Long (trú Hương Vĩnh, Hương Khê) cho biết: “Cả gia đình tôi đã phải chạy vạy đủ đường để kiếm cho được tiền đặt cọc, thậm chí phải vay nóng trả lãi cao chỉ mong đến ngày được đi XKLĐ. Vậy là ngày lên máy bay đâu chẳng thấy mà chỉ thấy “bay” cả cục tiền để ôm về cục nợ”. Được biết, hiện có khoảng 150 lao động đăng ký đi XKLĐ tại Cty Hoàng Lan cũng đang rơi vào hoàn cảnh như anh Lựu, anh Long, bởi họ đều là những nông dân nghèo, phải vay mượn tiền nộp cho Cty để làm thủ tục cùng các chi phí khác.
Theo nhiều người, để có được “hợp đồng hụt” này, trung bình mỗi người phải nộp trước cho Cty 10-16 triệu đồng, thậm chí có người hơn 40 triệu đồng (khoản kinh phí mà phía Cty gọi là tiền đặt cọc). Với những người nông dân thì đây là số tiền không hề nhỏ, bởi lẽ, để có số tiền trên, họ đã phải vay ngân hàng, vay nóng với lãi suất cắt cổ. Tuy nhiên, bên cạnh khoản tiền đặt cọc làm tin này thì họ còn phải đóng cho Cty thêm ít nhất 100 triệu đồng/người, đó chưa kể đến khoản tiền học ngoại ngữ, làm hộ chiếu, khám sức khỏe, chi phí đi lại... tốn kém lên đến hàng chục triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Lan trả lời các câu hỏi của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.
Trả lời phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Lan, cho biết: “Chúng tôi đã trả lời cụ thể với những đối tượng đã đặt cọc rằng họ sẽ được xuất cảnh sau khi có phản hồi từ đối tác, nếu ai không đủ kiên nhẫn, chúng tôi sẽ trả lại tiền đã đặt cọc”. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì có một chuyện lạ nữa là do Cty không có con dấu nên khi viết giấy nợ tiền của những người đã đăng ký đi XKLĐ, ông Giám đốc Nguyễn Văn Lan chỉ viết tay rồi... điểm chỉ thay cho con dấu. Giải thích về chuyện này, ông Lan nói rằng do TP Hà Tĩnh mới điều chỉnh nên... Cty chưa xin được con dấu?
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm những sai phạm tại Cty Hoàng Lan.
V. Tuân