Báo Công An Đà Nẵng

Nốt ruồi tố giác kẻ trộm bò

Thứ ba, 10/08/2021 07:44

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Long (1991, trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Phước Long và vật chứng tại hiện trường.

Theo kết quả điều tra, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19 nên công việc làm ăn của Long không mấy được suôn sẻ, nợ tiền công nhân xây dựng. “Túng quá hóa liều”, sáng 7-7, Long chạy xe máy lên xã miền núi Hòa Phú (huyện Hòa Vang) tìm kiếm cơ hội “xài tiền” của người khác. Khi rảo quanh rừng keo thôn Hội Phước (xã Hòa Phú), Long phát hiện cặp bò không có người trông coi nên quyết định “bợ”. Long quay xe ra đường Hoàng Văn Thái (đoạn giáp ranh 2 xã Hòa Phú- Hòa Nhơn) giấu xe vào bụi cây, rồi liên lạc với anh Lê Quang Hải (1999, trú huyện Phú Lộc, TT- Huế) điều khiển xe tải nhỏ lên đón và chở thuê 2 con bò với giá thỏa thuận 700 ngàn đồng.

Sau đó, Long ung dung như người đã mua bò đến gần bế bò con trước thì bị bò mẹ đá nên sổng tay, liền quay sang tháo dây buộc nhờ anh Hải giúp sức đẩy bò mẹ lên thùng xe. Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì chủ cặp bò là ông Võ Văn Tuấn (trú thôn Hội Phước) phát hiện tri hô, Long nhanh chóng nhảy xuống xe bỏ trốn vào rừng, còn anh Hải thì ngơ ngác phân bua “tưởng họ mua bò xong rồi mới thuê xe lên chở”…

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Phú nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, dân phòng và nhân dân 2 thôn Hội Phước, Hòa Phát phối hợp chốt chặn, vây bắt cho bằng được thủ phạm. Từ số điện thoại kẻ gian để lại trong máy anh Hải, bước đầu Công an xã Hòa Phú phác họa được khuôn mặt đối tượng với đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi bên má phải. Theo đó, nhiều tổ tuần tra theo dõi, mật phục trên các tuyến đường và khoảng 2 giờ sau, lực lượng làm nhiệm vụ mới phát hiện một đối tượng mồ hôi nhễ nhại lếch thếch trên đường Hoàng Văn Thái nên bám đuổi. Khi đối tượng chui vào bụi cây lấy xe máy liền ập đến kiểm tra, nhanh chóng yêu cầu kéo khẩu trang xuống thì lòi ra khuôn mặt với nốt ruồi như hình đại diện trên trang Zalo cá nhân. Long khai nhận, để thoát khỏi khu vực Hội Phước, y phải luồn rừng ra tuyến QL14G xin xe quá giang xuống ngã ba Túy Loan (xã Hòa Phong), rồi trở lại đường Hoàng Văn Thái lấy xe…

Việc khám phá vụ trộm trên đã minh chứng, sau 2 năm thực hiện chính quy hóa lực lượng Công an xã, tình hình TTATXH ở vùng nông thôn, miền núi Hòa Vang đã có những chuyển biến rõ nét, gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời, lực lượng Công an xã đã tạo niềm tin và sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT...

“Từ khi lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thì thôn xóm nơi đây ngày càng ổn định, các đối tượng đánh bạc, trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy đều bị xử lý kịp thời nên người dân yên tâm lao động sản xuất, cải thiện đời sống; góp phần cùng địa phương xây dựng phát triển quê hương…”, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Tân cho biết.

VY HẬU