Báo Công An Đà Nẵng

Nữ đệ tử "Lưu Linh" gây án

Thứ sáu, 31/10/2014 11:21

(Cadn.com.vn) - Đàn bà uống rượu là "chuyện thường ngày ở huyện" tại các địa phương miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cũng vì cái lẽ trở nên thường tình này mà dẫn đến không ít vụ việc đau lòng khi "ma men" đưa lối khiến các chị, em vốn được gọi là "phái yếu" trở nên hung bạo, gây án mạng nghiêm trọng.

Từ say rượu giết chồng...

Chiều tối 13-10, CAH Ba Tơ, Quảng Ngãi nhận được tin báo của CAX Ba Xa: tại thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là ông Phạm Văn Nó (48 tuổi) bị vợ là bà Phạm Thị Min (47 tuổi) đâm tử vong. Nhận tin báo, CQĐT khẩn trương có mặt, phối hợp cùng CAX tiến hành điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 14 giờ ngày 13-10, anh Phạm Văn K'Lót (39 tuổi, trú thôn Nước Chạch), là em ruột của ông Phạm Văn Nó tổ chức uống rượu cần tại nhà. Ngoài một số người quen trong thôn, anh K'Lót còn mời vợ chồng ông Nó - bà Min tham dự. Theo nếp sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, tiệc rượu thường kéo dài cả buổi, thậm chí có khi suốt cả ngày đêm. Mọi khi ông Nó vẫn tham dự đến tàn tiệc, nhưng hôm đó vì có việc phải làm nên ông về sớm. Về nhà một lúc lâu nhưng không thấy vợ về đi làm nên 15 giờ 30, ông Nó cầm một cái rìu đến nhà anh K'Lót để gọi vợ về.

Mọi người tiếp tục mời rượu nhưng ông Nó từ chối và bảo vợ đừng uống nữa, về cùng ông vào rừng chặt cây. Dù ông Nó nói nhiều lần nhưng bà Min vẫn không chịu đứng dậy ra về. Lúc này bà Min đã ngà ngà say và ngang bướng cãi lại lời chồng. Quá bực tức, ông Nó bỏ cái rìu lại nhà anh K'Lót, chạy về nhà rồi cầm sang một cuốn sổ. Khi bước vào nhà anh K'Lót, ông Nó đưa cuốn sổ ra trước mặt mọi người và bảo với bà Min: "Đây là số tiền vay của Nhà nước, bà đã nhận thì bà tự trả đi".

Bị chồng một hai ngăn cản uống rượu, giờ lại đưa "bằng chứng" nợ nần ra trước mặt mọi người nên bà Min tức giận trong lòng. Sẵn có men rượu trong người, bà Min hùng hổ chạy về nhà cầm một cái liềm rồi quay lại để hơn thua với chồng thì được mọi người can ngăn. Thế nhưng cơn bực tức chẳng hề "hạ hỏa", sau khi bị mất liềm, bà Min tiếp tục chạy về nhà lấy con dao vào "tuyên chiến" với chồng. Thấy vậy, ông Nó đứng dậy bước ra phía ngoài sân để tránh đụng độ với vợ đang nổi cơn thịnh nộ. Ông Nó bước ra sân, bà Min cũng cầm dao bước theo chồng và điều oan nghiệt đã xảy ra khi mũi dao găm vào tim ông Nó.

Sau khi đâm chồng đổ gục, bà Min cũng ngồi bệt xuống sân. Không phải bà Min hoảng sợ hay thương tiếc chồng mà chính là bà đã quá say xỉn nên không thể bước chân được. Khi lực lượng CAX, CAH đến hiện trường, bà Min vẫn trong tình trạng đầu bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, nói năng chẳng ra đầu ra đũa. Sau khi thu giữ vật chứng, lấy lời khai những người biết việc, bảo vệ hiện trường, cơ quan CA tiến hành tạm giữ hình sự đối với bà Min. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày hôm sau, khi bà Min tỉnh rượu thì CQĐT mới lấy được lời khai.

Theo anh Phạm Văn Liễu - Trưởng CAX Ba Xa, dù là phụ nữ nhưng bà Min vẫn thường uống rượu như nam giới. Việc uống rượu dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng trước giờ cũng thường xảy ra nhưng mâu thuẫn nhỏ nhặt, được giải hòa kịp thời nên sau đó đâu lại vào đó. Tuy nhiên, lần này một người mất mạng, người phải đối diện với hình phạt của pháp luật đã khiến chính quyền địa phương, người dân rất bất ngờ và đau lòng.

Hồ Thị Sen                                    ---                              Phạm Thị Min

... đến thèm rượu giết con

Cho đến bây giờ anh Hồ Văn Lâu (trú xã Trà Nham, H. Tây Trà, Quảng Ngãi) vẫn sống trong đau buồn, không thể hiểu vị sao con ruột mình lại bị chính vợ mình sát hại. Trước đây, Hồ Thị Sen (29 tuổi), lấy chồng, sinh sống ở xã Trà Nham và lần lượt sinh 2 người con. Tuy nhiên, do vợ lười lao động, thích uống rượu và không quan tâm con cái nên người chồng không chấp nhận sống chung. Tuy có 2 con với chồng cũ, nhưng Sen tiếp tục sinh một cháu trai với một người đàn ông khác. Lúc này anh Hồ Văn Lâu qua Trà Thọ thì quen biết Sen. Sau đó, Sen để 2 con lớn cho chồng cũ, ôm đứa nhỏ mới sinh về ở với anh Lâu.

Cuộc sống của anh Lâu đã nghèo, kể từ khi có thêm 2 miệng ăn lại càng khó hơn. Vậy mà Sen không biết lo liệu, chứng nào tật ấy, thích uống rượu hơn đi làm. Tháng 4-2014, Sen sinh đứa con gái Hồ Thị Ly. Có thêm con, ngôi nhà nhỏ càng trở nên chật chội, thiếu thốn trăm bề nên anh Lâu càng thêm vất vả. Thật lạ, vừa sinh con vài ngày thì Sen đã uống rượu. Con khóc khát sữa, Sen quát nạt, bỏ bê không lo cho con. Ngày 23-6, bực tức vì chồng nhận tiền công làm thuê về không đưa cho mình mua rượu, Sen trút giận lên đứa con nhỏ 2 tháng tuổi bằng cách tước đoạt mạng sống của cháu.

Trên đây chỉ là 2 trong số những vụ án nghiêm trọng liên quan đến rượu do phụ nữ gây ra tại một số địa bàn miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên nhân trực tiếp là rượu, nhưng nguyên nhân sâu xa là nhận thức người dân còn kém. Đó là những mối quan hệ nam nữ không lành mạnh dẫn đến sinh con ngoài ý muốn; con đông dẫn đến cuộc sống luẩn quẩn, bê tha rượu chè và kết cục đau lòng xảy ra. Và, những bi kịch do rượu gây ra sẽ còn xảy ra khi chính những người phụ nữ tự biến mình thành "ma men" lạc lối.

T.Sự