Báo Công An Đà Nẵng

Nữ đệ tử Lưu Linh

Thứ bảy, 29/03/2014 11:14

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Thị Loan (1976, đăng ký thường trú tại P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), hiện tạm trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Tuy là nữ nhưng cái khoản nhậu nhẹt say sưa thì Loan không hề kém cạnh với cánh mày râu và có lẽ cũng vì lý do này mà dẫn đến việc gia đình tan vỡ. Loan không lấy đó để thức tỉnh mà ngày càng chìm đắm trong thế giới “tê tê, say say”, đến mức có lúc quên cả... nhân cách. Điển hình nhất là 21 giờ ngày 26-3, sau khi đã uống say ngất ngưởng, Loan vào quán karaoke Quỳnh Châu (đường Lê Hữu Trác, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà) định đi toilet.

Thấy bộ dạng xộc xệch của Loan, các nhân viên khuyên cô ta nên về nhà ngủ thì bị Loan chửi bới om sòm, gây rối ANTT trong khu vực. Nhận được tin báo của người dân, CA và lực lượng dân quân, dân phòng P. An Hải Đông đã đến yêu cầu Loan về trụ sở để giải quyết. Có lẽ cũng vì quá phê nên trên đường đi, Loan cắn, cấu xé những người dẫn giải. Cũng vì Loan đã say nên sau khi lập biên bản sự việc, CAP đã cho Loan về nhà.

Tưởng đã yên ổn thì đến 0 giờ ngày 27-3, Loan quay lại trụ sở CAP, đứng phía trước la hét ồn ào, sau đó còn chặn đường xe cộ qua lại. Trước hành động quá quắt của Loan, CAP đã đưa đối tượng vào trụ sở nhưng Loan vẫn tiếp tục la hét, nói năng lảm nhảm, sau đó nằm lăn ra vỉa hè ngủ, ai gọi cũng mặc, đánh một giấc cho đến 7 giờ mới thức dậy.

Nguyễn Thị Loan đang khai báo hành vi sai phạm tại CAP An Hải Đông.

Đây không phải sai phạm lần đầu của Nguyễn Thị Loan. Trước đó, tháng 5-2013, Loan đã có hành vi dùng dao chém ông Huỳnh Bá Thục (1939, trú P. An Hải Đông) và bị CAQ Sơn Trà xử lý hành chính. Theo hồ sơ lưu tại cơ quan CA thì 9 giờ 30 ngày 10-5-2013, Loan đi cùng bà Nguyễn Thanh Hà (1969, trú P. An Hải Đông) đến điểm bán trái cây và hoa tươi của chị Đinh Thị Minh Dung (1979, trú cùng phường) đặt trước nhà số 92-Nguyễn Duy Hiệu để đòi tiền (trước đó chị Dung nợ của bà Hà). Do không thống nhất về tiền bạc nên hai bên xảy ra cãi vã, sau đó Hà và Loan đi về.

Đến 12 giờ cùng ngày, một mình Loan quay trở lại quầy của chị Dung và tiếp tục gây ồn ào. Ông Huỳnh Bá Thục (chủ nhà số 92 - Nguyễn Duy Hiệu) thấy vậy ra can ngăn và bảo Loan đi chỗ khác. Thấy ông Thục đang cầm trên tay 1 cái búa và 1 con dao nhỏ (ông đang đóng bàn cờ tướng), Loan liền chạy đến quầy bán thịt heo của bà Trần Thị Hai (1965) chụp con dao thái thịt và dùng dao này chém vào bàn tay trái của ông Thục gây thương tích 9%.

Do sai phạm lần này của Loan mang tính tái phạm nên hiện CAP An Hải Đông đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng với mức nghiêm khắc hơn.

H.Q.T