Báo Công An Đà Nẵng

Nữ "thủ lĩnh" tích cực làm từ thiện

Thứ ba, 05/07/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Nhắc đến Thượng tá Phan Thị Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở khối Xây dựng lực lượng (XDLL) CATP Đà Nẵng, điều mà nhiều người nhớ nhất là sự hoạt bát, nhanh nhẹn, nhiệt tình của chị trong mọi hoàn cảnh, từ công tác chuyên môn, công tác hội đến cuộc sống đời thường. Chị Xuân cho biết đã tham gia lực lượng CA đến nay được 37 năm, qua nhiều vị trí, bên cạnh công tác chuyên môn, chị Xuân rất tích cực tham gia công tác Hội phụ nữ, tính ra chị đã có 20 năm làm công tác phụ nữ, trong đó 3 nhiệm kỳ liên tục  từ năm 2000 đến năm 2015, chị là Chủ tịch Hội Phụ nữ khối XDLL CATP Đà Nẵng.

Với vai trò là "thủ lĩnh", chị Xuân luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội phụ nữ, trong tất cả các cuộc thi, giao lưu, những chuyến về nguồn, thăm địa chỉ đỏ, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"... của Hội, của khối XDLL đều thấy bóng dáng chị. Ngoài việc động viên chị em trong Hội tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội Phụ nữ CATP phát động thì trong các dịp kỷ niệm của phụ nữ như 8-3, 20-10, chị Xuân đều chủ động tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa cho chị em như: Thi cắm hoa, nấu ăn; tọa đàm về nữ công gia chánh; tổ chức dã ngoại kết hợp sinh hoạt cộng đồng; đi thăm và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Điện Bàn, Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, tượng đài Mẹ VNAH...

Đặc biệt, trong các hoạt động từ thiện xã hội, chị Xuân rất có "khiếu" vận động, thu hút nhiều người cùng tham gia. Năm 2013, từ nguồn kinh phí vận động được, chị Xuân cùng các hội viên trong khối XDLL đã tặng 2 suất quà cho chị Nhi là phụ nữ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ; thăm và tặng 1 bộ bàn ghế trị giá 1.200.000 đồng cho gia đình chị Lý ở P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu-ĐN) có chồng bị liệt và mẹ bị mù; thăm và tặng hàng chục suất quà và tiền, trị giá gần 10 triệu đồng cho phụ nữ nghèo H. Hòa Vang và Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi TP Đà Nẵng.

Thượng tá  Phan Thị Thanh Xuân cùng BCH Hội Phụ nữ CATP hỗ trợ phụ nữ nghèo P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) sửa chữa nhà ở.

Dịp Tết Nguyên đán 2014, chị đã tham gia vận động các nhà hảo tâm tặng 115 suất quà trị giá 35 triệu đồng cho các hộ nghèo ở P. Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam); xã Hòa Sơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) và trẻ em ở Trường Chuyên biệt Tương Lai (Đà Nẵng). Chị còn cùng Hội PNCS khối XDLL tổ chức 2 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm kết hợp tặng 5 xe đạp và 40 suất quà trị giá 14 triệu đồng tại P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê) và xã Hòa Phước (Hòa Vang-ĐN). Năm 2015, chị Xuân và Hội Phụ nữ khối XDLL đã đi thăm, tặng 30 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo ở xã Hòa Liên (Hòa Vang), tặng quà trung thu cho các cháu mồ côi ở chùa Quang Châu (xã Hòa Châu, Hòa Vang) trị giá 2 triệu đồng; tặng 40 suất quà và quần áo cho các hộ nghèo cùng 2 xe đạp cho các trẻ em nghèo hiếu học của P. Hòa Khê (Q. Thanh Khê) và P. Mân Thái (Q. Sơn Trà).

Hỏi về bí quyết để vận động, thu hút được nhiều người cùng tham gia công tác từ thiện xã hội, chị Xuân chỉ cười và nói: "Chẳng có bí quyết nào cả, chị chỉ có sự chân thành". Chị kể, lúc trước khi các con còn nhỏ gia đình rất khó khăn, ngoài đồng lương của hai vợ chồng, chị còn phải làm thêm nhiều việc như: làm và bán sữa đậu nành, nhận giao báo... để kiếm thêm thu nhập, nhờ đó cũng có nhiều mối quan hệ, từ các doanh nghiệp, tiểu thương đến bà con, anh em, bạn bè. Khi có các hoàn cảnh cần giúp đỡ, chị đến những nơi quen biết để vận động, thuyết phục và những phần quà nhận được chị đều thông qua Hội Phụ nữ để chuyển đầy đủ đến tận tay người được giúp đỡ.

Có qua thì phải có lại, khi những "Mạnh Thường Quân" gặp chuyện khó khăn, tang chay, đau ốm... chị Xuân cũng đến chia sẻ, thăm hỏi, động viên, giúp được việc gì chị sẵn lòng giúp, thế nên  niềm tin giữa chị và các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân cứ tăng dần. Những lần sau đó, chỉ cần chị ngỏ lời là nhiều người sẵn sàng chung tay chia sẻ, ai có điều kiện đến đâu thì giúp đến đấy,  người thì chai dầu, người thì cân đường, gói mì chính, bao gạo... quý là ở tấm lòng ít nhiều gì chị cũng nhận rồi cùng Hội phụ nữ chuyển đến cho người nghèo. Với những đóng góp tích cực ấy, năm 2015, chị Xuân đã được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen về thành tích công tác dân vận; năm 2012 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, 4 năm được Giám đốc CATP tặng Giấy khen về thành tích công tác Hội.

K.T