Báo Công An Đà Nẵng

Nửa đời người, một đời xe

Thứ bảy, 28/09/2013 12:51

(Cadn.com.vn) - Làm thợ kéo xe bò thuê từ khi chợ Hòa Khánh (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mới xây dựng đến bây giờ, công việc có lúc ít lúc nhiều, nhưng 25 năm qua người thợ kéo xe ngày đó vẫn cần mẫn với chiếc xe cũ kỹ dù mọi thứ nơi đây đã thay đổi.

25 năm là khoảng thời gian không ngắn để chợ Hòa Khánh từ một chợ chỉ có mấy chục tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ trở thành nơi tấp nập người mua bán như hiện nay. Cũng ngần ấy thời gian đủ để thương lái và người dân nơi đây quen thuộc với hình ảnh ông kéo xe bò thuê Nguyễn Chạ (55 tuổi).

Khuôn mặt khắc khổ, rám nắng và đôi bàn tay chai sạn là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi chúng tôi tiếp xúc với ông. Quê gốc ông Chạ là Hội An (Quảng Nam), hiện nay ông sống một mình tại căn nhà nhỏ ở đường Ngô Thị Nhâm (P. Hòa Khánh Nam). Tha hương cầu thực khi mới 20 tuổi, ông mang theo người vợ trẻ và đứa con trai mới lọt lòng ra Đà Nẵng lập nghiệp. “Từ những ngày đầu mới đặt chân tới đây, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng khó khăn. Hằng ngày tôi phải đi làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì cũng làm miễn là có tiền mua gạo nuôi sống gia đình qua ngày”, ông nhớ lại. Sau 10 năm sống nay đây mai đó khắp các khu lao động ở Đà Nẵng, vợ chồng ông quyết định định cư lại chợ Hòa Khánh. Cũng chính mảnh đất này, vợ chồng ông đã có thêm với nhau 6 người con trai và 1 cô con gái và trách nhiệm càng đè nặng hơn trên đôi vai của ông. Ông Chạ kể: “Vợ chồng tôi phải sống tạm bợ trong chợ, gia sản duy nhất một đôi gánh nuôi tám miệng ăn. Tôi lao vào làm việc bất kể ngày hay đêm”.

Cuộc sống xung quanh đã thay đổi rất nhiều, ông Chạ vẫn thủy chung với nghề kéo xe.

Biết tính ông cần cù, chịu khó, thương lái chợ Hòa Khánh khi có công việc gì cũng thuê ông. Khi có đồng vô đồng ra, ông quyết định mua chiếc xe bò kéo làm phương tiện mưu sinh chủ yếu của gia đình. Từ đó đến nay, nghề kéo hàng thuê như ăn sâu vào máu ông, giúp ông nuôi dưỡng 7 người con ăn học nên người. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một về một nơi nào đó xa xăm rồi ông nói: “Thủa ấy phương tiện chuyên chở chưa nhiều như hiện nay nên có khách hàng còn thuê tôi kéo hàng từ chợ Hòa Khánh xuống tận chợ Hàn mãi tới tối mịt mới về mà tiền công cũng chỉ được 50 đến 100 nghìn đồng. Nhưng cũng có hôm chẳng kiếm được đồng nào vì trời mưa bão hoặc chẳng ai thuê chở hàng”.

Hiện tại, các con ông đã lập gia đình riêng và cuộc sống cũng đỡ vất vả nhưng ông vẫn không thể từ bỏ được nghề. Có lẽ, cái nghề chở thuê dù lắm gian nan nhưng là cả một sự nghiệp, nuôi sống gia đình ông qua những ngày khốn khó nhất.

Hoàng Huy